1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà
    Iem thấy việc quay tháp 9 tầng bước đầu cầu là được rồi đấy . Hôm qua Iem được gặp thần tượng của mìn tuy không đẹp zai như avatar nhưng không đến nỗi vỡ mộng
    @all: Cả nhà quá đáng nhé, iem đến muộn không giới thiệu gì cả. Cứ im ỉm dấu làm iem chẳng được nói chuyện với thần tượng của mình nếu Fish ở đấy chắc mìn không bị đối xử bất công như vậy rồi. Cậu đi đâu mà về sớm thế, để mọi người bắt nạt tớ. Cả "đặt cọc" của cậu cũng bắt nạt tớ
    Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui
  2. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ bận nên về sớm một chút.
    Tớ cũng thấy ko đẹp trai bằng Avatar, thiếu mất phần khác biệt nên cứ cảm giác như ăn bún đậu thiếu mắm tôm vậy.
    Thần tượng của cậu nói chuyện với tớ một chút., tớ về sớm nên ko nói chuyện được nhiều. Cậu rủ rê vào nhà Ngựa đi vì cũng Mậu Ngọ như cậu đấy.
    To TK: hôm qua em tuyên bố vấn đề gì thế? chị về sớm ko được biết, PM riêng với chị nhé.
    To cả nhà: Em thấy là nhà SC sắp ra được tập thơ rồi, ai có thơ tự làm thì đăng lên đây và gặp Pik để lĩnh nhuận bút nhé.
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Rain đã toại nguyện 1điều ước trong số các điều ước của tòa tháp 9 tầng.
    Chúc cả nhà 1 ngày làm việc vui vẻ.
  4. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh Cool dạo này cũng phởn ghê nhỉ. Dưng mà đọc bài này cũng làm em nhớ sương giăng Sapa phết. Chưa lần nào thấy câu "Sapa - thành phố trong sương" đúng như Sapa lần này. Với cả ấn tượng về trứng Sapa lần này cũng là tốt nhất.
    @ Đương kim chủ tịch: Làm bài đối đáp đi ạ.
    All: Tớ lại lượn đi tìm cảnh đẹp đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  5. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sa pa : Trứng và em ( p2 )
    Du xuân đến Sapa lạnh giá
    Sương mịt mù, hơi ấm lẫn men cay
    Năm anh em ngất ngưởng như say
    Ngồi vào quán làm vài quả trứng nướng
    Chê chị chủ tay nghề chưa đủ
    Chipblue quyết định ra tay
    Nướng 5 thì vỡ đến 2
    Cười gần chết vì ngô và trứng.
    Sapa đẹp, phong cảnh lạ thường
    Khiến du khách ngẩn ngơ hẹn gặp lại
    Và trong anh cũng mang niềm khắc khoải
    Mong 1 ngày lại thấy : Trứng và Em
    Trong hơi sương mịt mùng huyền ảo
    Bếp lửa hồng, soi bóng : Trứng và Em
  6. kiwi09

    kiwi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Em là Thương ạ. Hôm qua đến điểm danh một tẹo lại về nên chắc không được thấy nhiều cái hay ho hơn nữa. Cơ mà em rất nhiệt tình với vụ ăn chơi nhảy múa. Lúc nào tụ tập ọp ẹp gì các bác nhớ gọi em nhá.
  7. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    -@ Cả nhà!
    Cảm hứng thì nhiều, buồn, vui, tê tái vì mưa và lạnh, dưng mà vui (Đảm bảo đúng tinh thần ăn chơi của Nhà SC).
    Nhưng để chuyển thể từ cảm hứng sang sáng tác thì Nhà cháu còn phải học hỏi nhiều, có sao nói vậy thôi ạ.
    - @ Gừng: Gừng đi "chân cứng, đá mềm" về nhớ mua nhiều quà nhá!
    - @ Kiwi09: Chào mừng Nhà bác tham gia với gia đình SC chúng tôi (Nhưng vẫn mong Nhà bác không thủ tiết đến cùng và sớm tạm biệt gia đình SC để đến với 1 gia đình mới hạnh phúc, sum vầy hơn!)
    - @ CT: Cảm xúc vẫn còn nhiều, Nhà bác nhể! sao kể hết đây.
    Giấc ngủ vùng cao​
    Anh nằm đây mơ màng trong mộng đẹp,
    Chiều Sapa mây phủ, mưa giăng,
    Ấm lòng ư? chăn, ga và gối điện?
    Sao sánh bằng tình cảm anh em.
    Anh ngủ đấy, trong phòng nơi khách sạn,
    Vẫn hướng về người bạn du Xuân,
    Đi cẩn thận, mưa trơn nơi dốc đá,
    Về đến nhà, mới thấy bình an!​
  8. bigbenz

    bigbenz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
    Em đã off với cả nhà được 03 lần rùi. Chắc cả nhà hoan nghênh sự có mặt của em chứ???
  9. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ vùng cao ?" P2
    ( lấy cảm xúc vụ bác Cool lên sapa ko đi đâu cả, ngủ 1 giấc no say )
    Anh nằm đó gương mặt đầy cảm xúc
    Smecta giúp sức cho anh
    Đoàn lữ khách leo Hàm Rồng trăn trở
    Thoáng chút buồn, lòng chạnh nhớ đến anh.
    300 cây số anh giã từ Hà nội
    Đến sapa ngập lối sương giăng
    Mà anh ngủ như chưa hề được ngủ
    Sapa buồn vì thiếu bước chân anh.
    Được kyson sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 13/02/2009
  10. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Các pác này hay nhể, cảm hứng tuôn trào từ khi nào thế
    Ặc, sau 1 thời gian tụt hứng em cũng lên hứng cái bài Sapa Trứng và Em của các bác. Thôi tả phong cảnh nhiều rồi, đi nhiều tụt cả hứng sáng tác, em hứng cái khác.
    Trên đỉnh núi Hàm rồng
    Có nhiều người đứng trông
    Bốn người Kinh giả Mông
    Cầm khèn chạy lông nhông
    Máy ảnh cài bên hông
    Lấy nhà sàn làm phông
    Có chụp kiểu này không
    Ối à...không..không..không
    Được chipblue1008 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 13/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này