1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hi, Tsu nghe ở đâu thế? Bro cũng chưa nghe bao giờ...Mới chỉ nghe Limp hát, còn không nhớ là ai chính chủ nữa luôn...^_^
  2. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Uầy...hôm qua trên Tạp chí MTV vừa chiếu clip HSH xong!
    Tối ngày kia Fox sẽ lên tàu zô Hội An (tiếc là năm nay Fox lại k vào Đà Nẵng, nếu k thì đã có quả off hoành tráng zới Bloo, nhỉ?)
    Năm ngoái vừa đi HA xong, mờ chưa đã, năm nay zô típ!
    Cái rì cũng rẻ thối, ng dân lại toàn tưởng mình là khách du lịch nước ngoài
    Mình nhớ có lần em bé đi xe đạp tông vô mình rùi kêu: Sorry, sorry! Where r u from? Mình nghĩ 1 lúc rùi bảo: I''m from VN. :D
    Mặt con bé ngơ ngơ ngác ngác buồn cười lắm!!!
    Hội An chu choa là đẹp nhé, đã vậy toàn Tây là Tây....
    Chẹp...thèm quá!!!
    Có rì Foxy sẽ up thiệt nhìu ảnh lên ^_^!
    Đảm bảo năm sau có ng đòi đi Hội An, hehe!
  3. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hi, Fee cũng muốn qua đó nữa..^_6. Nhưng chắc là không được, trên đường về chắc chỉ qua ĐN mua mấy gói Khô Bò thôi, không dám đi otô vì sợ không đủ time và money...^_^.
    Khi nào có time và money nhất định phải đi chơi tiếp...
  4. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ông ngoại phải nhập viện là mình lại bức xúc chuyện bác sĩ với y tá!!!
    K thể chịu được
    Ghi trên bảng phân công chăm sóc thì thật chi tiết và tận tuỵ làm sao: "...h: lau người cho bệnh nhân; ...h: cho uống thuốc; ...h: thay ca pốt; v...v..."
    Nhưng thực tế thì sao? Thuốc bột để nguyên trong cốc, mẹ mình đến hỏi chưa cho ông uống à, nó kêu: tại nhà cô k có nước!
    Vệ sinh thì đương nhiên là ng nhà bệnh nhân làm từ a --> z
    Đó là chưa kể hôm trc ông mình còn bị bọn nó bỏ đói từ 10 đêm hôm trc đến tận 6h chiều hôm sau.
    Hỏi thì chúng nó kêu muốn ăn phải báo trc (?) hôm nay là ngày nghỉ, báo để còn có tgian mua lương thực thực phẩm.
    Lũ khún nạn!
    Các loại băng dính trên ng ông chúng nó dật cứ phừn phựt, mình thấy còn đau, huống chi ông, đau mà có nói được nữa đâu!
    Hồi trc ở khu cũ kia thì đút lót tiền là việc đương nhiên
    Bây h có khu mới này hiện đại thật đấy nhưng con ng thì vẫn kém văn minh như vậy.
    Cậu mình thì nóng tính, nhất quyết k đút, có lần ức quá suýt nữa độp thẳng vào mõm cái thằng bảo dưỡng tinh tướng.
    Lũ dốt nát đó, cứ tinh tưỡng nữa đi, k bít cậu tao thì cứ tinh tướng đi, rồi có ngày ổng vác rìu đến gặp chúng mày cũng nên...
    Nói với ng nhà bệnh nhân như nói với cái lũ ng ăn bám ở đợ ý, nói trổng, quát mắng.....
    Bực hết cả mình rồi!
    Mịa... y tá bác sĩ bảo dưỡng gì mà thế à...
    K an ủi động viên ng ta thì thôi, lại còn la lối, nhai nhải điệp khúc: sao k để ông ở nhà thêm mấy ngày nữa đi, để bệnh thế này mới chịu đưa vào (mịa, vì cái lũ như chúng mày làm tao ngán k biết à!), mắc lắm bệnh lắm, ......
    Cứ như đổ hết lỗi lên đầu ng nhà bệnh nhân thì chúng nó k cần phải có trách nhiệm nữa ý.
    F**K!!!
  5. tsunami23

    tsunami23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Fox: hít thở! hít thở!-> hạ hoả chưa?
    Chuyện "ngược đãi" ở BV tsu cũng gặp nhiều rồi-tất nhiên với người cao tuổi thì ko chấp nhận được.
    Hồi tsu mới vào viện cũng vậy-bà bác sĩ khám cho tsu ***g lên và mắng xơi xơi vào mặt mẹ tsu vì đưa con đến muộn. Khoa tsu là khoa dành cho những người bị suy nhược-hoặc bị shock-> tsu ko thể tin đc là có bác sĩ như vậy. Lúc đó tsu chỉ muốn quăng cái ghế ra và văng tục một câu nào đó. Đêm hôm đó tsu ngồi một mình và khóc-đáng ra bà ta mắng tsu thì còn chịu được.
    Người cùng giường với tsu cũng vậy-bị chửi ko ra gì-và cô ấy là 1 Giáo viên.
    Nhưng sẽ ko có gì đáng nói nếu bà ta ko ngọt nhạt với tsu khi mẹ tsu đưa tiền và có lời nhờ vả. Cái này là cô GV đó khuyên mẹ tsu-vì cô ấy đã làm và quả thật đối xử có khác. Cái này người ta gọi là đánh phủ đầu.
    Còn các cô y tá thì cũng gần như vậy-ăn nói gắt gỏng-phát thuốc cho bệnh nhân mà như phát sâm HQ-> ng già cũng là cái đinh. Họ chửi người đến thăm nếu lấp ló ngoài cửa khi họ lau nhà. Đưa máu xét nghiệm muộn họ nhất quyết ko nhận-mà cái này là lỗi của y tá tại phòng bệnh-> lúc đó tsu tưởng muốn dẫm nát cái mẫu bệnh phẩm trước mặt cô ta.
    Tsu biết ko phải BV nào cũng vậy nhưng tsu đã qua 3 BV và 2 trong số đó gần giống nhau. Tất nhiên tsu ko có ý lên án ngành y vì có thể ở 1 số BV, việc phục vụ quá nhiều bệnh nhân khiến họ hay cáu gắt. Cái tsu muốn họ thay đổi là một chút nhẹ nhàng với ng bệnh, vậy thôi.
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Tiền tiền tiền.lúc nào cũng tiền,làm gì cũng tiền ...
  7. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hix, no more comment! Fee ghét nhất là phải vào bịnh viện.
    Thật tệ khi ở nước ngoài, người nhà chỉ được phép vào thăm, khỏi phải chăm sóc luôn vì y tá và bác sĩ làm việc tận tình (Cách quản lý khác, vẫn dính đến tiền nhưng lại hiệu quả hơn, không gây bức xúc nhiều). Còn ở ta 1 người vào viện là bao người phải lo, rồi còn phải thay ca thế này thế kia nữa, mệt mỏi!
    Ý tưởng 1 CNXH là rất tốt, nhưng khi thực hiện ra sai sót ở 1 vài khâu "quan trọng" nên hoá ra . Hux.
  8. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi mơ tôi chết, ặc ặc, chết ngay tại nhà tôi, kẻ giết tôi là một người bịt mặt, nó buộc tôi bằng cái màn, ặc ặc, nó buộc nhanh kinh khủng, cảm giác như thật, thật là hay ho khi cận kề cái chết gần như thế.........
    1h30 sáng bóng đè hơn chục lần, mở cái mắt cũng không mở được, vùng vậy thoát khỏi kẻ giết mình,..... giấc mơ quái quỷ, sao mình không nhớ rõ đấy là ai nhỉ, chỉ mang máng đấy là người mình quen, bà mà biết đứa nào, bà cho nó chết....
    2h00, bóng đè vẫn khoái mình, chắc tại ngủ ăn mặc ***y quá nên bóng nó khoái đè mình , ko phai! Triệu chứng tuổi già đây mà, sức khỏe giảm sút, nó thấy mình già yếu, nó hà hiếp mình, khổ cái thân tôi...
    1 ngày trước bị bóng đè gần nửa tiếng, có giấc mơ quái dị, ko nhớ được, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, sáng tỉnh dậy mắt còn sưng,ặc ặc, dao này mình đa cảm ghê, mơ mà cũng khóc.
    Nói tóm lại, cuộc đời mình đã rẽ sang ngã khác! Già rồi Tuấn ơi!
  9. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Schu post bài, nhiệt tình ghê gớm!
    Đi chơi 5 ngày xa HN thật sảng khoái biết bao...
    Giờ trở về thấy hụt hẫng quá!
    Lại phải học thêm, lại phải quay lại với bao nhiêu là bon chen tính toán!
    Ước gì mình được ở lại Hội An 1 tháng nhỉ!
    Xa hẳn khỏi cái chốn bận rộn này...
    Những ngày ở Hội An thực sự là những ngày mình được sống thoải mái và vui vẻ, k cần quan tâm đến thời gian, k quan tâm đến bất cứ thứ gì cả...
    Hichic, nhưng sự thật là mình vẫn phải học, mình cần phải quay lại với cuộc sống hiện tại....
    Tạm quên đi những ngày tươi đẹp với nắng vàng, biển xanh, tạm gác lại những kỉ niệm vui vẻ... để lại bon chen lu bù 1 năm nữa! Đợi đến mùa hè năm sau, mình lại được sống những ngày bình yên xa HN...vậy thôi...
  10. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp lão Shu ghê, chắc ban ngày làm điều ác nên tối về gặp ác mộng đây mà...Mà nhớ kỹ lại xem, không lại kêu là Fee này ám.
    Fox đi về nhớ mua nhiều nhiều Khô Bò, he he, Hôm trước Bro đi mua có mấy gói mà nhậu mất bao nhiêu trên tàu.
    He, nốt sinh nhật nhóc em rồi lên HN. Bon chen tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này