1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oTỤC TÍNH" TRONG TỌA ĐÀM ??oTHƠ TRẺ HÔM NAY???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi canhcungxanh, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy Thơ mấy đâu! Tôi không nghĩ như vậy là Thơ!
  2. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tôi lại thích thơ trẻ của những năm đầu thập kỉ 90. Nó dịu dịu, nhẹ nhẹ tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại mang đầy suy nghĩ về cách sống, cách yêu và cách ghét cho đúng nữa... hấp dẫn như thiếu nữ Hà thành trong chiếc áo dài trắng tinh khôi vào một chiều thu vậy. Chứ giờ đọc một số thơ của lứa 87 đổ lên trông như nhìn thấy một bé chân ngắn, da đen, mang quả mũi Jackie Chan mặc áo 2 dây, quần soọc đang từ từ ..cởi! ÔI thấy vừa thương vừa giận
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì câu in đỏ ở trên "phân biệt chủng tộc" nhỉ?
    Không đồng ý chỗ này lắm.
    Nhưng về cơ bản tui cũng ko thích thơ trẻ bây h.Đại loại là mấy câu trả lời dạng như :"Vậy mới là xì tin,vậy mới là pro" hay "Ai cũng có ý kiến riêng của mình".Rồi sửng cồ lên cãi về quan điểm
    Để rồi chục năm sau đầu 2 món tóc lại phàn nàn:"Ôi sao lớp trẻ bây h nó lại thế nhỉ?"
    Suy cho cùng điều đó đã định sẵn.Đâm hơi mà nghĩ à
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 16/10/2007
  4. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    "Tình anh là một cơn mưa lũ "
    Cháy tình em thành ngọn lửa thiêng.
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình thích thơ tình yêu lãng mạn,nhẹ nhàng và trong sáng hơn.Như bài Thuyền và biển của Xuân Quỳnh hoặc Hương thầm của Thanh Nhàn chẳng hạn
    Cô bé như chùm hoa lặng lẽ
    nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
    hai người chia tay sao chẳng nói điều chi
    mà hương thầm theo mãi bước người đi...
    Nghe vừa ý nhị vừa sâu sắc.Thơ phản ánh tâm hồn con người.Nếu các nhà thơ trẻ mà cũng có những tình yêu chân thật,trong sáng thì tự nhiên thơ họ sẽ hay thôi
  6. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Hãy biến tim anh thành ngọn mác
    Chém sạch đầu những kẻ yêu em.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vấn đề có lẽ là tâm lý. THế hệ trẻ có vẻ được người lớn chiều nên hơi *làm nũng* tí ý mà.
  8. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Hãy biến tim anh thành ngọn mác
    Chém bay đầu những kẻ yêu em.
    Nếu lấy sạch nước biển Thái Bình Dương,
    Cũng không dập tắt nổi tình yêu anh dành cho em.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ông Ninh vẹc ba tránh xa chỗ lày đê ... Khiếp quá , nhìn thấy bông thứ 4 nữa ...

Chia sẻ trang này