1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộư.ồS>ổz?ồư- - Đỏằ' Vui Chiỏ??t Tỏằ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chữ LIÊN (hoa sen) phải không AQ, là tên của Alex ????
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi Vĩnh có quen một em Tàu, họ Nhạc, tên là Nhiên Liên.
    Cô ấy bảo là chiết tự hộ cái họ tên. Vĩnh có bảo rằng: theo "Thuyết văn giải tự Việt Hán tân biên" của Trần Bá Cương có chép:
    Nhạc, sơn khưu dã, hình thanh, tòng Sơn tòng Ngục, Sơn hình, Ngục thanh dã. ( Nhạc là gò núi, là chữ hình thanh, gồm Sơn gồm Ngục, Sơn chỉ hình, Ngục chỉ thanh vậy)
    Nhiên, nhiên chi bản tự dã, hội ý, tòng Nhục tòng Khuyển tòng Hoả,,dĩ hoả trá nhục dã. (Nhiên là chữ gốc của chữ nhiên là thiêu đốt, là chữ hội ý,gồm Nhục gồm Hoả gồm Khuyển, dùng lửa để nướng thịt thú vậy.)
    Liên, hà chi biệt xưng. HÌnh thanh, tòng Thảo tòng Liên. Thảo hình, Liên thanh. (Liên, tên gọi của sen. chữ hình thanh, bộ Thảo chữ Liên, Thảo chỉ hình, Liên chỉ thanh).
    --------------------------------
    Thế vậy hoá ra họ tên của cô bé này lại có thể chiết thành thơ lục bát được cơ à. Tuyệt thật. He he.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Khờ khờ Ái đỏ nom trong cuốn này có chữ sau không nhá
    Nhà tôi hăm mốt miệng ăn
    Núi bắc đã lở đá lăn tứ hòn​
    Mụ rổ sề ngày đêm đâm đầu vào Anh TK của LVS đâm ra chẳng tham gia tý cho xôm trò. Mà Cụ Bắc Hưng lâu nay cũng bận phương nào ấy nhở??
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Mỗi ngày một hàng mới đây.
    Bắc sào cho đỉa leo lên
    Tả trên, nguyệt dưới, lênh đênh mái chèo​
    Bác bùi sười sao oánh mỗi 1 câu là chạy mất thế nhỉ?
    Chúc mừng Tam Uyển với ba câu trả lời suất sắc ở trên
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    " ?嶽 ?" s~~ "~Y~Y'^主 Y
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    -Chú "Lông rân" này chả nhìn trên nhìn dưới gì sất, anh trả lời xong từ lâu rồi, Đà chủ 5 sao cái gì. Linh tinh. Mà 4 câu đầu trong Chinh phụ ngâm khúc chú lấy làm cái chữ kí ấy, loại này là Nôm cổ, đọc đau đầu lắm, nhưng lại hay, chú nhẩy.
    -Bắc sào cho đỉa leo lên
    Tả trên, nguyệt dưới, lênh đênh mái chèo.
    Bác AQ! Hê hê, có phải chữ Tuỳ không ? s
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Viết chữ Tuỳ này là mất đi nửa điểm đấy cưng ạ
  8. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    AQ huynh nói chí phải, chú Vĩnh đáng ra nên viết cái chữ Tuỳ phồn thể chứ nhỉ: s
    Mà cái chữ này sao không thấy có trong cuốn "Thuyết văn giải tự Hán Việt tân biên" của cái anh Trần Bá Cương nhỉ? Vĩnh đệ thử ngó hộ cái nào!
    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 29/11/2005
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh ngại không viết chữ Phồn thể thành thử bị mắng. Bác Ái ân đã hỏi thì Vĩnh cũng trả lời. Trong "Thuyết văn giải tự Việt Hán tân biên" của Trần Bá Cương cũng có chữ này. Chép rằng:
    Tuỳ s là hình thanh, gồm bộ Chuy liên quan đến chân đi, và chữ Tuỳ s< để chỉ thanh đọc.Tuỳ này là đi theo vậy.
    Chữ Tuỳ s< cũng là chữ hình thanh, gồm chữ Huy và bộ Nhục, là thức ăn thừa sau buổi cúng vậy, Sau chuyển sang tiên riêng, nước Tuỳ thời Chu, nhà Tuỳ.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Mụ rổ sề ngày đêm đâm đầu vào Anh TK của LVS đâm ra chẳng tham gia tý cho xôm trò. Mà Cụ Bắc Hưng lâu nay cũng bận phương nào ấy nhở??
    Nhà tôi hăm mốt miệng ăn
    Núi bắc đã lở đá lăn tứ hòn​

    Hờ hờ hàng mới hàng mới đây
    Ông vua mà mọc hai sừng
    Hai mươi cái miệng xin đừng quên nhau​
    PS : Chú ái ân xong món tiểu luận chưa??

Chia sẻ trang này