1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Oxford thương yêu" (Dương Thụy), ai đọc chưa?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko ưa kiểu xù lông nhím của nhân vật Thiên Kim, nhưng mình cũng chả thích nhân vật Hà Kin của "Chuyện tình New York". Nào là xinh đẹp, hoang dã, lắm người yêu, nhiều người ngưỡng mộ... Trong chuyện này tính sơ sơ phải 4 - 5 anh chết đứ đừ cô nàng, mà toàn anh đẹp trai, cao to, hay ho, tài giỏi,... Mà cả câu chuyện thì cô nàng có cái gì hay nào? Chưa kể ngoài đời nhìn cô Hà Kin thì đúng là thất vọng ghê gớm, ko hiểu tất cả cái bọn nước ngoài, từ Đông đến Tây (tác giả cũng nói là người Việt Nam ko thấy cô đẹp) thấy đẹp gì ở một gương mặt như vậy? Được cái là tinh thần tự tôn quá đáng, đọc chướng lắm
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Để mua về đọc thử xem như thế nào .. Mọi ng khen chê lẫn lộn quá ...
  3. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện , nếu đưa vào văn học thì sẽ là nực cười , nhưng " Chuyện tình New York " lại là 1 cuốn tự truyện .
    Nếu bạn đã đọc xong mà chưa thấy Hà Kin có gì hay ho thì tôi chỉ giúp nhá .
    Chị ấy thông minh .
    Chị ấy tốt bụng . ( Cứ nhìn cái kiểu viết của chị ấy về Lave với cả Ronie ấy . Bạn đừng nói rằng đó là nói phét nhá ! )
    Chị ấy bướng bỉnh và " ghê gớm ( Cứ nhìn cái thái độ lúc đến làm ở tiệm nhà Hellen ấy ) .
    Tôi đọc " Chuyện tình New York " ở trên blog Hà Kin chứ không được cầm sách đọc , vì ở xa quá không mua được . Không biết người khac thì sao chứ mỗi lần đọc đến đoạn có ông già viết tiểu thuyết là thấy rất thích . Đọc đến những đoạn đó thấy đời đẹp hẳn ra ! )
    Còn cái đoạn tô màu vàng ấy , nếu bạn đã từng đọc blog của chú Joe Dâu Tây thì sẽ có 1 entry nói về cái này rồi . Chuẩn mực vẻ đẹp ở Tây và Ta khác nhau . Ở Tây thì miệng rộng môi dày da nâu được coi là đẹp đấy . Vì thế HÀ Kin được nhận xét là đẹp tớ cũng thấy chẳng ngạc nhiên ( Nói thật , tớ thấy chị ý giống hoa hậu mấy nước châu Phi ) .
    Nhưng cái quan trọng hơn là tớ có cảm giác nếu được ở gần 1 cô gái như thế chắc ít nhiều cũng sẽ bị thu hút .
    Tớ không muốn nói đến khía cạnh văn học vì nó là 1 cuốn tự truyện , vì thế mấy cái gọi là " xây dựng tính cách nhân vật " hay " diễn biến tâm lí " không có nghĩa lí gì !
    Hờ . Còn như cái " Oxford thương yêu " ấy , nhạt lắm !
  4. aqua14

    aqua14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cũng cảm thấy giống như bạn, nghe giới thiệu mình cũng thấy hay (mình cũng thích Dương Thụy từ lúc đọc hoa học trò mà). Mình còn đăng ký và trúng thưởng cuốn này trên mạng kìa
    Nhưng đúng là thất vọng, càng về sau càng có cảm giác giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhạt nhẽo nào đó.
    Giống của một tác giả mới viết lần đầu.
    Nhân vật không có chiều sâu, tính cách không nhất quán và xung đột trong truyện thì khiên cưỡng
    Khung cảnh là trong một môi trường hiện đại, nhân vật có cá tính hiện đại, mà tình huống thì lại như trong tiểu thuyết QD
    Cũng may mình không mua mà được tặng
  5. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn đọc để giải trí, tìm chút thư giãn trong cuộc sống thì "Oxford thương yêu" đọc cũng được.
    Nội dung thì tất nhiên không có gì đặc sắc, và nếu đã đọc những truyện ngắn của Dương THụy viết trước đây thì thấy nội dung của Oxford hơi nhàm!
    Tuy nhiên, đọc truyện cũng thấy được cuộc sống, học tập vất vả ở xứ người!
  6. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đọc để giải trí thì còn okie,chứ để suy ngẫm thì chả có gì để suy ngẫm cả. Truyện hơi nhạt nhẽo.
  7. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét Thiên Kim và cái tính đỏng đảnh xù lông nhím không đáng có của cô ta. Nhân vật này được DT ưu ái nhiều quá, cứ như thể mọi thứ đều đưọc sắp sẵn dành riêng cho cô nàng vậy. Quá khiên cưỡng, gượng ép, tâm lý nhân vật thuộc môtíp Công chúa yêu kiều - BẠch mã hoàng tử. Chán! Phí xiền + time
  8. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Oxford thương yêu" giống như là buổi sáng bạn dậy, ăn sáng, đi làm, ăn trưa, làm việc tiếp, rồi về nhà, ăn tối, đi ngủ. Một tác phẩm không đâu vào đâu cả, chẳng hiểu sao Dương Thuỵ lại viết tác phẩm này, ngày xưa đọc truyện ngắn của DT thấy hay thế, từ khi đọc truyện này thấy có chút thất vọng. Mong rằng tác giả sẽ có những truyện ấn tượng hơn.
  9. desunana

    desunana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vì là lần đầu tiên đọc văn Dương Thụy nên mình thấy nuốt trôi. Có lẽ đúng như phần đông các bạn đã nhận xét, "Oxford thương yêu" rất nhẹ nhàng, dễ đọc nhưng không có chiều sâu cũng như những điểm nhấn chính. Cũng có một số đoạn cao trào, thắt nút nhưng lối viết nhạt, không sâu sắc. Mình cũng đã đọc "Phải lấy người như anh". Theo quan điểm cá nhân của mình thì "Oxford thương yêu" hay hơn, cái quan trọng là mình vẫn thấy hứng thú để giở tiếp một trang sách cho đến hết thì thôi.
    Mình giới thiệu với các bạn một nhà văn nữ viết truyện ngắn mới xuất hiện : DI LI. Nhận xét về văn Di Li , chính xác là truyện ngắn, có thể nói rất hay và đặc sắc, tác giả không chỉ viết về chuyện tình yêu mà còn còn rộng hơn thế, chuyện đời , chuyện người, xã hội, có cả những truyện mang màu sắc hơi ma quái một chút. Di Li có hai tập truyện ngắn đã phát hành là : " Tằng thứ nhất " và " Điệu Valse địa ngục " : )
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em đọc rồi, ko thích. Thấy thường quá, nhẹ nhàng, chả có gì đọng lại cả, đọc giết thời giờ dành cho mấy bà nội trợ ghiền film Hàn thì okay. Mới mở đầu đã biết kết thúc thế nào rồi. Nội dung ko đặc sắc, diễn biến và cách xử lý tình huống chả có gì hấp dẫn

Chia sẻ trang này