1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì chúng ta cũng ko thể ....

  2. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Die cố gắng học cho ngon nghẻ nhé .Học lại thì khổ lắm
  3. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    12 năm ngày mất của anh Kurt .8/4 em mà Online đc thì em sẽ có bài post về anh .THANK U FOR COMMING IN MY LIFE KURT COBAIN (8/04/1994-8/042006)
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Phù,vậy là hết bị treo :D Sáng nay trường tổ chức thành lập 50 năm thành lập bên ĐHHH ,nhận đc mes của Blue nhưng ko reply đc vì sợ thầy cô giáo biết ...
    bọn ở lớp nó biết là mình đi xe máy đi học với cả dùng mobile rồi,uh thì ...thật sự là mình cũng hơi gọi là ...khoe... nhưng mà đt đấy là hôm nay ở chỗ sân vận động ra chỗ khác xem mess của Blue mà vẫn bị tụi nó biết,còn xe chẳng qua là hôm ấy đi học muộn nên vác xe đi thôi mà (hôm nay bố bảo lấy xe máy đi nhưng lại quyết định đi xe đạp,bị 1 hôm là đủ rồi) ... lắm chuyện quá,dù sao chúng nó cũng biết mình hơn chúng nó 2t :D đc fép đi xm mà :D nhưng mình vẫn ghét cái bọn con gái cứ hay chỉ trỏ này nọ lắm ... bảo mình này nọ chết tiệt ...
  5. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ em cứ im lặng mãi thế này sao.sad sad sad.tai sao cứ phải như thế này.cố gắng lên em .cry on my shoulders ,chỉ thế thôi ,mặc kệ cho mọi thứ wa đi .anh chẳng thể ở bên em lúc này,ko thể giúp j đc cho em và có thể sẽ là mãi mãi
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Ối zời nhìn Blue kìa :D ... cô bé nào lại để Blue tương tư như vậy nhỉ ?
    Hôm nay đc nghỉ học Toán,thay bằng ...ra net với 2 cái bánh khoai :D
  7. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đợt này ko có time, mà có time thì lại lo chăm sóc cái 360* nên lười wá..~_~.
  8. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    One Minute Silent for KURT
  9. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    YOU KNOW YOU´RE RIGHT !
    Vết thương nào mà chẳng đau, cho dù ngòai da hay trong trí não và trong tim? Kurt Cobain hình như đã xem thường điều ấy! Những lời anh viết trong bài cuối cùng trước khi tự tử mỉa mai nhiều về cái đau ấy, cứ nghe cái kiểu gào nhựa nhựa ?oPAIN?.? và ?oYou know you´re right?? đến cả 17 lần cũng đủ hiểu. Nỗi đau đớn do nguyên nhân gì, cả thế giới cứ lo tranh luận, cãi cọ nhau mãi mà căng thẳng nhất là cái tác quyền những bản nhạc của Kurt! Tôi chỉ mong hiểu đó là một niềm đau là đủ rồi! Một điều rõ ràng là cô vợ Courtney Love của anh, một nhân vật cũng được bàn tán xôn xao không kém dĩ nhiên phải hiểu những lời trong bài hát cuối cùng này. Mở đầu ngắn bằng một đọan riff, Kurt nói nhẹ nhàng những lời đầu tiên như kể lể, nhưng tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng vì anh chỉ muốn gào lên thôi: Pain! You know you´re right! Nỗi đau này em có hiểu? I will never bother you I will never promise to I will never follow you I will never bother you Never speak a word again I will crawl away for good I won''''t move away from here You won''''t be afraid of fear No thought was put into this Always knew it would come to this Things have never been so swell I have never failed to fail Pain! You know you''''re right! Kurt thường đã viết những lời nhạc như thế này, một điềm báo trước từ lâu, và người ta thì cứ dại khờ mà chờ đợi. Có phải chăng khi trong tâm tư mình bỗng nhiên sau một trận bão lòng mới bắt đầu cảm thấy ấm áp và thanh bình là một sự báo động cho một điều chấm dứt? Ôi, thật mâu thuẫn! Phải chăng điều khởi đầu nào cũng báo hiệu trước một sự tàn lụi dần. Tình yêu cũng không thể thóat ra ngòai quy luật ấy! I''''m so warm and calm inside I no longer have to hide There''''s talk about someone else Sterling silver begins to melt Nothing really bothers her She just wants to love herself Tình yêu vẫn mạnh mẽ đến tận cùng, đến không còn nhận ra biên giới của sự lo âu và sợ hãi. Chỉ buồn rằng đến giờ phút cuối cùng, ta không còn chia xẻ gì được cho nhau. Chỉ tiếc rằng mối tình nào rồi cũng chấm dứt. Nhưng nỗi đau này, người ơi, khi còn sống, sao không hiểu cho dùm? I won''''t move away from here You won''''t be afraid of fear No thought was put into this Always knew it would come to this Things have never been so swell I have never failed to fail Pain! You know you''''re right!
  10. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    1907 * rùi
    đến lúc nào được 1987* mình sẽ ko online 1 tuần để ăn mừng
    mới đổi cả số và cell xong
    muốn xem cái cell of mình có những gì mà lục tung cả trang web of motorola lên chẳng thấy đâu
    con dế of mình đểu đến thế sao?
    số mới of hot là 0915 342 833
    mọi người add thì chịu khó gửi cho hot 1 sms để thông báo số nha
    hot mất contact list rùi
    hehe, thông cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này