1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oXem EURO cùng những người nổi tiếng??? - Một trò chơi vô bổ của VTV

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi quanpm, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanpm

    quanpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ?oXem EURO cùng những người nổi tiếng? - Một trò chơi vô bổ của VTV

    Tôi là một fan hâm mộ của bóng đá ?" môn thể thao vua. Vì vậy tôi rất quan tâm đến những chương trình của VTV liên quan đến giải EURO lần này như bình luận, nhật kí EURO, dự đoán kết quả ... Tuy nhiên khi xem nội dung chương trình ?oXem EURO cùng những người nổi tiếng? tôi thấy rất khó hiểu về ý nghĩa của nó. Nội dung chương trình thường là cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền hình với một người nổi tiếng và yêu cầu khán giả truyền hình dự đoán xem người đó dự đoán thế nào về kết quả của trận đấu sắp tới.
    Tôi cho rằng đây là một trò chơi vô bổ, và không hiểu VTV đưa ra chương trình này nhằm mục đích gì. Mọi người đều biết: Trái bóng vốn tròn, và trước giờ bóng lăn thì mọi dự đoán đều chỉ là dự đoán. Điều đó có nghĩa là dự đoán của những người nổi tiếng trong chương trình này, của tôi, của bạn, hay của bất cứ ai đều phải được xem xét và đánh giá ngang nhau vê mọi phương diện. Vì vậy việc dự đoán xem người khác dự đoán như thế nào là một trò lố bịch và vô nghĩa.
    Tôi hy vọng VTV sẽ sớm huỷ bỏ chương trình này, nên thay vào đó bằng một chương trình vui chơi có ý nghĩa hơn.
  2. mummy2004

    mummy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết tại sao lại có chương trình này không?
    [blue]Theo thông tin từ một nhân vật "nổi tiếng" của đài truyền hình, chương trình này ra đời vì hai mục đích:
    - thứ nhất: Một cách quảng cáo cho số điện thoại 19001255 (lợi ích thu về từ những trò chơi này là rất lớn)
    - thứ hai: do nhà đài đang thiếu chương trình.
    - thứ ba nữa, có lẽ đây là chương trình để tập dượt cho người dẫn chương trình. MC Ngọc Oanh - một người đẹp có danh hiệu hẳn hoi.
    Ngọc Oanh là một cô gái xinh đẹp, cao 1,67m này từng đoạt danh hiệu á hậu cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong 2000. Cuối năm 2002, cô từng được Cty Elite VN đưa đi tham dự cuộc thi hoa hậu du lịch quốc tế tại Malaysia.
    Theo trả lời của Ngọc Oanh: mong ước của cô là sau chương trình "Xem Euro cùng người nổi tiếng" này sẽ trở thành một MC giỏi của VTV.
    Tóm lại, đây là một trò chơi "vô bổ", mang đậm "mùi thương mại".
    Được mummy2004 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 26/06/2004
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ hoàn toàn nhất trí với ý kiến của 2 đồng chí trên. Làm sao mà lại đi "dự đoán kết quả ....dự đoán của người khác". Hoá ra những dự đoán của "những người khác" đó là chuẩn mực để dân chúng thi nhau đoán mò?
    Hết sức vô duyên, chưa kể đến trình độ dẫn chương trình vô cùng "củ chuối" của cô bé BTV. Thỉnh thoảng lại cười toét miệng ra trong khi câu nói chẳng ăn nhập gì. Hình ảnh này làm tớ nhớ lại thằng bé ca sĩ Minh Quân của Hà Nội, đang trong lúc tâm trạng sầu thảm vì bài hát cũng sầu thảm, thằng bé này toét miệng ra cười với cô ca sĩ song ca cùng. Chắc nó muốn khoe cái răng dracula của nó?
    Quay lại với chương trình Vô Duyên trên, chắc nhà Đài muốn thu hút được nhiều thêm khán thính giả bằng những trò chơi truyền hình. Thế nhưng, thực chất chúng lại là những màn quảng cáo vô cùng sống sượng, có thể kể đến: "Đoán giá đúng"; "Dự đoán Euro cùng những người nổi tiếng", "Vào bếp cùng những người nổi tiếng".......v .v
    Nói đi, thì cũng phải nói lại. Không phủ nhận VTV cũng có những tiến bộ trong một vài năm trở lại đây. Đặc biệt hai ban Thời Sự và Thể thao, giải trí.
    Từ khi anh Bình Minh mạnh tay cải tổ, cộng thêm sự trọng dụng các pv trẻ, khuôn mặt VTVNews khác hẳn. Có vài phóng sự ngắn gây được tiếng vang và có chiều sâu.
    VTV3 cũng thế. Thiên thời, địa lợi, 2 yếu tố này đã góp phần chính cho đồng chí LVSâm nhà ta có cái cờ trong tay để phất. Duy chỉ có một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cho VTV3, đó là yếu tố NHÂN. Trong một ban có quá nhiều "sao", mà "ông sao" nào cũng cho là mình sáng nhất, các nhân khác chỉ là "sao xẹt". Đánh nhau chí choé. Chuyện "buôn dưa lê, bán dưa chuột", bới móc đồng nghiệp đã trở thành một vấn nạn thực sự trong VTV.
    Nhưng thôi, chẳng hay ho chút nào khi chúng ta lại ngồi đây "bới móc" chuyện thiên hạ.
    Cùng xem và suy ngẫm, biết đâu vài năm nữa nó sẽ khác, biết đâu vài năm nữa tớ sẽ khác các đằng ấy cũng khác. Biết đâu có ngày chúng ta lại ngồi chễm chệ trên cá chương trình củ chuối ấy. Lúc đó hẳn tớ chim cú thằng nào dám chê chương trình của tớ lắm lắm.
    ....Hì hì.....tớ nghĩ quẩn, lại nói bậy rồi. Các đằng ấy xá cho.....
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chán các bác quá... đã ra "văn bản hướng dẫn" tương đối cụ thể về cách gửi bài lên diễn đàn rồi mà các bác chẳng chịu đọc, cứ gửi loạn cào cào lên. Các bác "đểu" với thằng mod vừa vừa thôi nhé . Từ giờ trở đi các bác bình luận về VTV mời vào topic đã có sẵn này ạ: [topic]340918[/topic].
    Cái topic này kể ra cũng được, xoá đi hoặc ghép lung tung xoè thì cũng tiếc. Thôi đàng để nó yên vị ở đây vậy.
    Em ở xa, thông tin hạn chế, xin được hỏi các bác là chương trình "Dự đoán Euro cùng người nổi tiếng" này được sản xuất bởi Vờ Tờ Vờ mấy, những người nổi tiếng này ví dụ là những người nào, và trò chuyện thì câu hỏi ví dụ là gì ạ?
    Mong các bác chỉ giáo,
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì cái chương trình đó là của VTV3, phát hơi bị muộn, lúc thiên hạ đang xem đá banh lúc đêm khuya. Thành phần tham gia (ý tớ là những người nổi tiếng tham gia) thì đa dạng: từ đồng chí Dương Trung Quốc với cái đầu bạc playboy, chân sút sắp về vườn Lê Huỳnh Đức, ca sĩ chuyên hát nhép Mỹ Tâm....rồi vài biểu tượng của giới trẻ, giới già nữa. Câu hỏi thì chẳng nói mọi người cũng có thể đoán ra. Nào là: "Theo ônganhchịem...trận cầu này sẽ tiễn đồng chí nào về nước? Tại sao lại đoán thế? Ônganhchịem....xem Euro cùng với ai? Ở đâu? Như thế nào?"
    Hì hì, tớ khoái nhất câu hỏi này. Nếu tớ, chỉ nếu thôi nhé, được làm người nổi tiếng, được tham gia cái trò chơi này, tớ sẽ trả lời như sau: "Tớ xem Euro trên trong .... phòng ngủ, bên cạnh là 2 chú "đà điểu" đã trút lông chính hiệu Congo và như thế nào thì mạn phép khán giả, tớ không trình bày ở đây".
    Các đằng ấy chớ có gán cho tớ danh hiẹu "con dê", "libido", hay cái gì đại loại như thế nhé, tớ chỉ muốn chửi cho bọn chúng nó, những đứa làm các đằng ấy bực mình, một trận thôi....
    Đại xá, đại xá
  6. Katjushenka

    Katjushenka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... lại còn cần có người gán cho bác cái danh hiệu "con dê" hay "libido" nữa hay sao?
    Nếu chương trình này đúng như bác miêu tả thì có lẽ VTV cũng nên cho nó về vườn sớm được rồi.
    Tuy nhiên, tôi không đồng ý với ý kiến của bác về chương trình "Đoán giá đúng". Tôi thì chưa xem "Đoán giá đúng" của VTV, nhưng của bọn Úc Mít thì cũng xem vài ba chương trình rồi. Đúng là chán vật thật...nhưng đấy là vì giá cả bên này tương đối nhất quán, không có cái tệ nạn nói thách như ở nhà mình. Ở nhà mình nói thách nhiều, mua hớ cũng nhiều. Nếu có một chương trình như "Đoán giá đúng", bà con sẽ có dịp nắm rõ được giá chuẩn của các loại hàng hoá để khi nào đi mua bán có bị nói thách thì cũng biết đằng mà mà "độp" lại. Đúng không ạ?
  7. TrangNEU

    TrangNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đấy là có bác nghĩ thế thôi, nhiều người nghĩ khác.
    Về chương trình Đoán giá đúng, đấy phải nói là một sáng tạo cực kỳ thông minh (nhưng đây chắc là chương trình nhập khẩu công nghệ của nước ngoài) (Công nhận là Đoán giá đúng là dành cho quảng cáo, bản chất là để quảng cáo - người làm chương trình có che đậy hay ngụy biện điều gì về bản chất đó của chương trình đâu ? Nhưng vì đây không phải là box Marketing hay là chủ đề cho Đoán giá đúng nên em không trình bày dài dòng nữa.
    Thế còn "Xem Euro cùng người nổi tiếng", nó quảng cáo vô duyên ở chỗ nào, nó có gì khác với những chương trình bình chọn/nhắn tin khác ???
    Nói rộng ra cả những chương trình khác, bất cứ một cái game-show nào thì mục đích của họ cũng là để lấy quảng cáo/tài trợ. Một cách để có tiền và vẫn có chương trình hay phục vụ khán giả. Mặc dù có chương trình chưa hay, nhưng các bác nên hiểu bản chất của game-show là như vậy, ai không thích cái bản chất đó thì tốt nhất là tắt TV đi không xem nữa.
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hi Trang KTQD,
    Đúng như đằng ấy nhận xét, chương trình Đoán giá đúng là của nước ngoài, VTV nhà mình mua lại bản quyền và cho chúng ta ..... chơi.
    Tớ cũng không phủ nhận khía cạnh tích cực của các show đó, thư giãn nè, thoải mái nè, sinh động nè..... Tớ chỉ không thích thôi, và đó là cảm nhận chủ quan của tớ, không phải của dằng ấy. Uh, thỉnh thoảng tớ cũng tắt TV đi thật vì một vài lỗi vô duyên trên các show như thế.
    Ah, bàn về "Dự đoán kết quả...dự đoán", tớ thì cực ghét. Bởi vì nó lại bắt tớ (giả sử muốn chơi) đi đoán ý định của một thằng cha nào đó mà tớ chẳng khâm phục. Như thế há chẳng vô duyên lắm ru?
    Nhưng tớ cũng khẳng định lại, đây là ý kiến chủ quan, tớ post lên để các đằng ấy biết thôi, không có ý áp đặt cho các đằng ấy phải ghét theo tớ
    Hị hị....Chẳng biết làm gì nhà Đài bi giờ. Đành phải tự tát mình một cái thật đau rồi tự nhủ: "Đấy là mình tát....anh Cả nhà chúng nó, những đứa mình ghét đấy thôi" (AQ chính truyện).
    TrangKTQD ơi, hôm trước tớ cũng tắt béng cái TV nhà tớ mỗi khi đến chương trình Dự đoán kết quả dự đoán của thằng cha cầu thủ dở ẹc..... và tớ cũng đoán rằng đằng ấy cũng tắt TV như tớ chứ?
    Hay là không?
    Thì đành vậy....
    ....Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.....
  9. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bạn khắt khe quá. Đó đơn thuần là giải trí thôi mà. Giải trí và quảng cáo. Nó huớng tới một lớp khán giả khác. Một chương trình ko thể đáp ứng được tất cả mọi người.
    Dù mình cũng ko thích cái chương trình đó lắm, nhưng mà cũng chẳng sao. Còn có những chương trình khác như là Bình luận trực tiếp lấy ý kiến các chuyên gia... những cái đó thú vị, có những người sẽ ko hiểu gì về nó.
    Có thể coi chương trình dự đoán vui đó dành cho những người ko hiểu gì về bóng đá (như Mỹ Tâm chẳng hạn, Mỹ Tâm khen Ý vì Ý đẹp trai và đá rất hay). Sẽ có những fan của Mỹ Tâm thích thú xem mình có đoán trúng thần tượng của họ thôi. Hehe... vậy là nhà quảng cáo có lợi.
    Riêng CT "Hãy chọn giá đúng" thì mình thấy rất hay. Hay vì nó đơn giản, ko phải đầu tư trí tuệ nhiều mà dễ trúng thưởng lớn (16 triệu một lần chẳng hạn). Đó là cách rất tuyệt để nhân dân hưởng ứng các chuơng trình truyền hình. Cái đó cũng kích thích cho tâm lý tự tin của mỗi người trước đám đông - điều mà truyền thống VN ko có.
    Những CT giải trí đơn thuần đó là cần thiết trên Truyền hình đó chứ.
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Neu ai bao chuong trinh "Xem EURO..." la vo bo thi dung la chua hieu gi ve bao chi, nhat la bao chi VN

Chia sẻ trang này