1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ui ui nhà mình dạo này lai láng thế, thơ văn cứ gọi là tuôn trào...
    @ Bác Cool: Khai bút ra khai bút bác ạ. Thế cụ thể là cần hích vào đâu bác? Vào đầu hay vào tim ạ?
    @ Chip: Ô thế biệt danh Chí đã được phổ biến rộng rãi rồi à?
    @ TK: được cõng thế là lãi hay là lỗ hả em?
    @ all: Nhớ cả nhà ghê, từ tất niên đến giờ chưa gặp (trừ thành viên Sapa mùa xuân). Mội tội dạo này tớ hơi bị nhiều các thể loại kế hoạch, nên hiếm thời gian quá. Hy vọng tuần này sẽ off được với nhà mình.
  2. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì để hôm này off đê, khoe cho cả nhà luôn, ai k đi tha hồ tiếc.
    [/quote]
    Chị ơi, cho em hỏi, hôm này là hôm nào?
    [/quote]
    Hôm này là một ngày nào đấy trong tuần này mà đến giờ chị cũng chả biết là ngày nào.
    [/quote]
    Pik sau khi đi Bắc Ninh về vui tính nhỉ
  3. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Iem tường thuật 1 chút đi Bắc Ninh để những người hóng khỏi mỏi cổ
    Bài tường thuật hôm nay là cảm nhận của riêng iem nên có gì sai sót xin lượng thứ. Vì trong lúc tường thuật dễ" động chạm" tới nhiều người lắm
    Điều đáng khen nhất của đoàn lần này chính là đúng giờ. Không cao su mấy, 8h15 bắt đầu xuất phát. Thành viên tham gia chẵn chục. Địa điểm đến đầu tiên là Chùa Keo - Gia Lâm quận.
    Tiếp đến đi qua vườn cải,cả 1 vùng đầy hoa cải cúc vàng tươi như 1 tấm thảm lớn vậy. Cả nhà vội vã nhảy xuống xe, lao vào ruộng rau. Cúi cúi, nhìn nhìn....tránh mìn vạch vạch, ngồi xuống ......cười....nhìn vào ống kính. Rồi lại vội vã chạy ra xe vì người ta đuổi.
    Điểm tiếp theo là Chùa Dâu, rồi đến Chùa Bút Tháp. Chùa Bút tháp đẹp lắm, vẫn giữ được gần như nguyên bản như các tượng phật, cột, gian thờ, cửa, tháp đá, cầu đá....dọc 2 bên là 2 hàng cau ( quên không đếm bao nhiêu cây)
    Trước khi ra về, đoàn có ngồi chơi ở tháp gỗ cao 9 tầng ở giữa chùa.
    Gấu: Chip ơi, nếu xoay được tháp thì muốn cưới thêm vợ 2 vợ 3 cũng được.
    Chip: Thật hả
    rồi hăm hở chạy lại gần bên tháp, lấy hết sức, cong.............người xoay .............nhưng tháp vẫn đứng im không nhúc nhích.
    Cả nhà được 1 trận cười bò. Xong quyết định cả đoàn cùng xoay.
    Mọi người đứng dàn đều, hò nhau 1,2,3 xoay - nặng ơi là nặng- nhưng rồi cái tháp cũng bắt đầu quay. Cùng kêu ồ lên hạnh phúc.
    Quay được nửa vòng iem thấy người đã nóng bừng bừng, đầu hơi choáng vì cúi xuống lấy sức đẩy - chẳng biết có ai lâm vào tình trạng giống Iem không nữa - Đúng lúc đấy, tiếng oanh vàng của Gấu cất lên "quay đủ 9 vòng nhé, thế mới cầu được ước thấy"
    Cả nhà cứ nháo lên 9 á, làm sao đẩy được.. nhưng vẫn đồng thanh đếm 1,2,3,4,5,6,7,8,....Trong lúc cả đoàn nhà mình lấy hết sức đẩy quay cái tháp thì lượng người cổ vũ phía ngoài ngày càng đông. Iem thấy, các cụ già có, các bác trung niên có, thanh niên có- hình như không có trẻ con- đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình
    Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin....niềm vui vỡ oà, nụ cười tươi rói, kèm thở lấy thở để.
    Phen này ối người khổ vì nhà SC rồi, vì có tận 10 điều ước sẽ được toại nguyện
    Iem thấy, hôm đó tại chùa có rất nhiều thanh niên trẻ, khoẻ, đi nhóm đông nhưng chẳng có nhóm nào háo hức xoay tháp. Chỉ độc nhà SC xoay, chẳng hiểu do xì tin quá hay do niềm tin lớn quá nhỉ hii..
    Rời Chùa Bút Tháp, quay trở về.Phi lên đường đê. Thôi rồi sóc, nảy tưng tưng, đánh võng như sóng ở biển Thuận An .Bụi thì mù mịt. Hôm đấy TK lại thích đê
    Điểm dừng chân cuối cùng: Đền đô. Đền đô thờ 8 vị vua nhà Lý:
    Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng. Trên vùng trời nơi xây dựng Đền Đô hay xuất hiện 8 vầng mây ngũ sắc, người ta đồn rằng "Bát đế vân du"
    6h30 chiều về đến HN, ăn tối và đi cà phê tại tầng 13 của khách sạn gì ý, iem không nhớ, bên Gia Lâm. Lại là Gấu quảng cáo, ở đây có thể nhìn thấy 2 cầu Chương Dương và Long Biên. Lên đến nơi thấy cũng gần đúng như quảng cáo, nhìn rõ cầu Chương Dương còn cầu Long Biên thấy 1 nhịp do tối quá nhưng đường Nguyễn Văn Cừ nhìn từ trên xuống sáng rực, rất đẹp.
    8h tối, giải tán ai về nhà nấy. Kết thúc 12h đi BN
    Note: Nói dối không ảnh hưởng tới ai thì gọi là .............nói đùa cả nhà nhỉ Hôm qua có người đòi quà BN nên iem ............nói đùa iem không đi BN
  4. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu vào quét nhà cái nào!
    - Mừng cả nhà trở về bình an!
    - Không tham gia vụ BN được, nhà cháu cứ tiếc tiếc là.
    Chúc mừng cả nhà.
  5. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ việc quay Tháp 9 tầng là có hiệu nghiệm vì ngay trong ngày em TK, CB đã lãi
  6. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em có chuyện này các bác đọc cho đỡ buồn nhá.
    Có 1 bà A ở quê được con cháu ở thành phố đón lên chơi.
    Khi bà này đi nghỉ về ngồi buôn với mấy bà hàng xóm :
    HX : thế ba lên thành phố chơi thấy có j hay ko ?
    B A : Ừ lên đấy thích thật , sạch sẽ , thoáng mát , đầy đủ , điện chúng nó bât cả ngày không quê như mình đây.
    (làm miếng trầu cho nó ngọt giọng đã)
    Phải mổi tội :
    Chỗ vệ sinh tiện cho mỗi đàn ông thôi chứ với phụ nữ thì hơi cao.
    Với lại nước thì tích kiệm quá ko được thoải mài như quê mình đây .Buổi sáng chùng nó để cho mỗi tí nước trong cái chum vừa để đánh răng vưa rủa mặt.
    Được thaycung555 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 11/02/2009
  7. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  8. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đi Bắc Ninh về anh sắp giống cái bác zai nào trong bài thơ này sao Hay nhà mình sắp có ng lãi thật nhỉ
    @ Gin: Gin ơi đừng hỏi em lãi hay lỗ nhá. Bao nhiêu năm rùi chị chưa đc cõng nhỉ Cái cảm giác trở về là trẻ con thích lắm í
    @ All: Hix, sao mà em khó chịu lắm í, chẳng biết có fải tại thời tiết hay ko hay là tại thích đi chơi hơn thích làm
  9. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    dạo này cứ định vào nhà là lại gặp bảo vệ hỏi vé, cả nhà thông cảm nhe, hôm nay trèo tường vào điểm danh cái.
    Đệ đây đang rối tơ lòng
    Cũng may có được mấy dòng gỡ nguy
    Đao thương đệ có xá gì
    Chỉ lo con vợ nó đì sụm lưng
    Ngày thường mặt nó phưng phừng
    Đến cuối tháng nó cưng như vàng
    Chẳng phải cái số mình sang
    Mà là lương bổng đưa nàng hết trơn
    Từ đây chắc cũng chẳng còn
    Bạn bè ra quán, rượu ngon giải sầu
    Tương lai ở tận đâu đâu
    Một giây lầm lỡ, ngàn sau nhớ hoài.
    Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu
    Chuyện ko tri kỷ nửa câu thừa.
    Phải ko Chip?
    làm phát với bạn hiền.
  10. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chị Rain tường thuật hay quá. nhưng quên 1 chi tiết là cả nhà đang quay tháp đến vòng thứ 6 thì bác Chí nhà mình nhảy vào trong ngồi lọt thỏm để mọi ng è cổ đẩy tháp quay, trừ 1 điều ước của bác í (tội k hoàn thành vòng quay).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này