1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộư.ồS>ổz?ồư- - Đỏằ' Vui Chiỏ??t Tỏằ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hàng họ độ này ế ẩm quá, bán nốt câu này rồi về quê lấy vợ nào
    Hạt thóc mà phẩy đuôi trê
    Mười trên , một dưới bẻ lê què giò​

    Còn đây là hàng tồn chưa được giải quyết :
    Nhà tôi hăm mốt miệng ăn
    Núi bắc đã lở đá lăn tứ hòn​

    Hờ hờ hàng mới hàng mới đây
    Ông vua mà mọc hai sừng
    Hai mươi cái miệng xin đừng quên nhau​
    Xin mời
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là chữ Thiện -"
    Mà bác kiếm đâu được cái cuốn hay thế ? Bảo anh em với cho anh em thưởng thức cùng, chứ lại một mình ngồi đọc, tự sướng một mình rồi lôi ra đố suông anh em thế thì e là nhạt mồm nhạt miệng lắm. Mỗi câu đúng thưởng gì đê! He he.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Kha kha, thằng bé này hàng độc chỉ thỉnh thoảng lôi ra nhấm nháp thôi chứ đem thành chè mới café uống hàng ngày thì còn đâu độc nữa Mà Anh vẫn khoái của tàng bản Bách Việt các dân tộc sử lắm đấy nhá! Chớ quên photo trước khi nghì tết nhá!!
    KQ : Chính chữ Thiện
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 04/12/2005
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Quyển "Bách Việt dân tộc sử" rồi thì em sẽ photo cho bác và bác Ironman, bác đừng có hối em, cứ từ từ.
    Hôm nọ tự dưng có đứa bạn nó gửi cho quyển "Nam âm giải tự" của tay Trần Bá Đức, đọc mà thấy mấy cái câu của bác có cả.
    Hạt thóc mà phẩy đuôi trê
    Mười trên , một dưới bẻ lê què giò. ​
    Chữ này là chữ Pháp :bộ 3 chấm thuỷ, chữ thập, nhất, tư.
    Nhà tôi hăm mốt miệng ăn
    Núi bắc đã lở đá lăn tứ hòn.​
    Chữ này là chữ Yên, triết ra gồm : chấp (20), nhất, khẩu, bắc, bốn chấm hoả. Có đúng không bác AQ.
    Mà quyển "Nam âm giải tự" này cũng hay, mục chim cò, chó mèo là có đủ. Câu đố kì này, mạn phép cho em lấy 2 câu trong quyển đó ra đố các bác nhé:

    Chim gì chim chẳng có chân
    Đậu trên đỉnh núi, ai lần được chăng ?
    Chó gì chó lại sủa trăng?
    Mười con mười miệng lăng xăng cắn càn.​

    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 04/12/2005
  5. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chú Vĩnh nói cái quyển "Nam âm giải tự" gì đó làm anh tò mò quá, vội vàng vào baidu dò tìm, may sao cũng tìm thấy, cái quyển đó mới xuất bản năm 2005, do ông ~~书? phát hành. Tác giả thì có mấy vị, chủ biên là tay Trần Bá Đức, ngoài ra còn tay Võ Nhược cũng có nhiều bài hay, thêm nữa là vài bài lẻ tẻ của tay Thúc Bối Minh.
    Anh tra trong đó cũng có thấy hai câu trên, trong đó một là chữ ">" còn câu kia thì tay Thúc Bối Minh bảo là:
    Chó gì chó lại sủa giăng?
    Nửa đêm ra ruộng lăng xăng cắn càn.​
    Rồi tay ấy cũng có mấy câu, anh lấy tạm ra ba câu thế này:
    Trong nhà có một miệng ăn
    Ruộng thời một khoảnh quanh năm dư thừa
    Đêm trăng giun dế bò lên
    Mười con mười miệng kêu rên nhức đầu
    Cung thời bắn nhạn bắn cò
    Bắn chi rắn nhép thập thò miệng hang.​
    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 05/12/2005
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Nhà này giàu(Phú) hén?
    Mấy thằng cha bắng nhắng này, hở ra cuốn sách nào là chôm ngay cuốn sách đó. Biết bao công bao năm sưu tập của mình
  7. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Mạo muội đoán chữ này là chữ 穹không hiểu có đúng không. Em đoán chơi thôi nhé!!!
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhầm không? Sao lại xuất bản ở " Hy hy thư cục", tay Trần Bá Đức là người Việt, sao nhảy đâu hai tay Thúc Bối Minh và Võ Nhược người Tàu này vào thế? Quyển của em đúng là xuất bản năm 2005. Nhưng mà là nhà xuất bản Hạ Lý ở dưới Hải Phòng xuất bản cơ. Bác xem lại, chắc bác mua hàng in lậu rồi.
    Sách em ghi quyển "Nam âm giải tự" là gồm tay Trần Bá Đức và Nguyễn Bảo Châu biên cơ. Mà có thể tay này là con thứ trong nhà nên là "Thúc" đây, Bối thông với Bảo, Minh đi với Châu vậy.
    Quyển của em có giải mấy câu của bác như sau:
    Trong nhà có một miệng ăn
    Ruộng thời một khoảnh quanh năm dư thừa​
    Chứ Phú: Miên, Nhất, Khẩu, Điền O
    Đêm trăng giun dế bò lên
    Mười con mười miệng kêu rên nhức đầu​
    Chữ Hồ: Trùng, Cổ, Thập, Nguyệt 蝴
    Cung thời bắn nhạn bắn cò
    Bắn chi rắn nhép thập thò miệng hang​
    Chữ Cường: Cung, Khẩu, Trùng. 强
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chữ này Chiết hơn NÔM tý nhẩy? Làm mỗ đau hết cả đầu
    PS: VAH về đến chai-hút thì còn nước mịa gì nhỉ?? phải về đến iu - thờ oăng mới có tý xơ múi chớ
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tay AQ có cái kiểu nói quê chả ra quê, tây tàu lẫn lộn, làm đối phương nát đầu cũng chưa chắc đã hiểu. Mỗi lần đọc vậy ghét lão này thế không biết.
    Kỷ sở bất dục vật thí ư nhân!
    Sau lão bị thằng nào nó viết mà lão đọc không thông chắc lão lộn ruột lắm ghừ...vẫn chả hiểu lão nói gì??? He he

Chia sẻ trang này