1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Oxford thương yêu" (Dương Thụy), ai đọc chưa?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    May quá quyển Oxford thương yêu là mình được tặng, ko phải mua.
    Truyện này có một số cái được, là miêu tả thực tế cảnh học, để mọi ng đừng có nghĩ quá màu hồng về việc đi du học là du lịch với đi chơi. Chắc chắn là học Master ỏ Oxford mà chuyên ngành kinh tế thì phải vật lộn là đúng rồi, chuyện này hoàn toàn đúng.
    Còn chuyện tình yêu thì ...chán thật. Anh hoàng tử này hơi bị hiếm, chưa kể đến chuyện cô gái kia hơi tí là khóc, rồi dỗi, mệt ơi là mệt.
    Mà anh này lại còn giỏi, nghĩ mà khóc thét! Đúng là chuyện tình yêu kiểu hoa học trò.
    Nhưng đọc cũng được, cũng dễ thương, nhẹ nhàng, với cả thấy DT đã trưởng thành hơn từ hồi viết cho HHT.
    Không như cuốn "Phải lấy người như anh", may mà cuốn đấy đọc online, đọc xong thấy đúng là cheap, nhưng em Trang ngần đấy tuổi thì nó cũng chỉ viết đc như thế.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dù khen hay chê, bình phẩm thế nào đi nữa, các bạn vẫn đáng hâm mộ vì... sự chăm chỉ! Tôi đọc một lượt các comment của mọi người, thực sự hâm mộ những người đủ chăm chỉ để quan tâm tới các tác phẩm đó, đọc chúng, và bình luận.
    Các bạn làm cho tôi xấu hổ, vì mình chưa bao giờ đủ quan tâm để dành thời gian đọc những tác giả đó. Họ cũng ở độ tuổi như tôi, họ có lẽ cũng trải qua nhiều điều giống tôi, nhưng ngạc nhiên là tôi lại không đủ quan tâm để cố súy cho họ.
    Xét cho cùng, khi một kẻ dám mang những đứa con tinh thần của mình ra trình diễn cho thiên hạ bình phẩm, thì kẻ đó đáng được tôn trọng và nhận vài lời khuyến khích. Hà Kin với "CTNY", Dương Thụy với "OFYT", Trần Thu Trang với "PLNNA", Nguyễn Quỳnh Trang với "1981"... nhiều nữ tác giả trẻ và các tác phẩm của họ sẽ rất vui nếu thấy được sự khuyến khích từ phía "khán giả" như thế này. Đáng tiếc là tôi chưa đọc cẩn thận một cuốn nào trong số đó, chỉ là đứng ở nhà sách lướt qua vài trang và đặt xuống. Vì vậy không thể bình luận một lời nào cho ra hồn. Tôi thật xấu hổ về sự ki bo của mình, không chịu sùy tiền ra mua sách, cũng chẳng chịu dành thời gian để đọc. Tôi đã quá thờ ơ với một nhánh lãng mạn của dòng chảy văn học thời kỳ này. Các bạn đúng là những độc giả đáng ngưỡng mộ.
    Rồi đây, người ta không khen chê nữa, mà người ta đánh dấu vào bản đồ văn học Việt Nam những tên tuổi này. Chính sự hiện diện của những tác phẩm đó, những tác giả đó, và những bình luận đa chiều của độc giả đã đánh dấu mốc đó. Có lẽ điều may là tất cả bọn họ cùng "ra quân" thật rộn rã, không màng khen chê. Họ dũng cảm, và họ đã để lại một điều gì đó đáng quý. Bởi vì, dù sao văn của họ thật trong sáng và tràn trề nữ tính, đó cũng chính là cá tính của họ vậy.
    Ai đó chê phim Hàn Quốc chỉ dành cho các bác nội trợ, còn tôi vẫn cố gắng thu xếp mỗi năm theo dõi được 2-3 phim truyền hình "mềm mại" như vậy. Rồi tôi mỉm cười khi phim truyền hình Việt Nam cũng đang tiến triển theo hướng "váng vất mùi kim chi". Không cần phán xét độ nông sâu, đơn giản chấp nhận và cảm thấy ưa thích một mảng của cuộc sống đầy màu sắc này. Tuy chưa đủ thời gian và tâm hồn chưa đủ thảnh thơi để mơ mộng, nhưng tôi vẫn cố gắng theo dõi comment của mọi người. Và tôi cũng mỉm cười.
    Chúc mọi người đọc được nhiều tác phẩm như ý và thỏa mãn được cái taste riêng của mình!
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cún đã đọc lướt qua vài trang "Hãy lấy người như em" của Thu Trang chưa
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi em chưa đọc cuốn nào hết mà đã phán bừa, tại TTVN tạo điều kiện để em được có ý kiến mọi lúc mọi chỗ nếu có thể.
    "Oxford thêm yêu" của Thụy theo em đoán là hay nếu chưa biết việc học Ox thì khi đọc sẽ ít nhiều có lợi khi muốn kiếm bằng Ox. Cũng theo em đoán là không hay, ai đã học hoặc đang học Ox có thể thấy OTY là cách điệu việc học, yêu và lối sống, ai có dự định học Ox sẽ có thể do dự vì kiếm đâu ra tiền đi học nếu không có tài trợ.
    Nói chung là nếu được học dược chơi ở Ox sẽ thích lắm, như thế là sướng, không phải tập tay chân luyện đầu óc kiếm sống ngày ngày, Thụy quả là sướng, thật đáng nể.
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thấy tự hào vì chưa đọc mấy chuyện này
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @mps: Tớ đọc rồi. Đọc đúng 1 trang thôi, trang 127 hay 137 gì đấy (sorry dạo này ko nhớ nổi các con số), tả cảnh rất chi là "hót" nên tớ sợ quá dừng lại không đọc nữa. Chả hiểu sao lại thế.
  7. bachlink

    bachlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã ai đọc Tìm trong nỗi nhớ chưa nhỉ. Cũng lại là hoa oải hương. Lạ thật đấy. Truyện khá hay về một thế hệ những du học sinh Nga, ..Khả năng có hạn chẳng biết quảng cáo thế nào. Ngại quá

Chia sẻ trang này