1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộư.ồS>ổz?ồư- - Đỏằ' Vui Chiỏ??t Tỏằ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    - Đáp án : Đúng ( Hôm nay có sinh nhật nên hoa để khi khác tặng 1 thể)
    - Giả nhời :
    ? :(Dài) Hình thanh,tòng tâm đài thanh, nghĩa là lười biếng vậy!! (形声?,Zf,台声?,o?:?'f)[lazy;idle;indolent]
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hảo xìe xìe, Nhưng vẫn chưa thật hiểu tại sao có bộ tâm. Anh cho Nhọ hỏi tiếp. Chữ Đãi này người ta ít dùng phải không có cùng gì chung với từ Đãi Bôi người ta có nói trong tiếng Việt không ? Chữ Đãi này khác gì với chữ Lãn "嬾" ?
    Nếu là sinh nhật Anh thì tặng cho ít hoa này
    ...
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/09/2006
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Ngồi đọc lại bài thơ của Hồ Xuân Hương mới sướng làm sao!!
    Cả nể cho nên sự dở dang
    Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng
    Duyên giời chưa thấy nhô đầu dọc
    Phận liễu sao đà nẩy nét ngang
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa
    Mảnh tình một khối thiếp xin mang
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan.

    (Hồ Xuân Hương, "Không Chồng Mà Chửa")
    Bạn có biết nữ thi sỹ đã Chiết những chữ nào không?
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhọ biết được hai chữ PHU 夫 và 子, hồi mới vào CC, New có dạy. Còn chữ nào nữa không QQ huynh ?
    À ông Charles "đi hoang" về khi nào đấy ? Trông có vẻ khớ giai hơn hồi trước.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 23/10/2006
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Các bạn mà có hứng Charles tôi xin hầu.
    Bài "Bút Nghiên" của Chu Thiên cũng có câu đố sau :
    Có vàng thiếu thốn gì đâu,
    Ba người cưỡi một con trâu không sừng.
    Ai ơi ăn nói dè chừng,
    Có mồm có miệng xin đừng chua ngoa.
    Hai người ngồi gốc cây đa,
    Giằng đi kéo lại hóa ra ba người.

    (Đoán 4 chữ)
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 26/10/2006
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy tay New toàn ăn gian chép ?ođáp số? từ Baidu, xong rồi lại về loè Nhọ. Nhọ bắt chước. Đi tìm ?oBút nghiên? và ?oChu Thiên?, ra được một số thông tin hay. Nhưng chưa tìm được đáp số. Thôi đành để cuối tuần tự lao động, không tìm ?ophao? nữa vậy.
    QQ toàn tầm được các ông Nhọ chửa nghe tên bao giờ. Ông này hoá ra là đời nay.
    Chu Thiên sinh ngày 2 - 9 - 1913, Nhà văn, nhà nghiên cứu văn học và sử học Việt Nam, tên thật là Hoàng Minh Giám, quê ở xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (đồng hương với một số tay nhỉ), con một gia đình nho học. Ông mất năm 1992 do một cơn bệnh ác liệt vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ làm ông mất trí nhớ, mất năng lực diễn đạt ý nghĩ của mình, nên nhiều công trình còn dở dang.
    Thuở nhỏ học ở Nam Định, đi dạy tư và cộng tác với các báo ở Hà Nội. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông tản cư vào Thanh Hóa vừa dạy học vừa viết báo trong vùng kháng chiến suốt 9 năm (1946 - 1954). Sau hiệp định Genève ông hồi cư, về làm hiệu trưởng Trường trung học Phủ Lí (Hà Nam). Sau lên Hà Nội dạy tại Đại học Tổng hợp một thời gian.
    Các tác phẩm:
    Lê Thái Tổ (Tiểu thuyết 1941), Bà Quận Mĩ (1942), Bút nghiên (1942), Nhà nho (1943), Bóng nước Hồ Gươm (1970), Lê Thánh Tông (Biên khảo 1943), Văn Thiên Tường (1954), Tuyết Giang Phu Tử (1946), Hùng khí Thăng Long (1954)... và một số công trình sử học phục vụ cho việc giảng dạy.
    Ông mất ngày 1-6-1992 tại Hà Nội.

    Ký sự tiểu thuyết của Chu Thiên. Suốt trong lịch sử mình, dân tộc Việt Nam học hành thi cử đều bằng chữ Hán cả, mãi đến cuối thập niên 10 của thế kỷ 20 mới chuyển qua dùng chữ quốc ngữ. Cuốn "Bút Nghiên" là một cuốn ký sự tiểu thuyết diễn tả lại chuyện học và thi của thời còn dùng chữ Nho, xuất bản lần đầu năm 1942 tại Hà Nội.
    Có phố Chu Thiên ở TP HCM, Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Bình, cắt đường Cây Keo đến đường Tô Hiệu, dài khoảng 360 mét, lộ giới 12 mét.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 27/10/2006
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhọ chỉ đoán ra được 3 chữ ?', -T, 坐. Ở đâu mà ra được 4 chữ. Có đoán đúng được chữ nào không? QQ gợi ý đi.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có vàng thiếu thốn gì đâu,
    Ba người cưỡi một con trâu không sừng.
    Ai ơi ăn nói dè chừng,
    Có mồm có miệng xin đừng chua ngoa.
    Hai người ngồi gốc cây đa,
    Giằng đi kéo lại hóa ra ba người.

    Câu đầu s Kim + Khiếm = Khâm
    Câu hai s Tam + Nhân + Ngưu ^thiếu một nét? = Phụng
    Câu 3,4 : Nữ + Khẩu = Như
    Câu 5,6 : Mộc + Nhân + Nhân + Nhân = Lai
    Khâm Phụng Như Lai
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế ra Nhọ không đúng được chữ nào à ? Lần này Anh lấy đáp số đâu ra đấy. Bày Nhọ đi chôm với.
    欽?,?
    À mà Như Lai ở đây là ông phật tổ á ? Tên ông ấy viết dễ thế này à ?

Chia sẻ trang này