1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Oxford thương yêu" (Dương Thụy), ai đọc chưa?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Oxford thương yêu" (Dương Thụy), ai đọc chưa?

    Đêm qua vừa đọc. Câu chuyện khá đơn giản nhưng vẫn khiến mình đọc đến trang cuối cùng. Có lẽ vì cách viết nhẹ nhàng, lại về câu chuyện của những người trẻ cùng lứa tuổi với mình.
    Hình như cách viết của Dương Thụy không có gì thay đổi từ hồi "Hương đầu mùa" của Hoa học trò. Vẫn giọng văn của một cô gái Sài Gòn tự tin, quen được cưng chiều, được ngưỡng mộ. Không hiểu sau này nhân vật của Dương Thụy khi già sẽ thế nào.
    Đọc truyện này tự dưng đâm ra tự ti về cuộc sống của mình, không biết với cách sống hiện nay thì bao giờ đời mình mới khá lên được. Bao giờ mới kiếm nổi 10 triệu/tháng. Cũng ko thấy con đường nào để đến với điều đó.
  2. qxtinalover

    qxtinalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc rồi, truyện đọc nhẹ nhàng mà thu hút, nói chung là hay và một tác phẩm nên đọc :D
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không thể tái bản được lần thứ hai ..không biết mình nói có sai không ??
    Nhưng để mình đọc Bé tư ..đọc Nguyễn Thị Thu Huệ để thấy những mặt trái của cuộc đời còn hơn để tớ đọc truyện đó .
    Không có chiều sâu , không đúng tâm lý nhân vật , ...nói tóm lại ...nhạt ..thuộc thể loại giai điệu và ca từ dễ hát như của ban nhạc Michael Learns To Rock vậy .
    Liệu mình có khó tính quá không
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    không hề
    nói chung những người đơn giản nhẹ nhàng sẽ thích những thứ đơn giản nhẹ nhàng ^^
    nếu bạn muốn đọc truyện xong ^^ tủm tỉm cười và ngủ thiếp đi trong giấc mộng đẹp thì rất nên tìm đọc một cuốn truyện hoàn toàn phù hợp
    và nếu bạn thấy tự ti về cuộc sống của mình thì lại càng nên tìm đọc để thỏa sức mà mơ mộng
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những người đơn giản nhẹ nhàng sẽ thích những thứ đơn giản nhẹ nhàng ^^
    Hihi tớ là người thích đơn giản nhẹ nhàng đó
    Hihi nhưng tớ quen đọc những Sêkhôp ,,,những Jack London
    Nhưng Hemingway ....rồi
    Ở mình thì chỉ khoái Nam Cao , Vũ Trọng Phụng , ...
    Tác giả trẻ có Nguyễn Thị Thu Huệ , Phan Thị Vàng Anh , Bé Tư Nguyên Hương viết cũng giản gị mà , nhưng có chiều sâu .
    Giờ đọc Oxfort của Dương Thuỵ ...đối với tớ nó cứ lạc lõng như món ăn xa xỉ không hợp với dưa cà mắm muối tớ ăn hàng ngày thật đấy .Nhớ trước có dạo ai đó khuyên tớ đọc mà nghĩ cũng chán.
    Hihi mà tình hình tớ cũng chưa đọc hết ..hic
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống cậu. Cái cảm giác nó cứ nhàn nhạt, dễ dãi giống như mình đang ăn một món ăn thiếu muối. Thôi thi ăn tạm cũng được nhưng mà để nói ngon thì chắc không bao giờ. Tớ thích đọc những cuốn cá tính một chút, thậm chí nổi loạn, những bất hạnh hay những mặt trái của XH...... còn hơn là đọc những cuốn nhạt nhoà kiểu như thế này. Đọc thấy tiếc thời gian lắm
    Được pinklighter sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/09/2007
  7. ilff

    ilff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1 từ thôi: thất vọng. ai đã từng đọc những truyện ngắn của Dương Thụy trên báo hoa học trò (hay mực tím ý nhỉ ) sẽ thấy như vậy. có lẽ do 2 nguyên nhân: dương thụy chỉ hợp (hay đủ khả năng viết truyện ngắn ?!) và phải chăng năm tháng qua đi, cùng với dòng đời dương thụy ngày xưa ko còn nữa.
    Thật sự tôi đã rất háo hức đón chờ oxford thương yêu nhưng tất cả những gì đọng lại chỉ là ấn tượng về 1 giọng văn cứng, cảm giác ko chân thực, tự nhiên (ngày xưa đọc văn dương thụy rất thích vì cảm giác đọc mà như ko đọc vì nó rất nhẹ nhàng, tự nhiên đi vào lòng nguời), kết cấu bình thường, tình tiết thì đôi lúc hơi bị cường điệu. có lẽ cũng chỉ tầm tầm như phải lấy người như anh của trần thu trang
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dương thụy chỉ hợp (hay đủ khả năng viết truyện ngắn ?!) ..
    Trên các báo dành cho tuổi teen ...tớ thêm vào cho đủ nhé
    Chứ thử mò mẫm sang những tạp chí tên tuổi như
    Văn Nghệ Quân Đội
    Văn Nghệ ..xem
    Hic
  9. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đọc truyện đấy cũng được, ít nhất là hiểu thêm về cuộc sống của lưu học sinh bên Anh. Mà sao đọc mấy quyển gần đây của mấy cô gái trẻ sang phương Tây, ai cũng nhắc tới hoa oải hương (Oxford thương yêu, Ngón tay mình còm thơm mùi oải hương, Chuyện tình New York). Không hiểu nhà văn phương Tây mà viết về châu Á thì sẽ nhắc đến loại hoa nào? Hoa đào chăng?
  10. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc vài chương .
    Cảm giác giống như đang đọc 1 tiểu thuyết " tâm lí xã hội " bọn bạn thuê 1k/cuốn ở ngoài nhà sách . Chỉ khác không gian không ở Việt Nam và nhân vật nam chính không phải zai Việt .
    Ghét cái kiểu xù lông nhím rất chi là vô lí của gái chính . Tâm lí nhân vật gượng gạo và nực cười .
    Không thích " Phải lấy người như anh " của Thu Trang , nhưng có lẽ đọc cái đấy còn sướng hơn .
    " Chuyện tình New York " hay hơn nhiều lần .
    Cố đọc cho hết để xem cảm giác của mình có thay đổi không .

Chia sẻ trang này