1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    ==> Giống mình :D Nghe thấy có Numb một cái mình nhảy dựng lên vì ...ức ...
  2. bloodkiller

    bloodkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đúng pài, cả 2 đêm gần đây đều gàn gàn thế... rock j` như mèo kêu, còn mụ Minh Thư thì ré nghe nổi da dzịt . SMDH chán wé .
    Còn mấy pác xem fim ở đâu thế (chẳng nhẽ đi thuê ) tui tìm chỗ down fim mà ko có... các pác chỉ giúp nhớ . (Mạng của vdc nên chẳng xài đồ của fpt được )
  3. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bà Ngọc Anh trong đêm Rock thì trông cứ như Thị Mầu ý!
    Minh Thư thì vẫn cái kiểu bắt chước Avril (nhưng mà còn lâu mới được 1 góc nhé).
    SMDH lần này k bằng lần trước nhỉ!
    Hôm nay CN lại ở nhà chả đi đâu, chán thế!
    Tuần sau lại học thêm rồi...
    Hic, thế là sắp phải đi học lại rồi...hic, trường mình khia giảng bắt mặc áo dài, k chịu đâu
    Bà CN đã thề là năm lớp 11 k cho mình ngồi cạnh con gái nữa, bắt mình phải ngồi cạnh 1 thằng béo ú, xấu xí lười biếng dốt nát k có chí tiến thủ, k có khả năng tiếp thu ý kiến của ng khác, đã vậy còn bẩn thỉu lôi thôi!!!
    Hồi trc còn thấy nó tồi tội vì bị cả lớp ghét, bị CN thù, mình còn có ý giúp đỡ.
    Giờ mình đã hiểu vì sao......
    K muốn đi học đâu!
  4. tomboy_lp94

    tomboy_lp94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hehe, cuối cùng đi cũng đã về :P khổ nỗi, đi thì ko mang cái máy ảnh nào bó tay, mất công hai hôm mình dậy cực sớm định chụp vài quả ảnh hoành tráng, nào ngờ.... buồn ngủ gần die
    mình thì chả bao giờ xem SMDH bao giờ, xem đc có đúng một lần sau ngủ gật ra đấy chảy nước dãi tùm lum
    tất nhin là các pà kô ở SMDH ko thể = Avril đc ai mà mang ra so sánh thì chém liền mà ghét nhất cái kiểu ca sĩ VN toàn đi lấy nhạc của nước ngoài về làm nhạc của mình :| có pà gì lấy bài Freak Out của Avril hát nghe mà ức gần chết tắt luôn TV ko thèm xem, ông anh nghe thế cũng bực mình chả thèm xem -> ý tưởng lớn gặp nhau
    hm..... xem phim thì cứ khi nào ra phim mới là papa tom lại kéo tom đi mua đĩa, lúc đấy ngoài mua phim mình muốn mua gì thì mua thỉnh thoảng thì thuê đĩa, nhưng mua phim muộn muộn một chút thì có bản đẹp mà xem ^^
    "Bà CN đã thề là năm lớp 11 k cho mình ngồi cạnh con gái nữa, bắt mình phải ngồi cạnh 1 thằng béo ú, xấu xí lười biếng dốt nát k có chí tiến thủ, k có khả năng tiếp thu ý kiến của ng khác, đã vậy còn bẩn thỉu lôi thôi!!! " >>>>>>>>>> giống hệt một chị tom quen hồi trước, ngồi cạnh một lão béo ú sau rùi suốt ngày chơi trò chĩa mông vào mặt chị ý =)) bị chị ý đánh cho gần chết =)) giờ đến fox ;)) ko bít mọi việc sẽ thế nào
  5. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sorry Die trước, hôm trước nhận được tin nhắn của Die thì Fee đang mệt đứ đừ, lúc đó hình như mới đi dạo ngoài biển về. Đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi xem mặt trời mọc He he. Đến hôm sau quên béng luôn.
    Fee k xem SMDH bao giờ, hôm trước rủ đứa bạn đi chơi thì nó kêu đang ngồi xem SMDH, ak ak, bó tay với nó.
    Fee chỉ nghe loáng thoáng về SMDH thôi, nhớ là hình như có thể loại Jazz+Tiền chiến hay sao ấy, k biết đúng không. Nhưng mà có thể loại đó thì chắc xỉu quá. Jazz mà đi kèm Tiền chiến thì đúng là chỉ có ở Việt Nam.
    Mà sao thấy chuối thế !? Các ca sĩ (Gọi là Ca sĩ có đúng không nhỉ????) của SMDH sao mà Dazinăng thế! Họ hát tất cả các thể loại, đúng là trời ban cho chất giọng khủng..
    Mà họ quan niệm Rock cũng kinh khủng thật. Cứ nghĩ gào ầm ĩ lênlà Rock sao? Fee mà ở đó thì cho nguyên tảng Rock vào đầu luôn. Giống như 2 năm trước, khi Fee còn trêu trọc mấy nhóc bên Rock NB (Nhà Fee), bọn nó nghe nhạc chỉ theo trào lưu (Fee chắc chắn như thế luôn!). Suốt ngày chỉ ngồi bàn tán linh tinh nên Fee toàn zô đá đểu. Bọn nhóc đó làm Rock trở thành Pop(ular) luôn. Choáng nặng. Bây giờ cũng thế, nghe mấy nhóc ở phố nói chuyện chỉ muốn lăn ra cười, cả nhà biết bọn nó nói jì không? 1 nhóc học trong Nam về nhà nghỉ hè kể chuyện suốt ngày đi nghe R trên các quán.... và cuối cùng táng ngay 1 câu:" Đợt trước Rock đi xuống (phong trào), và bây giờ Rock lại quay trở lại ". Choáng nặng.
    Ôi, còn SMDH thì Fee thua luôn. Cái ông Tùng Dương được giải năm nào ấy, bây giờ hát còn kinh khủng hơn. Fee không biết thể loại ông ấy hát là gì, nhưng sao nghe nó rờn rợn ấy.
    Oài ơi, còn nhiều cái choáng lắm!
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Ờ,bây h quay sang 8 về SMĐH há !
    Riêng "vấn đề" Tùng Dương thì em nghe cũng đã muốn buồn nôn chứ ko phải đợi đến lúc nhìn thấy,oẹ oẹ ... Ko hiểu cái "anh" đó kiểu gì mà "nổi" đc nhỉ ? Hát toàn thể loại ...ko biết nói là gì,mà em cũng xin nói thật,nếu như ai yêu quý anh ấy hay thậm chí là anh ấy có xem bài của em thì em cũng xin lỗi ,anh ấy đã xấu lại ăn mặc khác người ... Thôi thôi...em xin dừng ở đây ...
    SMĐH năm nay thì em cảm giác như em biết rõ những ai đc vào vòng trong rồi ấy,ai bị mờ nhạt nhìn biết ngay,mà em là em ghét "anh" Hoàng Hải lắm lắm ấy,uh thì cứ cho là đẹp zai đi,nhưng em ko có cảm tình,ko rõ lý do :D Thế nhưng em chắc chắn anh ấy sẽ đc vào ...
    Chị Ngọc Anh trong đêm Rock thì thôi rồi,vấn đề trang phục như vậy mà HĐNT ko có ai chê lấy 1 tiếng,em đến chịu!
    Mà có lẽ để khán giả làm ban bánh khảo cho chứ nhạc sĩ Ng.Cường,Huy Tuấn và ca sĩ kiêm "danh hiệu diva" Mỹ Linh nhận xét trên Truyền hình là vậy nhưng em thấy nó cứ làm sao ấy,hic ... (Ai bảo tiếng Việt có từ "ấy" làm chi cho con ngưòi ta lợi dụng,hehe)
    Em kết nhất sự tự tin của anh Anh Tuấn và sự hết mình của anh Anh Khoa thôi :D Còn lại thì ... nghiêng mình cúi chào ạ ....
    Được dieishappy sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 17/07/2006
  7. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lần SMDH trc nghe Tùng Dương hát Quê nhà của Trần Tiến em thích lắm. Nhưng k hiểu sao càng về sau càng...biến thái thế nào ý! Giọng rất khoẻ nhưng lại khai thác cái thể loại nhạc quái dị cộng với cách ăn mặc quái chiêu ~~> k mê được!
    SMDH lần này em ghét nhất là Minh Thư với Ngọc Anh.
    K hiểu HĐTĐ ăn phải bùa ngải gì mà kêu bà Thị mầu Ngọc anh là Diva R&B??? Hic, đêm nào cũng 1 phong cách ấy mà chẳng đêm nào bị chê lạc phong cách là sao? Nhịp điệu chậm dề dề như vậy mà lại cùng 1 thể loại với bài nhảy choi choi của Thuỳ Trang sao? Bó chân!
    Đồng ý với Die iu. Em cũng ủng hộ Anh Tuấn. Ngay đêm đầu tiên chọn được bài phù hợp nên chiếm được cảm tình. Chả hiểu sao mà HĐTĐ lại ác cảm với anh ý? Lúc nào cũng kêu: khán giả luôn đứng về phía em rồi. Như kiểu em mà vào được vòng 2 thì dzo khán giả chứ bọn tôi thì k đồng tình. Lúc nào cũng xoáy vào vấn đề "ngoại đạo". Xong lại còn độp thẳng vào mặt ng ta là: "em k nên đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp". Ghét vật! HAT trả lời lúc ý nghe mà đã!!!
    Còn Hoàng Hải thì.......... Tội nghiệp thi k biết bao nhiêu chương trình rồi mà sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu! Chả biết lần này thì sao?
    Hôm nay mưa buồn....... Mình tự nhiên cảm giác smt was wrong.... K biết nữa..... Kiểu như mình vừa làm mất 1 cái gì đó quan trọng...... Hay là mình đã nghĩ sai về 1 cái gì đó....... Hay có thể là ngộ nhận về nó........... Buồn!!!
  8. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tsu cũng mới xem SMĐH được 2 lần nhưng ko bao h xem hết nổi.
    Đêm rock: bật lên nửa chừng nhưng mới xem một chút bắt đầu khó chịu. Tsu cảm giác các ca sĩ của mình quan niệm về rock hơi sai lầm-> chủ trương là rũ rượi, gào như thể chưa bao h được gào (mà lạc cả giọng rồi vẫn gân cổ được).
    Đêm hiphop:cái này vừa đi scan ảnh về ngồi xem thử. Tsu cũng ko biết ai với ai nhưng chưa biết anh Hoàng Hải thế nào mà được vote cao vậy.-> tsu từng xem ông này trong Sao Mai-đẹp mã, giọng được nhưng ko biết chọn bài-hay lấy nhạc của Bằng Kiều nhưng trình thì ko bằng.
    Còn 1 cô (tên Trang à?) ăn mặc "chất" nhưng chọn bài thì ko biết hiphop ở đâu.
    Có 2 người tsu thấy ấn tượng là anh Tuấn và anh Khoa. Một người có phong cách lạ còn một người rất hợp với công chúng.
    Về giám khảo của SMĐH-tsu ko dám nói về chú Huy Tuấn hay bác Nguyễn Cường chỉ thấy cô diva chuối củ Mĩ Linh. Tác phong nhận xét khá khó chịu và trong lúc nhận xét bài của anh Khoa đã bị hố thì phải: Nhận định bài biểu diễn đó thuộc thể loai R&B-> ca sĩ chọn sai bài-> và cuối cùng bị anh này phản đối.
    Tsu thấy phản ứng của anh Khoa khá điềm đạm nhưng lại đánh đúng vào cái hổng của chị Diva. Tsu nghe rap đến mòn tai rồi nên thấy khó nghe lắm.
    Còn mục đích của BTC cuộc thi thì tsu cũng thấy lạ. Một ca sĩ thường có thế mạnh về một thể loại nào đó-> bắt họ thể hiện tất cả là một sự bắt bí ko cần thiết. Điển hình như anh Tùng Dương mà hát hiphop thì tsu chết.
    Năm ngoái có Kasim Hoàng Vũ tsu thấy là người phong cách khá đa dạng-có khả năng ứng biến tốt.
  9. tomboy_lp94

    tomboy_lp94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    4 ngày roài mà ko thấy các pác nói gì về SMDH, mình ko biết gì cứ spam lung tung trong forum =))=))=)) giờ topic của tsu chìm ngập trong bài spam của mình :))
  10. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng down được clip Home sweet home của oppa Chester-> sao mình lại quên phéng mất nhỉ? Mình chỉ thích giọng Chester thôi-còn ông hát cùng thì ko. Công nhận giọng Chester nghe có lúc thấy tức ngực thật-> khỏe kinh!
    Thì ra mấy tháng nay mình nghe một bản Behind blue eyes ko chính chủ-mấy chú VN nào đó cover lại-thiếu hiểu biết quá. Giờ nghe hàng thật thấy khác hẳn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này