1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oXem EURO cùng những người nổi tiếng??? - Một trò chơi vô bổ của VTV

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi quanpm, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjushenka

    Katjushenka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào Meongoansister,
    Bạn thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nửa năm trước bạn vào topic "Bàn luận về báo chí Việt Nam hiện đại" chọc giận quần hùng, bẵng đi nửa năm bây giờ mới gặp lại. Hân hạnh, hân hạnh.
    Nửa năm rồi, phong cách spam của bạn cũng chưa thay đổi là mấy nhỉ! Tôi chẳng biết phải nên trả lời bạn thế nào nữa. Hay là để tôi quote bài của bác Nhất Chi Mai ngày trước cho bạn đọc lại nhé:

    Ngày 05/02/2004, Nhất Chi Mai viết:
    À quên nữa, cái câu bạn viết ở trên nghe nó hơi "Đan Trường", cẩn thận không bị kiện vì vi phạm bản quyền bạn nhé!
    Chào bạn,
  2. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ bình luận tí!
    Bác Quanpm đặt title sai rùi, phải thay thành "một trò chơi lố bịch", chứ "vô bổ" là hơi lệch lạc tí . Tớ thấy trò này quả nhiên là...cực kì lố bịch. Tự nhiên tớ lại phải đi đoán xem cái cô, chú kia đoán tỉ số trận đấu là gì . Mấy cô, chú ấy là gì nhỉ? à! người nổi tiếng đấy!!
    Chương trình này có phải của VTV đâu, 19001255 là chương trình do Vietnamnet đầu têu mà.
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    À quên nữa, cái câu bạn viết ở trên nghe nó hơi "Đan Trường", cẩn thận không bị kiện vì vi phạm bản quyền bạn nhé!
    Chào bạn,
    [/QUOTE]
    Ha ha, nang bi choc gian a? Toi ma noi that ban chat cua bao chi ra ay ma, chac la nhieu nguoi ham ho dinh buoc vao nghe bao se phai... ngung ngay lai buoc chan. Noi that, toi chau thay oi dau va nghe nao lai co nhieu chuyen nhu bao chi. Cao ca - thap hen, tu te - bi oi.... lai lien ke nhau den the. Chuyen co chuong trinh "Xem EURO..." cung la mot phan cua hien thuc ay.
    Toi viet cau ay ra la nham noi len ban chat cua van de, chu khong dinh "vi pham ban quyen" cua ai dau.
    A, neu trong bao chi VN ma dinh kien nhau chuyen vi pham ban quyen giua cac bao thi hoi met day nhi.
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết được bao nhiêu về bản chất thật của báo chí thì nói cho bọn tớ nghe với nhỉ. Những người hâm mộ mà bạn nói ở trên có lẽ chỉ là những kẻ bị bệnh ảo tưởng, chỉ nhìn thấy vòng hào quang của nghề báo (hoặc tự thêu dệt nên những vòng hào quang) nên mới ngưng ngay lại bước chân, nhỉ.
    Kể ra một lời của bạn Mèo ngoan mà khiến cho người khác ngưng ngay lại bước chân theo đuổi ước mơ thì cũng đáng kể lắm đấy chứ.
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nang bi choc gian a? Toi ma noi that ban chat cua bao chi ra ay ma, chac la nhieu nguoi ham ho dinh buoc vao nghe bao se phai... ngung ngay lai buoc chan. Noi that, toi chau thay oi dau va nghe nao lai co nhieu chuyen nhu bao chi. Cao ca - thap hen, tu te - bi oi.... lai lien ke nhau den the. Chuyen co chuong trinh "Xem EURO..." cung la mot phan cua hien thuc ay.
    Toi viet cau ay ra la nham noi len ban chat cua van de, chu khong dinh "vi pham ban quyen" cua ai dau.
    A, neu trong bao chi VN ma dinh kien nhau chuyen vi pham ban quyen giua cac bao thi hoi met day nhi.
    [/quote]
    Mèng đéc ơi, tớ thì chẳng định đọc vài cái bài của con mèo này, vì thấy bàn về báo chí mà chẳng viết nổi một bài cho ra hồn cái tiếng Việt trong sáng của tớ và các đằng ấy (chẳng có dấu má gì hết trơn), thì đọc cũng chỉ thêm "ngứa con mắt bên tả, đỏ con mắt bên hữu".... Thế nhưng thấy con mèo này "hư" quá, đành phải vào để vặt bớt vài cái râu, cho chừa cái thói "chuột không hay, chỉ hay...ị bếp"
    Nay, mèo hư, cái số tớ có lẽ là số con ruồi, tớ chẳng được gặp đằng ấy sớm hơn. Tớ cũng tập toẹ làm báo vài năm rùi, cũng trầy trật, sứt đầu mẻ trán vô khối vì nghề này rùi, thế mà tớ chẳng ngộ ra nổi "bản chất nghề báo" theo như đại ý của đằng ấy nó ra làm sao. Có lẽ sau khi được đằng ấy "vạch trần" cái bản chất báo chí, tớ sẽ ngán ngẩm mà lùi bước chăng, sẽ may mắn không đi theo con đường "tới địa ngục" này chăng!!!!! Đen đủi hết cỡ, mèo hư ah! Nào, đằng ấy cho tớ được ''ngộ" đi, cho tớ sáng mắt, sáng lòng đi. Biết đâu tớ vẫn còn kịp dừng bước, biết đâu tớ vẫn còn thấy được cái chân lý đầy lông lá của con mèo hoang mang tên báo chí (mà tớ vẫn cứ ngỡ đó là chú mèo yêu, hàng ngày vẫn dụi dụi cái miệng xinh xinh vào....giữa hai chân tớ ).
    Eo ơi, mèo hư ơi, đằng ấy đúng ghê cơ. Phục đằng ấy thật! Tớ cũng thấy các giá trị (Cao-Thấp; Sang-Hèn; Đê tiện-Cao quý.....) đi với nhau mật thiết đến thế ở cái nghề báo chí này. Có lẽ bởi tớ thiển cận, tớ ngu muội nên cứ đánh đồng mấy bọn Giá Trị ấy lại với nhau mà xào xáo, mà tạp-pí-lù, nên tớ thấy đằng ấy đúng quá. Nhưng, tớ cũng tự hỏi, và hỏi thêm đằng ấy nữa, có cái nghề (danh chính ngôn thuận) nào mà chỉ có một vế của các Giá trị đó? Hờ, hờ......tớ chịu, chẳng trả lời nổi câu hỏi củ chuối ấy.
    Này, mèo hư ơi! Đố đằng ấy biết bây giờ tớ đang nghĩ gì về ấy? Hè, hè, thêm nữa nè, có bao nhiêu người đoán trúng phóc cái dự đoán của đằng ấy về ý nghĩ của tớ về đằng ấy?
    Nè, tớ sắp sẵn một khúc cá basa to vật làm giải thưởng cho đằng ấy. Oách chưa!!!
    Lèo ơi, vui chưa? Phức tạp chưa? Thủng cái lỗ nhĩ chưa? Hờ hờ.....chúc đằng ấy dự đoán đúng và rinh cái khúc cá đó về Nhớ gọi đến số 19001..., nhánh số n để được giải đáp cạn kẽ nhé.
    ........Nào chúng ta cùng hát khúc ca mừng chú mèo sắp đi hia này.....
    Tùng dinh dinh..... là ........tùng tùng dinh dinh.....
    Í quên.... phải thế này mới đúng
    Chát xình, chát chát bùm......
    Chát xình, chát chát bùm.....
  6. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mấy người thật dỗi hơi, chắc thấy người ta kiếm ăn được thì đem lòng ghen tức chứ gì! Tôi thấy chương trình này mang tính vui chơi - có thưởng, giải trí đơn thuần, chỉ mất mấy trăm đồng để tham gia mà có cơ hội lên đời con di động đời mới rồi còn được du lịch nước ngoài. Người người được lợi, nhà nhà được lợi thế còn kêu ca nỗi gì? Không xem thì tắt đê. Lâu lâu mới vào box này thấy thất vọng quá! Thật đáng buồn cho nền báo chí nước nhà có những kẻ ấu trí và hẹp hòi đến thế Thôi hãy tạm vào đây mà rửa mắt nầy mấy nhóc http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/386208/trang-1.ttvn
    To bonnie3: hãy nhìn lại cái nhà mình trước khi xỉa xói, buôn chuyện nhà người khác!
    Được office_boy sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/07/2004
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cac bac qua khich qua. Toi noi that la cac bac qua khich khung khiep. Luc nao cung soi sung suc nhi chien binh tu vi dao vay. Cu cho la toi noi chua chinh xac di, co le cac bac cung nen xem xet lai chinh ban than minh. Cac bac da va se la nha bao. Vay ma truoc mot van de nho nhu vay cung khong the lay noi binh tinh thi thu hoi, truoc nhung van de quan trong lien quan den son ha xa tac, lieu cac bac co the giai quyet thau dao ?
    Con nhung dong toi viet ve nghe ay ma, "trung ngon nghich nhi", kho vao tai cac bac la phai. Cac bac cu xa than di, vi ly tuong di.. Mot thoi gian nua, cam nhan duoc het nhung vinh nhuc cua nghe cung nhu hang loat cau chuyen o dang sau trang bao, cac bac moi thay tham thia the nao la nghe.
  8. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chú này nặng lời quá rồi.
    Tự nhiên có người mở topic, anh chị em khác nhìn thấy thì cũng nhảy vào bày tỏ quan điểm. Như chị đây cực kì dị ứng với chương trình ấy, cứ nhìn thấy nó là chị chuyển kênh ngay. Và chị nói ở đây cũng chả ngoài mục đích chia sẻ tí cảm nhận.
    Chị chưa click và cái link mà chú đưa ra nên chưa rửa mắt được, chú thông cảm nhé! tại chị thấy cái chữ Thảo Luận, cái box chị bị dị ứng. Lại theo thiển ý của chị thì đấy là nơi mà đa phần là những người "bé" cứ bày đặt nói chuyện to. Kể viết ở đấy mà được nhuận bút khá khẩm tý chắc chị cũng è cổ ra để viết đấy, hehe...
    Thế nhé! vài lời với chú. Lần sau mạt sát ai thì suy nghĩ cho kỹ.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Do la chuong trinh duoc Vnn (vasc) phoi hop cung Trung tam quang cao dich vu truyen hinh viet nam (tvad) phoi hop thuc hien.
    vnn len chuong trinh, tvad thuc hien. Mot chuong trinh duoc nhai tu nhieu chuong trinh du doan khac cua tvad thong qua so dien thoai 19001570.
    Xem EURO voi nguoi noi tieng, hay noi trang ra la dung nguoi noi tieng de moi nguoi xem truyen hinh du thi chu chang co cai kien thuc the thao khi gio gi o day...
    Mua mat - ban song - tu quang cao do la su that ve chuong trinh nay.
    19001570 la so dien thoai cua Cong ty buu chinh vien thong quan doi, roi bay gio la 19001255 so cua Tong cong ty buu chinh vien thong (VNpt)... vasc lai la con de cua VnPT, mot thu marketing, khong lam vi tien bao gio...

Chia sẻ trang này