1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Oxford thương yêu" (Dương Thụy), ai đọc chưa?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chưa
  2. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    truyện này theo thiển ý của tớ là dành cho cấp 2 đọc, vì cái tuổi này nó mơ mộng lắm ( vẫn yêu đương kiểu thư trao tay, thi thoảng mới có chú phá rào đi viện C), chứ cấp 3 nó thực tế trần trụi rồi ( con trai con gái ..... ầm ầm)
    Dương Thụy viết truyện này còn chán hơn cả ''phải lấy người như anh'' ( một tác phẩm họ chuối - theo í tớ)
    May mà mình đọc online ko thì phí tiền!
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Những truyện ngắn, truyện vừa như thế này cũng có cái hay :) Tớ thích các tác phẩm truyện của các thành viên hội bút Hương Đầu Mùa, vì nó thực tế, nhẹ nhàng, và lối viết văn trẻ trung.
    Oxford yêu thương có cái tôi khá là kiêu hãnh, nếu so với Chuyện tình New York thì mỗi cái đều có 1 vẻ riêng.
    Cả 2 đều là truyện tự sự (cảm giác vậy ), nhưng Dương Thuỵ viết "ngọt" hơn, và miêu tả cảnh vật kết cấu truyện cũng "nhuyễn" hơn là Hà Kin.
    Nhưng Hà Kin lại có 1 sự phá cách khó nói...
    Tóm lại là tớ ko yêu cầu quá cao về văn như là với thơ, nên chỉ có nội dung tạm ổn, lối dẫn truyện ko quá chán, tính cách và dàn nhân vật ở mức độ ko đến nỗi thì tớ đọc hết.
    Nhưng vẫn thích những tác phẩm có ý nghĩa nhân văn
  4. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tớ thik chị Dương Thuỵ thời của Hương Đầu Mùa cơ.
    Thấy chị viết vẫn phong cách đấy...Nhưng cứ có cảm giác là là,ko hợp,ko rung động,ko xao xuyến nữa..
    Năm tháng qua đi,có khi mình đã quá tuổi để đọc truyện của chị rồi...
  5. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hi... Đọc Oxford thương yêu của DT mà tự thấy mình thật ....nhỏ bé... Nhân vật Thiên Kim quá được ưu ái......
    ......Chuyện tình New Yord của HK, hay Coctail cho tình yêu, phải lấy người như anh.... của Trần Thu Trang... Những nhân vật nữ lúc nào cũng đều được coi là ĐẸP, là cá tính, là.... và họ thật may mắn khi gặp những chàng hoàng tử.... Chưa 1 nhân vật nào là ... bình thường cả...
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Phải lấy người như anh " mới chán chứ , tiếc tiền mua quyển đó ghê
  7. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế ! Đọc xong tự ghi vào trang đầu của nó : Nghe quảng cáo thì có vẻ kinh lắm, đọc vài trang thì thấy bình thường. Đọc hết cả quyển thì thấy rẻ tiền. Xếp vào loại tiểu thuyết 3 xu..
    Tiếc tiền quá..
  8. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    1. Một cốt truyện hết sức nhạt nhẽo. Đọc vài trang đã đoán ra kết cục.
    2. Nhân vật nam (quên tên rồi) hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tg., chứ đàn ông con trai phương tây không đời nào có kiểu yêu chiều nhún nhường như thế cả. Nghe vô lý chết được. DT có lẽ muốn ghép anh chàng mắt xanh mũi lõ này có một trái tim của một cậu SV nghèo VN quá si mê người đẹp mà sẵn lòng hy sinh tất cả. THêm nữa, trong anh chàng đó lại còn có cả 1 cái đầu bác học để có thể giúp cô nàng trong sự học.
    3. Cuốn truyện là 1 nơi để DT khoe kiến thức du lịch Châu Âu kha khá.
    4. Học master ở Anh thì 1 năm là thường chứ có gì ghê gớm đâu mà nhân vật chính phải vật lộn khủng khiếp lắm mới qua được?
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Phải lấy người như Anh " thấy thân thuộc , cũng đi off , cũng " bác " ," em " , cũng ...yêu nhau ...giống ttvnol mình quá .
    "OF thương yêu" khác hẳn với mấy tiểu thuyết 2 tập của SG , cũng " hiện thực " hơn nhiều cái " Chuyện tình NY " .
    LH:0953.96.6789
    Hoặc :
    [​IMG]
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đúng thế. Đại khái là đọc để mà có thứ để mà enjoy, thưởng thức hay suy nghĩ thì đừng có mơ. Nhớ ngày xưa đọc HHT có truyện ngắn DThuỵ viết về 1 cô du học, sang đấy học giỏi, xong thik 1 thằng Tây Ban Nha môi đỏ, suốt ngày cho nó chép bài xong 1 hôm nhắc bài cho cả lớp, cuối giờ thấy sai, chữa lại cho mỗi mình => bị cả lớp ghét, cả thằng ku đấy nữa. Xong về sau hiểu ra, trời mưa nó mang ô đến che cho... Oxford yêu thương chỉ là long version của truyện đấy thôi mờ.
    Nói chung là truyện không có tính mới, fá cách hay đấu tranh gì của nhân vật, chỉ là 1 chuyến đi du hí câu cá ngoại của cô nàng đầu óc có vấn đề (tưởng mình là Thiên Kim, thik fán xét người khác nhưng mình cũng chẳng hơn gì). Kim chê Hà hay lượn với giai trong khi mình lúc nào cũng fải sơ cua 1 vài chú, đoạn sang thăm dì chú ở bên kia thì kêu: "gửi ảnh về VN ai cũng khen tuyết rơi đẹp thế. Ở bên này nhìn cả ngọn đồi tuyết phủ chỉ muốn tự tử". Hơ hơ, hoá ra thể hiện tình cảm với cái mình chưa được trải nghiệm là xấu à? thế bọn Tây nó khen trời nắng đẹp, nó có đi bộ đội muối dưới cái nắng + gió Lào ở miền Trung không? hay người VN mình cũng nói nhìn trời nắng muốn chết quá.
    Đọc xong truyện này thấy thất vọng vô cùng với Dthuỵ. Trong mấy cây bút của HHT ngày xưa, không ai qua được chị Hải Miên.

Chia sẻ trang này