1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƯ CHỏằƯ Đỏằ? TRONG TUỏ?ƯN [5]: Bỏ?Ăn làm g?ơ ?'ỏằf giỏằ>i thiỏằ?u Viỏằ?t Nam tỏằ>i bỏ?Ăn b?ă nặ?&#

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi PKaN, 20/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    õTƯ CHỏằƯ Đỏằ? TRONG TUỏƯN [5]: BỏĂn làm gơ 'ỏằf giỏằ>i thiỏằ?u Viỏằ?t Nam tỏằ>i bỏĂn bă nặ

    Các thành viên CFT thân mến,

    Vì nhiều lý do cá nhân PKaN đã không thể gửi chủ đề tuần 5 lên đúng như dự kiến, thành thật mong các bạn thứ lỗi. Với mục đích ban đầu đặt ra mỗi tuần một chủ đề, sau đó hai tuần một chủ đề mà vẫn không thể thực hiện đuợc đúng tiến độ, qua đó các bạn phần nào hiểu được những khó khăn và hạn chế mà tôi gặp phải khi một mình biên soạn các chủ đề. Chủ đề trong tuần vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm (bêta) và tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các thành viên cùng đóng góp cho chủ đề, không chỉ tham gia thảo luận mà còn đóng góp ý tưởng và nhất là cộng tác biên soạn nếu có thể. Mọi sự giúp đỡ của các bạn đều rất quý báu trong việc duy trì hoạt động và củng cố nội dung diễn đàn, để CFT thực sự là nơi trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tâm sự cũng như giải đáp được những khó khăn, thắc mắc của các bạn.

    Chủ đề trong tuần là nơi để bạn nói lên suy nghĩ của mình, vì vậy đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của chính bạn. Tiêu chí của chủ đề là mang lại một cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của du học sinh Việt Nam tại Pháp, cũng như mọi vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Mọi góp ý liên quan đến Chủ đề trong tuần xin các bạn gửi vào topic THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi.

    Cũng vì sự chậm trễ vừa qua mà tôi đã nhận được nhiều lời động viên cũng như góp ý của các thành viên, tất cả đều có chung một mục đích góp phần làm cho Chủ đề trong tuần hoạt động hiệu quả và gần gũi hơn nữa với tất cả mọi người. Tôi xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

    *****


    Sau đây là danh sách các chủ đề đã được đưa lên:
    (Các chủ đề tuy không còn được dính lên nhưng vẫn để ngỏ để các bạn có thể tiếp tục theo dõi và tham gia)

    Chủ đề số 1: Vấn đề nhà ở cho sinh viên tại Pháp - Problème du logement étudiant en France
    Chủ đề số 2: Bạn muốn làm nghề gì ? - Quels sont les métiers qui paient ?
    Chủ đề số 3: Bạn học ngoại ngữ như thế nào ? - Parlons des langues étrangères
    Chủ đề số 4: Cảm giác thua kém so với bạn Pháp đồng lứa - Sentiment d"infériorité par rapport à des amis Français

    Ghi chú: nếu bạn gặp khó khăn trong việc mở link các chủ đề thì thử thay trong thanh địa chỉ www8, www9 hoặc www10
  2. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Trong chủ đề tuần trước chúng ta đã thấy rằng hành trang của một du học sinh sẽ không thể đầy đủ nếu chỉ có kiến thức sách vở. Giao lưu, học hỏi từ các bạn nước ngoài không chỉ là cơ hội để mỗi người tự mở mang thêm hiểu biết cho bản thân mình mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh của đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế?
    Trong tuần trước tôi đã đưa lên tâm sự của một người bạn, tuần này tôi xin được nói lên một vài cảm nhận của chính bản thân tôi, ngay từ bài viết mở đầu chủ đề này. Còn nhớ dạo tôi làm hồ sơ chuẩn bị đi Pháp có phải trải qua một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Sau một loạt những câu hỏi về kiến thức, tính cách, chuẩn bị tinh thần đi nước ngoài, câu hỏi cuối cùng của tôi là « Bạn sẽ làm gì để giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới các bạn Pháp ? ». Vì đã có chuẩn bị trước cho câu hỏi cổ điển ấy nên tôi không ngần ngại trả lời ngay « giới thiệu hình ảnh đẹp về văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, tranh ảnh và các món ăn ». « Món gì thế ? ». « Chắc là nem và phở? ». « Bạn biết làm những món đó chứ ? ». « Cũng có biết đôi chút, nhưng có lẽ còn phải thực hành thêm ». Cô giáo phỏng vấn tôi chỉ hỏi đến đó rồi tủm tỉm cười và cho qua. Quả thực lúc ấy tôi nghĩ phỏng vấn chỉ là phỏng vấn, nhất là những câu hỏi kiểu ấy ai chẳng chả lời như nhau, vì vậy tôi trả lời xong mà thực bụng cũng chẳng nghĩ mình sang đến nơi sẽ phải nghĩ tới những thứ ấy. Vậy mà đến giờ nhìn lại mới thấy vấn đề "giới thiệu văn hóa Việt Nam" gần như là một phần không thể tách rời của đời du học sinh bên này.
    Tất nhiên câu chuyện không chỉ đơn giản là làm nem hay nấu phở, bởi thực ra tôi có may mắn ở Paris lúc nào cũng sẵn cửa hàng ăn châu Á nên nếu cần thì chỉ mời bạn bè ra quán là cũng phần nào tìm thấy những món truyền thống đó (nhưng những bạn học ở tỉnh chắc hẳn cũng có người từng phải xắn tay lên làm nem hoặc phở để mời bạn Pháp). Điều đáng quan tâm là cách ta sống ra sao, ý thức giới thiệu văn hóa Việt ra ngoài thế nào. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra đó là những điều vô cùng gần gũi, thậm chí nhỏ nhặt. Xin kể ra đây vài ví dụ để các bạn cùng suy ngẫm và bình luận.
    Những ngày đầu tôi vào ở trong kí túc xá, mọi chuyện diễn ra tương đối êm xuôi. Một hôm buổi sáng có đứa hàng xóm sang rủ xuống nhà ăn sáng, nó thấy mình đang gấp chăn gối gọn lại để lên đầu giường mới tròn mắt hỏi tại sao mày lại làm thế. Thì ra người Pháp không có kiểu gấp chăn cuộn chiếu như nhà mình mà buổi sáng ngủ dậy chỉ trải lại chăn gối cho thẳng ra thôi. Vậy là, dù không có ý "giới thiệu văn hóa Việt" nhưng anh bạn kia đã biết thêm chút ít về thói quen của người Việt, và ta thì học thêm về cách sống của họ.
    Năm đầu tiên tôi sang đây vẫn còn học trung học. Ngày 20 tháng 11 mấy đứa Việt Nam rủ nhau chuẩn bị quà, gói ghém mang đến tặng các thầy cô giáo ở lớp. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có kiểu "mua chuộc" giáo viên bằng quà cáp như thế, chỉ đến khi mình giải thích rằng ngày 20 tháng 11 là ngày dành cho các nhà giáo ở Việt Nam thì tất cả đều gật gù tâm đắc, thừa nhận rằng người Việt có truyền thống "tôn sư trọng đạo". Buổi học ngày hôm đó chuyển sang thành tranh luận về vai trò của giáo viên trong xã hội
    Dịp Tết, tôi chuẩn bị một ít phong bao đỏ và vài tờ tiền Việt làm quà mừng tuổi cho mấy đứa bạn thân trong lớp, đứa nào cũng rất hí hửng vì tự nhiên "chả dịp gì" lại được nhận lì xì. Đến lúc mở bao giở ra thấy tờ 500 đỏ chóe hình bác Hồ chúng nó ngẩn ngơ hỏi tờ này có to không, sao mày cho nhiều thế Vậy là lại được dịp kể về Tết, kể về đồng Việt Nam so với đồng euro, kể về cuộc sống thường ngày ở nhà.
    Một lần khác tôi được mời đến chơi nhà một đứa bạn, gia đình nó đã từng đến Việt Nam du lịch. Họ giở album ảnh cho tôi xem và nói rằng ấn tượng chung của họ về Việt Nam là tốt, thế nhưng hình ảnh mà họ nhớ nhất lại là cảnh thanh niên đua xe vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, tối hôm đó họ đã chứng kiến một tai nạn liên hoàn khiến một thanh niên chết ngay tại chỗ, điều đó ám ảnh họ mãi Tôi chỉ biết trả lời rằng đó là một bộ phận rất nhỏ của giới trẻ Việt Nam và chính quyền tìm nhiều biện pháp để dẹp bỏ tệ nạn đua xe. Bố mẹ đứa bạn tôi thở dài nói rằng nếu họ có dịp quay lại Việt Nam thì hy vọng sẽ không phải nhìn thấy những cảnh đó nữa. Thực lòng chính tôi cũng mong như vậy?
    Tóm lại, dù vô tình hay cố ý, dù chuẩn bị trước hay không, trong từng hành động nhỏ của ta mỗi ngày cũng đều có thể để lại một dấu ấn nào đó đối với bạn bè nước ngoài về văn hóa Việt. "Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại", ông bà ta đã dạy như vậy và tôi tin rằng bất kì du học sinh nào cũng muốn để lại một hình ảnh đẹp về văn hóa và con người Việt Nam. Chỉ có điều, để làm được điều đó thì chính bản thân ta cũng phải không ngừng tự rèn luyện, trau dồi lối sống và vốn kiến thức của mình. Nước Việt và nước Pháp đã từng cùng nhau cùng chia sẻ trang sử thực dân và cuộc chiến Đông Dương, chương trình Lịch sử ở Pháp cũng không ít lần đề cập tới nước Việt Nam, vì vậy cũng dễ hiểu khi một trong những chủ đề thường xuyên đuợc người Pháp hỏi tới khi gặp sinh viên Việt Nam là giai đoạn chiến tranh. Không ít bạn du học sinh mà tôi gặp có than phiền rằng ta có khi lại không thuộc lịch sử, địa lí của ta bằng họ. Một đặc điểm nữa khiến Việt Nam thu hút sự chú ý của người Pháp đó là sự chung sống giữa một nền kinh tế đang phát triển và không ngừng mở cửa với một chế độ chính trị Xã hội chủ nghĩa một đảng cầm quyền. Nếu ta không có một vốn kiến thức nhất định về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của chính nước ta thì sẽ dễ dàng cảm thấy lúng túng trước những câu hỏi đơn giản mà họ đặt ra.
    Trở lại với món phở và món nem. Cách đây không lâu một người bạn thắc mắc với tôi rằng trong sách giới thiệu thấy nói về ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng vậy mà tại sao trong các nhà hàng Việt Nam ở Paris quanh đi quẩn lại chỉ tuần thấy phở, vài món "soupe" và nem. Vậy là tôi quyết tâm mời nó đến ăn một bữa để xem bữa cơm thường ngày của người Việt ra sao. Chỉ có thịt rim với canh rau cải mà nó ngồi ăn hết hai bát cơm đầy, ăn xong còn gật gù bình luận « Cả đời tao chưa bao giờ ăn nhiều cơm thế này ». Thế mới biết văn hóa Việt không chỉ có phở và nem
    Tóm lại, mỗi sinh viên đi du học nước ngoài đều là một "đại sứ" của nước Việt Nam, dù muốn hay không thì cách sống, cách ứng xử của ta đều để lại một ấn tượng nào đó đối với bạn bè quốc tế. Mong muốn để lại hình ảnh đẹp về Việt Nam trong mắt người nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc không ngừng trau dồi kiến thức của bản thân và sống có trách nhiệm với đất nước, cội nguồn. Bởi xét cho cùng, muốn người khác hiểu và tôn trọng ta thì trước hết bản thân ta phải hiểu và tôn trọng chính mình.
    Vậy bạn, thành viên CFT, bạn đã làm gì để giới thiệu đất nước và văn hóa Việt Nam tới bạn bè nước ngoài ? Và theo cảm nhận của bạn, người Pháp đánh giá thế nào về đất nước-văn hóa-con người Việt Nam
    [​IMG]
    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa​
    Được pkan sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 21/04/2008
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết nấu món j nên cho chúng nó ăn sushi cho nhanh
  4. girafe

    girafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật là
    Nhưng mà đâu phải cứ ăn uống thì mới được đâu hả bác. Có nhiều cách khác để bộc lộ lòng hiếu khách của mình mà Bác chịu khó để ý thế nào cũng thấy có những lúc cách sinh hoạt của mình bị vênh vẹo so với chúng nó. Nhà mình buổi sáng dậy toàn đánh răng rửa mặt, quần áo nghiêm chỉnh xong vác xe đi ăn phở, trong khi bọn Tây sáng dậy là mắt nhắm mắt mở ăn trước đã xong bắt đầu mới đi oánh răng. Dạo đầu em cũng ghê ghê cái kiểu đấy nhưng bây giờ bắt chước mãi cũng thành quen
  5. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em quote lại câu hỏi với câu trả lời ở trên để thể hiện sự bất bình
    Tiếp theo là em thấy là các chủ đề của bác Bô rất là gắn kết với nhau, chẳng hạn từ việc làm qua ngoại ngữ, từ ngoại ngữ lại có thể liên hệ với sự mặc cảm, tự ti nơi đất khách quê người, rồi từ sự học hỏi giao lưu lại chuyển sang giới thiệu hình ảnh VN - đất nước, con người...
    Giờ đi vào nội dung chính
    Em thấy đúng là đi ra nước ngoài mới thấy thấm lời bác dạy "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào". Cứ bảo làm sao hay bị manipulé. Nhớ hồi (nguyên) Chủ tịch Trần Đức Lương sang thăm Pháp, suốt dọc đại lộ Champs Elysées kéo đầy cờ hai nước mà mỗi lần đi qua lại thấy bồi hồi khó tả.
    Em thì vẫn luôn ước ao sao có thể phối hợp các hoạt động để có những ngày văn hoá, tuần văn hoá VN thật hay, thật ý nghĩa, thật quy mô để có thể giới thiệu nước mình với bạn bè quốc tế. Thực sự mà nói (đây chỉ là cảm tưởng cá nhân thôi ạ), em chưa bao giờ hài lòng với cung cách tổ chức lẫn nội dung các chương trình mà em từng có dịp được tham dự. Nhưng mà nghĩ cho cùng, cái thiết thực nhất vẫn là cách mình sinh hoạt, cởi mở, giao lưu hàng ngày với mọi người xung quanh mình, để họ có ấn tượng tốt, có cảm tình về lâu về dài được. Còn thực ra các hội hè nọ kia, tuy là ấn tượng thật đấy, nhưng cũng chỉ thoảng theo trào lưu, mốt nọ mốt kia thôi, Trung Quốc, Nhật Bản, etc. Không duy trì SAV tốt thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
    Nói chung em thấy thành ra mình ở bên này lại hay để ý lời ăn tiếng nói, đi nhẹ nói khẽ, làm gì cũng có ý có tứ để người ta khỏi nghĩ xấu (về mình, cũng như về người VN nói chung). Giờ cứ thử tưởng tượng sau này con cháu mình sang học, người ta bảo nhau, ôi giời, cái bọn VN nó thế này, nó thế kia... thì thật ôi diêu quá.
    Còn làm "đại sứ VH" thì kể ra cũng chẳng đơn giản mấy. Là tại vì, như em đã từng có dịp giãi bày ở một vài chủ đề trong tuần các số trước, em rất dốt nát khoản địa lý, văn hoá, lịch sử VN. Giờ thì cố gắng tìm hiểu thêm được tí nào hay tí ấy, chứ còn cũng không mong là làm một cách hệ thống, bài bản được.
    Em chủ yếu là oánh vào dạ dày thôi. Bác Bô nói rất chí lý, phở, nem tuy điển hình nhưng lại không mang tính đại diện, bởi bữa ăn của mình đa dạng lắm. Mà ẩm thực VN khác ẩm thực TQ ở chỗ nó đơn giản chứ không cầu kỳ mà vẫn ngon, đủ chất, và cũng rất là tinh tế (raffiné). Nên em cố gắng làm nhiều món để thay đổi, giải thích cho họ cơ cấu bữa ăn của một gia đình bình thường. Thành thử cứ đan xen giữa những bún thang, bún sườn, bánh gối... với cả nộm gà xé, trứng đúc thịt, đậu tẩm hành, tôm tẩm bột rán, mực xào măng, đậu xốt cà chua, chả băm, canh bí, canh chua thịt, rau muống xào... chưa kể là dựa vào những gia vị, thành phần của mình (lạp xường, giò lụa...) em làm thành những bánh crêpe, hay các loại xúp... người ta vốn quen ăn, nhưng lại có thành phần, hương vị mới, nên cũng rất thích.
    Cậu bạn em hè năm ngoái sang VN chơi, thế là xin bằng được ăn cơm với gia đình, thậm chí một hôm còn xin đi theo u sang chợ để xem mặc cả thế nào. Cuối cùng vẫn phải thừa nhận là cùng đồ ăn, cùng thành phần, cùng nguyên liệu, thậm chí cùng công thức, ăn ở VN vẫn ngon hơn. Nên hè này lại để dành tiền đi sang ăn chực cơm u tiếp.
    Còn đâu về cách sinh hoạt, ứng xử thì nói chung là giao lưu học hỏi lẫn nhau. Mình cũng học được ối thứ đấy chứ. Ngược lại, họ cũng hay để ý nhận xét là mình rất là nghiêm túc (sérieux) - thực ra có biết đâu là học méo mặt ra thì còn cợt nhả lúc nào được chứ ; và rất ít khi énervé (kỳ tình là nhiều khi paniquer đến chết đươc í). Nói chung là mình càng điềm tĩnh và khiêm tốn thì càng dễ tranh luận và thuyết phục người ta khi mình muốn giới thiệu nước mình, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch . Đương nhiên là trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ song phương. Đùa chứ, cái chính là mình tôn trọng và lắng nghe người ta thì khi mình nói người ta cũng sẽ tôn trọng và lắng nghe lại mình, em nghĩ thế.
    Nói chung bạn bè thân thì em ko thấy có vấn đề gì lắm, có thắc mắc thì chúng nó hỏi, có khả năng thì em trả lời. Nhìn chung cũng đôi lần tranh luận về chiến tranh, về chính trị, nhưng chỉ cần mềm dẻo chút là chúng nó tiếp thu được đường lối chính sách của Nhà nước rồi.
    Đối với những người khác thì em thấy họ hay để ý xem là thái độ của mình với Mỹ, với Pháp (đều là cựu thù), với TQ... ntn ? Là người trong cuộc mình nghĩ gì về chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường (theo định hướng XHCN) ? Khoảng cách giàu nghèo, vấn đề phát triển ở nông thôn, ở vùng cao ? Bảo tồn văn hoá, giữ gìn phong tục tập quán, bảo vệ môi trường... Nhưng nói gì thì nói chứ, quả đúng là tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại, giới thiệu cái đẹp nước mình thì không khó, nhưng mà ý thức của dân mình thì... nạn ăn xin, khai thác bừa bãi các khu du lịch, lộn xộn trong quản lý, nam thanh nữ tú xả rác bừa bãi (vừa rồi lại còn có vụ các nữ sinh thanh lịch thi nhau vít, giật, bẻ cành trong lễ hội hoa anh đào ở HN). Chỉ sợ người ta háo hức sang, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa...
    Em hay có thói quen khi nói chuyện với bạn bè cứ bảo là tao nhiều tính xấu lắm, nhưng mà đấy là tự bản thân tao nó thế, chứ không đại diện cho người VN. Thế là chúng nó gật gù, cái đấy chẳng lo, on craint justement l''inverse... chẳng biết là khi về VN, mỗi du học sinh chúng ta có góp phần thay đổi được chút gì trong giao tiếp và ý thức của những người xung quanh mình không, hay là ta lại hoà mình vào số đông, lại nhắm mắt, lại tặc lưỡi bỏ qua, lại chen lấn xô đẩy, tranh lượt người khác... coi như chuyện thường ngày ở huyện nhỉ ?
    Thôi stop, chuẩn bị lạc đề. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ.
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0

    Vậy bạn, thành viên CFT, bạn đã làm gì để giới thiệu đất nước và văn hóa Việt Nam tới bạn bè nước ngoài ?
    Em chả biết giới thiệu thế nào nên chả bao h tự nhiên giới thiệu cả. Ai hỏi gì thì e trả lời đấy xong thêm tí mắm tí muối vào cho nó đậm thôi .
    Còn dẫn người về thăm quan VN , e toàn kiếm TOUR xong guide nói gì thì e dịch lại thế
    Và theo cảm nhận của bạn, người Pháp đánh giá thế nào về đất nước-văn hóa-con người Việt Nam
    E gặp nhiều khách du lịch Pháp phết ,nhưng mỗi người một ý. Có người hợp thì khen ác. Những người kô thích thì chê cũng kinh...nhưng đa phần e thấy chê...mừ HN còn bị chê nhiều hơn TP.HCM nữa chứ

  7. jazzmintHN

    jazzmintHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .........Joi thieu van hoa truyen thong qua du lich, dong thoi lam kinh te lun!
    Được jazzmintHN sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 02/05/2008
  8. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn là vẫn có những người như thế bác ạ. Nhưng mà, xét cho cùng, những người phủ nhận nguồn gốc của mình thì ở đâu mà chẳng có, có thể họ có những lý do cá nhân của mình. Gì thì gì, như bác nói, đã là nguồn gốc, giống nòi thì chạy đi đâu cũng chẳng khác được, cho dù xã hội phương Tây có cởi mở hơn về chuyện quốc tịch song da vàng tóc đen thì đời đời kiếp kiếp vẫn chẳng thể lột bỏ đi được.
    Thế nên mới càng cần nhữrng người có hiểu biết, có học thức để làm nên một bộ măt mới của VN. Em có tật hay nói xa xôi to tát nhưng thực sự điều đó cần thiết vô cùng. Ngay từ những cái nhỏ nhặt như lời ăn tiếng nói, nề nếp sinh hoạt, nếu không chú ý thì lúc nào cũng chỉ nhìn đươc những ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Nói đến "giới thiệu văn hoá VN" là một trong những câu chủ đề cho chủ đề tuần trước: ta chưa thể đuổi kịp nước ngoài về phát triển, điều kiện vât chất, nhưng không vì thế mà ta cảm thấy kém cỏi hay tự ti bởi ta cũng có nhiều cái hay, cái đẹp, đáng để tự hào.
    Trở về với thực tế hơn một chút, như giải bóng đá SVVN vừa qua cũng là một dịp tốt để "đánh bóng" hình ảnh của học sinh sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Thành công không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn trong công tác "hậu cần" nữa: làm việc có tổ chức, tôn trọng giờ giấc, giao lưu với nhân viên quản lí, thu dọn rác sau khi kết thúc... những thứ lặt vặt đó nếu ta không để ý thì hình ảnh đep sẽ bị mờ đi phần nào.
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hì có người này người kia chứ bác
    thế này bác phải đi soirée à la vietnamienne thôi
  10. CFTsubasa

    CFTsubasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm thứ hai em dắt bạn đi tham quan VN. Nói chung là cả hai đều thoải mái tự tin nên bạn em tự cho là đã có kỳ "immersion totale" với người bản xứ, tuy là vẫn chưa nói được tiếng Việt. Có điều là bạn em quan sát kinh lắm, để ý tác phong, cách nói chuyện của từng người (Việt) trong đoàn, của hướng dẫn viên... và so sánh với chuẩn là... em Thành thử em nghĩ giới thiệu đất nước, văn hoá, danh lam thắng cảnh chỉ là tương đối thôi. Còn cái chính là con người, cách sống, cách ứng xử hàng ngày của mình khi học tập, sinh hoạt tại Pháp. Bởi đó mới là phần quan trọng nhất trong cách người ta cảm nhận và đánh giá về Việt Nam nói chung.
    Được CFTsubasa sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/07/2008

Chia sẻ trang này