1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    to schmi: sao bít
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thử chữ kí mới cái :D
  3. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân linkinhot, hôm nay schu sẽ đợi linkin đến đêm vậy .
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    7.12 là sinh nhật người ta
    đã gửi 1 cái thiếp rồi mà ko biết làm thế nào để thu hồi lại đây
    đang học Triết thì nảy ra rất nhiều ý tưởng điên rồ
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước cửa, làm như Nobita khi muốn lấy lại thư đã gửi cho Xuka, bác đưa thư đến thì lấy rồi té, chúc hot may mắn..
  6. rt_loup

    rt_loup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài bằng đêm !!!
    3h30'' sáng thằng bạn vào gọi đi chơi Đang ngái ngủ mới đau chứ.Cuối cùng trời cũng sáng'',lọ mọ ra hàng chát đă thấy đông người roài-->rúc vào 1 góc khuất,kím 1 máy ngồi chát
    6h30'':chẳng thía ku nào online --->bùn
    Còn 22 ngày
  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm đó ko ấn nút send
    để đến bây h cứ lo ko bít người ta sẽ nghĩ gì khi đọc cái thiếp đó
    yêu T nhiều, mình cũng mạnh mồm thật
    đang nghĩ là đến ngày người ta đi sẽ làm gì cho hoành tráng nhỉ
    vì có lẽ cả đời cũng chẳng bao h gặp lại nữa, vốn ko có duyên mà
    thật ra duyên số do bản thân quyết định, but ko có cam đảm để tự định đoạt nó
    có lẽ cứ coi như chưa hề biết nhau thì tốt hơn
    but vẫn tranh thủ khi người ta ở đây thì hỏi Toán
    chẳng mấy khi có gia qua điện thoại nhiệt tình thế
    hôm nay chẳng nghĩ cũng chẳng nhớ gì người ta cả
    có lẽ vì tôi qua nghe giọng người ta là biết mình đang có 1 hopeless love
    làm bạn còn khó chứ đừng nói là...........
    tự nhiên có ý định cưa người ta
    mình hư thật
  8. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hông có jì để nói vào mấy cái ngày này. đi chơi suốt cả ngày, đến khuya về thì lạnh...Chán kin, chắc nghỉ wá...
    Angel iu, đâu thấy mess nào của Angel iu đâu..Fee cũng nhắn hoài mà không thấy Angel trả lời nà...Ghét cái mạng Yahoo wá đi.
  9. rt_loup

    rt_loup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã nhắn tin cho bọn bạn là 25 sn mình.Oài,có lẽ ngoài mình ra chẳng ai thèm nhớ tới cái ngày wái wỉ đó
    Lại 1 buổi sn buồn bã như mọi năm .
    Chắc thế
    Chắc lại thế...
  10. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    to fee: ừ ghét cái Y kin khủng, mà dđ lại hông có để nhắn cho fee!^_^ chẳng lẽ lại lấy dđ của " bố " để nhắn! ^_^
    to rt: sn em có chị nè! đến lúc đó 2 chị em mình đi ún cafe nhá^_^,bảo đảm ko buồn như mọi năm đâu em à! Thương em nhứt nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này