1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    @ TK : Bụi hư quá, sang chị thổi cho
    @ Chíp : Rất tiếc là chưa có cơ hội ngắm hoa
    @ Thầy cúng : Cứ hối lộ trước, đề xuất sau rồi G lượng tình mà xem xét giúp đỡ
    Ước gì trời nắng đẹp để chiều mình hò hẹn với em Iro
  2. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    spam phát cho nó mấu nào.
    bác nào rảnh vao vietson đánh cờ với em nhá. vẫn cứ là thầy cúng
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tìn iu của em, cho em đi mới
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mới "vớ được 1 mớ" (có được là nhờ cái nick đểu đểu kia đấy) G c&p cho cả nhà đọc chơi
    Nếu một ngày không còn con gái nữa
    Lũ con trai ngủ mãi đến mười giờ
    Bởi chẳng có ai để mà đánh thức
    Nên cứ theo hoài với những giấc mơ
    Nếu mọt ngày không còn con gái nữa
    Nồi cơm khê quần áo cũng bốc mùi
    Con trai ai đời lại đi giặt giũ
    Cứ mặc qua ngày rồi bỗng thấy hôi
    Nếu một ngày không còn con gái nữa
    Đường về nhà bỗng cảm thấy xa xôi
    Con trai một mình cứ đi lặng lẽ
    Khi ngoảnh lại thì đã qua nhà rồi
    Và một ngày ko còn con gái
    Tim con trai dễ hóa đá mất thôi
    Hai đứa mình cứ ra ngơ vào ngẩn
    Con gái đâu xin??.sống lại đi trời !!!
    -------------------
    Một chàng trai mò đến nhà một cô gái để? ?ocưa?. Suốt mấy tiếng đông hồ tán tỉnh mà nghe chừng chẳng ăn thua gì! Gà đã gáy nửa đêm. Đứa bé con của chị cả bỗng khóc oa?oa trong buồng. Chị cả cất lời ru con:
    Đêm đông gà gáy O!?O!
    Bé ngủ chẳng được, bé lo mất dì!
    Tưởng chàng trai biết ý sẽ ra về, chẳng ngờ lại?một canh nữa. Cháu bé lại khóc và mẹ lại ru:
    Đêm đông gà gáy te te
    Bé ngủ chẳng được, bé ? chê ?ocưa? cùn!
    Lần này, chàng trai nóng tai thật sự. Biết mình không thể ?ocưa đổ? cô gái, chàng bèn rút lui. Nhưng trước khi về, chàng còn vớt vát:
    Đêm đông gà gáy dập dồn
    Chẳng phải ?ocưa? cùn, mà tại ?ogỗ? trơ!
    --------------
    Còn nữa nhưng G để dành copy dần dần.
    Vụ tai nạn nghề nghiệp thì kể cho mọi người rút kinh nghiệm Cửa sổ chat của nick kia có phông nền "trái tim rơi lung tung", đồng chí đó copy thơ văn tá lả, thấy hay G c&p lại cho bạn đọc, cứ dò đi dò lại chả hiểu chuột chạy chỗ nào mà thành gửi hình trái tim cho gia chủ
    26: G9
    26: bb
    hoang:
    hoang: vui k
    Bạn đã gửi 1 hình ảnh đến hoang_ depgiai.
    heart1.gif
    34 Chia sẻ
    hoang: cam on e nha
    hoang: da gui trai tim cho a
    hoang: bb
    Ối xời ơi, ai chỉ cho G biết vì nhấn nhầm nút nào mà nó ra thế này Đúng là cho chừa cái thói quậy phá lung tung
  5. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thơ à có tí thơ nhá :
    Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai.
    Ngại chi đời nhọc nhằn bao gian khó hiểm nghuy.
    Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa.
    Thiêu rụi con tim đà hoá đá.
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    G ơi là G, hôm qua tiếc quá cơ, lúc đấy đang lượn đường chứ k thì ... thèm nhắm í.
  7. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    up up up up up up tut kinh
  8. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ko ai về quét dọn lau chùi nhà cửa gì àh
    Trời mưa đg bẩn sao nhà mình lại đi chơi hết thế nhỉ
  9. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thầy cúng cho em hỏi phát
    - cái Avatar của thầy có ý nghĩa thế nào ạ?
  10. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Khiếp từ sáng tới giờ mới vào dc nhà.
    Nhà mình dạo này phởn ác liệt.
    @ Bộ trưởng : từ từ khoai sẽ nhừ. Tuần này Sếp k dc vắng mặt nhé bàn bạc vụ sắp tới quan trọng ... rứt rứt nà quan trọng ợ.
    @ G: chị à bác Chip bác í đang hỏi "les"... kìa hết hẹn hò pik giờ lại mong ngóng hẹn iro , rùi lại xinxit xin theo nữa chứ? khéo khéo TK ngồi nhà.... ghen
    T4 iem bựn roài, vừa nhận đc thông báo T4, T5 đi khảo sát dulịch . cứ đc đi công tác thế này sướng quá cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này