1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠSingle Club and more.. ( Ngôi nhà ỏ?Ơm ?Ăp thỏằâ 3 ) õTƠ B?Ăo c?Ăo thành t?ưch trang 64 õTƠ Ch

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi kyson, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. iem dzề rùi nè - sau khi đã đi chu du thiên hạ 4 ngày:
    - 1/1: Bắc Giang. 2/1 Quảng Ninh, Chiều 2/1 về Bắc Ninh. 3/1 dạo quanh phố phường dạo qua mấy chùa chiền BN đi xuôi về Hải Dương.4/1 Sang Hưng Yên chơi xong chiều ra HN.
    iem khoái nhất là lần này lại đi đò, cái dốc xuống đò dốc và bé tí lại lầy cát nữa thế là loay hoay mãi không xuống đc phải nhờ ng khác phi xe máy xuống đò hộ. Hai bên bờ sông mênh mông bát ngát lại là ...ngô nữa (bến đò sông Đuống mà lị, chả hiểu sao Hoàng Cầm tả sông Đuống từ mấy chục năm trước mà giờ dân vùng này vẫn i xì vậy nhỉ).
    Ven bờ sông hoa bìm bìm tím nhức cả mắt, xen giữa thảm cỏ ngay bờ sông là những khóm cây dại đầy gai nhưng hoa thì vàng rực đến lạ. Riêng chỉ có dọc sông Đuống là em mới thâý loại hoa dại này, cây thấp, thân thảo, lá xanh đậm và rất nhiều gai, lá cũng có gai, đến cuống hoa cũng đầy gai (chắc là vì thế nên chả ai hái, cũng vì thế mà còn hoa, bến sông này còn đẹp).
    ngoắt ngoéo đường làng ngõ xóm, vòng vèo đi gần hết con sông đào (e đi qua toàn những con đường chưa có xe ô tô qua bao giờ thôi các bác ợ) rồi chui qua lũy tre leo ngay lên một cây cầu gỗ. Trời đất ơi cầu gì mà cách đến gần nửa mét mới có 1 thanh gỗ (hix, thật đấy e k nói điêu, k tin các bác đến mà xem), nó k cao hơn mặt nc là bao nhưng mừ em đi run hết cả 2 chân, 2 tay. Vừa hạ cánh an toàn trên bờ em đỗ xịch ngay xe lại, tắt máy xuống xe đi bộ quay lại dòm ..dòm thật kỹ cái cầu í. Ma ma em còn tò mò quay lại hỏi : "gì thế con? con đánh rơi j` à?" (hix, e đánh rơi mấy noron thần kinh chứ còn j` nữa).
    Chán nhất là k mang máy ảnh đi chụp về cho mọi ng xem. Lúc em đi qua cái cầu gì gần nhà máy nhiệt điện Phả Lại em thấy 1 quả đồi nhỏ thôi nhưng nhà dân thì xây kín vòng quanh từ dưới chân đồi lên đến đỉnh trông hay lắm. Đứng trên cầu nhìn sang ngang bao quát được hết quả đồi, em thấy có mấy nhà treo leo trên đỉnh, ng ta làm bậc thang lên nhà bé tí chả thấy có chỗ nào dắt xe máy hay xe đạp lên cả, mà nhìn cứ như là nhà nọ đứng trên đầu nhà kia í. chẹp... chẹp... chả có cái máy ảnh làm vài pô cho mọi ng xem.
    À còn vụ hoa cải, em đi 1 tua vòng quanh khu vực trồng cải rồi, sau mấy cơn mưa vừa rồi hoa hỏng hết giờ ngta mới đang trồng lại nên chưa có hoa, chắc sau tết âm lịch thì tuyệt đẹp. (dân ở đây trồng hoa cải cúc thu hoạch giống chứ k phải là cải ngồng trồng làm dịch vụ cho chụp ảnh đâu các bác ah)
    Bản tường trình vụ đi chơi đến đây là hết. (em chỉ tường thuật những cảnh lạ, và em thấy hay thôi chứ mấy khu chùa chiền hay danh lam thắng cảnh em chả kể các bác cũng biết rồi mà.kể cho mọi ng thèm)
    Tối qua về đến HN mỏi nhừ người, thế mà gõ xong bài này lại thích đi nữa....

    -
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 05/01/2009
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất gấu chả đứng ra bảo lãnh
    Thứ hai: chả thấy bác này quay lại cho bạn test
    => chưa đc gồi
    mà cậu cũng từ từ nhá, hội ngựa chưa đông lắm đâu, đừng có nhắng lên, hội rồng cũng bằng với hội rắn đới.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ôi, chị Iro đi chơi thích thế. Có mang quà gì về ko chị ơi???
    @ Chị nini: em hóng được tí tẹo rồi, thank chị iu nhé.
    @ Rain: chị lặn đi đâu mất tăm mất tích thế? Tuần này có cafe sáng CN ko thế chị?
    @ Time: chúc mừng nick mới của chị nhé, nhưng đổi cái avatar cũ sang đi chị, cái đấy xinh ơi là xinh ý.
    @ cả nhà: nhà mình dạo này lười post bài nhỉ? Khổ thân em, hóng cả ngày mà chẳng mấy khi thấy có bài mới, chán thế
  4. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Iro đi một lèo thế bằng xe máy à, thích thật thế mà chả rủ ai cả
  5. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Pác cựu Chủ tịt đã về chưa nhỉ, cả nhà rất mong chờ pác về. Pác bựn đi cày chẳng chịu bàn giao sổ sách, có con dấu cũng đem đi mất, vậy pác kyson chỉ có tiếng thui à...
    [
    Anh nói từng lời iêu
    Vào bên tai em điếc
    Nên giờ em vẫn tiếc
    Chưa được nghe lời iêu
    <
    Được chipblue1008 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 05/01/2009
  6. figtree0891

    figtree0891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà : Have a nice day !
    E có nick mới nên giờ sẽ chăm chỉ spam đến khi nào kiếm được cái avatar thì mới lười .
    @ bác Chịp : PS của bác nghe cứ "chuối chuối" kiểu giề í . Còn bài thơ "con nhái" nào "chuối" hơn thì đổi đê.
  7. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái ^ í e nhớ ra là mình thuộc lòng cái bài nì như vầy:
    Sao em lại thì thầm
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc
    Bị điếc nốt tai kia
    Chết dở, em đọc cái bài của bác Chíp làm bọn trẻ con ở cty cứ nhìn em vì thấy cười hoài
    Nhà mình dạo này mải kiếm ăn ở đâu mừ chẳng thấy ọp ẹp gì nhể
    cày nèo
  8. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, từ 21/12 tới giờ trung bình là 2 ngày/lần off đấy nàng ạ, từ từ để anh chị em nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ, tuần này chắc chắn sẽ có off, chưa định được ngày thôi. Mai nhá, sẽ có lịch cho nàng.
    Chị cũng bị chúng nó soi vì tự nhiên cứ ngồi cười một mình, tại cái chữ ký của nhà bác chip đấy .
  9. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    spam pat kiem cai avanta nhờ mãi mà ko có bực thế chứ lị . tình hình là rất tinh hình lâu roài ko thấy vụ off ep nào cả bác tân CT đâu roài làm lễ ra mắt đi chứ lị . còn bác cựu CT thì chưa thấy làm lễ từ chức ăn mừng hạ cánh an toàn j că .
  10. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Spam là một nghệ thuật nhưng đáng tiếc là thầy cúng ko fải là bậc thầy trong môn nghệ thuật này nên đến giờ vẫn chưa có ava
    Sao mà hnay e thích fá fách thế chứ lị, chọc một ai đó
    Em nhớ Tiên nhà mình ghê cơ, ước gì anh ở đây giờ này để e có ng mà ném đá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này