1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-*-(¯`õTƠTrỏ?Ăi Dặ?ỏằĂng L?Êo õ~ẳõTê Tiỏ??p nỏằ'i nhỏằ?ng cuỏằTc vui bỏ?Ơt tỏ?ưn õ~ẳõTê M&#788

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutiu, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy hai cụ nài kính cẩn nhau một cách quá thể Kính nể! Kính nể!
    Cà nhà ơi cho em dặn dò và hứa hẹn giống thèng ku nài nhá! Như thế này người ta gọi là lời cụ dặn trước lúc đi xa hỏi
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hay là đặt tên cái ảnh đấy là "Thích thì nhích đê"?
    Chúc cụ tốt lành!
    Thấy Tây đồn cụ định mời các cụ đi cà phê thì phải! Hịc, ngại từ chối ghê!
    Bá cấu!
    Em đã hóng xong từ đầu đến giừ!
    Hôm qua lại phải sửa bài ở trang 1 Vừa post bài vừa khóc
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em chao cả nhà.Chúc cả nhà một ngày mới tươi trẻ hơn để quên đi cái tuổi già của mình như thế sẽ trở nên thanh niên hơn nhanh nhẹn hơn và nhạy bén hơn.Như vậy mới có thể hóng kịp theo giới trẻ để còn ăn chơi.Thế mà!
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc. Chúc mừng ngôi nhà mới của Hội già, chúc cho một tháng 9 với những niềm vui bất tận
    Tự nhiên lang thang, lôi lại được bài thơ TV làm đã lâu bên TBTY, chép lại tặng cả nhà, như một lời nhắn gửi:

    STILL LOVING YOU
    Sẽ có một ngày em chợt nhận ra
    Theo tháng năm kỷ niệm cũng phai nhoà
    In dấu ấn chỉ bóng hình mờ nhạt
    Lối đi xưa vẫn vẳng về câu hát
    Le lói buồn nhưng chỉ phút thoảng qua
    Làm sao đây khi tất cả đã xa
    Oi ả cũng bởi tiết trời mùa hạ
    Ve trưa hè, giờ cũng ngủ đã lâu
    In sáng bầu trời là những ánh sao
    Như đôi mắt anh nhìn em say đắm
    Giờ còn em một mình trong đêm vắng
    Yên bình thôi, sao tim lại bão giông
    Oi ả quá, có phải vì hạ không???
    Uẩn khúc xưa vẫn không thôi yên ngủ???
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu không nà không mà
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Lại một tình yêu trôi qua tầm tay của bạn mình.
    Tình ơi, sao cứ trêu đùa với bạn của tôi????????
  7. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hiehiehie. đoàn chuẩn ạ!
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hịhị, không nà không anh nhỉ. Chỉ nần này nữa thoai ạ
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hello mọi người ngày mới!!
    Tình hình là em nộp đơn xin gia nhập hôm qua, hôm nay vẫn thấy hồ sơ vứt trên bàn,không cá nhân đoàn thể có trách nhiệm nào xét duyệt ạ???
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thế bác hát choa cả nhà nghe 1 bài đê, dồi bác tả thực bác cái, để Sa test hàng nào. Nhanh lên đê! Jờ là cứ phải mạnh tay ợ.

Chia sẻ trang này