1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hé,nói thế thôi chứ em là dân HP nhưng mà ...dẫn đi chơi ở HP thì ...em ko chắc :D
    Hôm qua thi Văn Toán,em ko làm đc bài :((
    Mai thi Lý Hoá và Anh,em sẽ ở nhà đến giwò thi Anh thì đến :D
    Mấy hôm rồi ko online,nhớ net we'' :D
  2. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chưa bao giờ vào chủ đề này cả. Nhưng nghe die chúc SN thì vui quá nên cũng muốn viết.
    Từ trước đến giờ em hay có cảm giác mình vẫn như người lạ trong FC vậy. Có thể vì các anh chị quen biết nhau từ trước khi em vào FC đã lâu nên mọi người thường nói những chuyện mà em không hiểu có thể xen vào như thế nào.
    Ai giỏi ăn nói thì có nhiều bạn=> Em lại không được như thế. Suốt từ cấp II chẳng thân với ai hết, đến năm lớp 9 bắt đầu nghe nhạc như một cách để giải toả. =>Em đến với LP cũng rất hy hữu. Cảm thấy mình chẳng có hứng thú gì khác ngoài đi học, về nhà, vứt cặp rồi cắm phone vào tai.
    Cho đến khi tình cờ vào FC=>thấy có những người thích LP như mình và có nhiều bài viết hay, thích đến mức gõ sai cả từ name trong Remember the name của FM. Rồi đến lúc đọc bài viết về My December=> cũng muốn viết về chuyện buồn của mình.
    Lúc em vô tình gọi Fee là chị nữa=>cứ thấy lo lắng vì biết đâu anh sẽ giận=>nhưng hình như anh cũng không chấp trẻ con mà còn trả lời câu hỏi của em.
    Em biết viết thế này là dông dài nhưng chỉ muốn nói một điều: Em yêu quý FC như 1 phần gia đình mình vậy. Hôm nào đi học về cũng cố bật máy để xem có ai gửi bài ko. Nhất là những hôm chị camtu nói câu gì đó với em=> vui cả ngày.
    Vì chưa bao giờ viết trong nhật kí nên viết hơi dài. Anh em thông cảm nhé!

  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    tsu à, rất vui vì em đã tìm được nơi hợp với mình
    sis cũng đã từng giống như em
    cô đơn, chán nản, lạc lõng
    nhung sis cũng có cái khác em
    sis vẫn có bạn bè ở bên cạnh, thậm chí là còn rất nhiều
    nhưng vẫn thấy cô đơn vô cùng, chỉ muốn ở 1 mình trong phòng cắm phone nghe thôi
    và sis ko được như em
    sis ko thể nói ra được những tcảm of mình, ko bày tỏ được những suy nghĩ của mình
    vậy nên việc em có thể nói ra được là điều em nên tụ hào
    ko phải ai cũng làm thế được đâu
    còn chuyện ko biết nói gì thì đừng lo
    ai khi mới đặt chân vào box cũng có cảm giác như thế
    nhưng dần dần rồi sẽ quen thôi mà
    chẳng mấy chốc em sẽ là thành viên of đội quân buôn chuyện ko biên giới
    sis đã có dự định vào ĐH sẽ củng cố box
    nhưng rồi có wá nhiều việc xảy ra nên sis chỉ có thể đọc bài mà thôi
    nên em cố gắng post nhiều bài để box khỏi lạnh lẽo em nhé
    cảm ơn em nhiều lắm
    mong là năm sau sis sẽ đỡ bận hơn
    lúc đó cả box mình cùng nhau xây dựng lại box nhé
    phải cho mọi người thấy nhiệt tình và khả năng of LP fanz chứ nhỉ
    và đừng buồn em nhé
    đời vẫn còn đẹp lắm
    và LP đã nói ''In the end, it doesnt really matter'' mà
  4. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị hot nhiều lắm!
    Vừa đi học về đọc được thư chị cứ nằm nghĩ ngợi mãi.
    Ngày trước em chỉ thích ở một mình. Chẳng thích nói chuyện gì với ai cả. Cứ hôm nào trả bài kiểm tra, bạn bè xôn xao hỏi nhau thì em gần như chẳng phản ứng gì hết. Điểm cao hay thấp cũng chẳng buồn nói cho ai=> Em đoán bạn ngồi cạnh em chắc cũng ức chế lắm. Rồi cả khi em nghe người ta nói một vài câu không hay về mình, đáng ra phải tức giận thì em lại chẳng nghĩ ngợi gì=> cảm giác mình đúng là như thế.
    Nhớ hè năm lớp 10 phải nằm viện. Nhìn chị bên cạnh, bạn bè vào thăm hết lượt còn mình... Trừ những lúc bố mẹ vào thăm, đêm đến nằm một mình không sao ngủ được, lại ra ghế ngồi cho đến sáng.
    Nhớ lại, đó đúng là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời mình. Như một kẻ ngoài lề, tự tách mình ra khỏi mọi người, để sống và thoả mãn với cái sự một mình đó.
    Nhờ có LP mà em đã quen với người bạn có lẽ là thân nhất và tốt nhất từ trước đến giờ. Bạn ấy đã chủ động làm quen khi nhìn biểu tượng của LP trên cặp em và cũng là người luôn quan tâm đến em những lúc gặp chuyện không vui.
    Chị hot ạ! Em không phải người không tin vào cuộc sống. Mà đúng hơn là người chưa biết cách hoà nhập với cuộc sống. Em vẫn cố gắng thay đổi điều đó. Cảm ơn chị đã động viên em. Lúc nào em cũng sẵn sàng đóng góp cho FC nếu có thể.
  5. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng của tsu mà chị thấy mình tệ quá, xin lỗi tsu nhé, chị o biết là vài dòng của chị lại hữu ích thế, biết thế chị đã gửi mail cho em hàng ngày, để hôm nào em cũng có thể vui ^_^
    hồi cấp 2 chị cũng giống em đấy, nhưng công nhận là Hot giống em hơn chị, giờ thì chị bị liệt vào dạng nói nhiều, cười nhiều, nhí nhảnh như con... roài, he he
    thấy mình lạnh với box quá, giống hot, chị cũng định vào đh sẽ chăm chút box hơn, vào rồi mới biết cũng nhiều việc, híc híc, thấy tội lỗi quá, thui, o than thở nữa, 2 chị e mình cùng cố gắng nhá, yeah yeah , à, hè ra chị sẽ rủ em đi chơi, đồng ý nhé?
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Rủ bạn ý xuống HP hở chị :D
    Hầu hết nh~ ng` mê Rock vì cô đơn (hay cảm thấy mình cô đơn) :D Vui lên đi vì ko fải chung quanh mình ko còn ai hết :D
    Die ko cô đơn,nhưng lại chứng kiến nhiều chuyện bất công,đó là lý do cho nick name của Die
    Nếu chết được,thì tôi đã là người hạnh phúc hơn mọi người :D
    Hoá ra FC lại có ý nghĩa với Tsu thế :D
  7. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định bụng ăn tối xong sẽ vào gửi bài nhưng máy cứ treo suốt. (Máy em đang nhiểm virus khiếp lắm!)
    Em chỉ sợ mọi người cho là mình hay kể lể nhưng không anh chị nào phản đối là vui rồi.
    Lúc gần 19:00 có tới 109 người vào box mình. Không biết có mem nào chưa đăng nhập hay không, nhưng em thấy đúng là đông vui hơn mọi ngày. Vậy là box vẫn hoạt động tốt, mọi người nhỉ!
    Mọi người đừng nghĩ em là đứa cô độc và bi lụy nhé! Cũng không tệ đến thế đâu. Chỉ là em không có nhiều bạn bè để chia sẻ thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em đã biết mình không phải kẻ lạc lõng trong FC và hơn nữa có nhiều anh chị thông cảm cho mình. Chẳng còn mong gì hơn.
    Die à, không phải tới lần Die chúc sinh nhật tsunami mới vui như thế này đâu. Ngày trước còn là mem của vnrockworld, được người ta mừng xin nhật tsu cũng cuống quít gửi thư cảm ơn. Có lẽ một phần con người kì cục của Tsu vẫn muốn được quan tâm. Cảm ơn Die, chị camtu, chị hot và mọi người nhiều!
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chiều chiều , nghe Breaking the habit mà thấy ko tài nào Break đc ! thôi , cố Refresh lần nữa !
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Uhm ...
    Khá đông mem nhưng cuối cùng thì box cứ xập xệ làm sao ấy ... chán kinh ...
    Đăng ký là đăng ký vậy nhưng mờ gửi bài ít quá ...
  10. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    nghe Tsu kể lại liên tưởng đến mình hồi cấp 2.Chỉ có ty với cái hàng games chẳng bít thế giới thay đổi thế nào.lớp 7 cũng nằm viện 1 tuần vì mổ ruột thừa .bùn cô đơn chẳng có ai thăm.lại xuốt ngày với cái máy games .1 tuần thôi mà thật khủng khiếp

    Được the_blue sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 29/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này