1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OZZ- Trở về từ địa ngục!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kakalot77, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot77

    kakalot77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    OZZ- Trở về từ địa ngục!

    Kể từ khi ra đời cách đây hơn 30 năm, Heavy Metal luôn là thể loại nhạc có sức sống mãnh liệt không thể dập tắt. Dù phải trải qua rất nhiều cơn lốc do dòng nhạc thời trang tạo ra, dòng nhạc này vẫn luôn trụ vững, và tiêu biểu cho sức sống ấy là một con người ?" Ozzy Osbourne.

    Kể từ ngày khởi nghiệp (năm 1969), Ozzy luôn được coi là hình ảnh của nhạc rock, với tất cả những khía cạnh cả xấu lẫn tốt của nó. 15 tuổi đã bỏ học và khi thành lập ban nhạc The Polka Tulk Blues vào năm 18 tuổi, anh đã bỏ lại sau lưng vài án tù vì tội trộm vặt. Với những thành viên như Tony Iommi (guitar), Geezer Butler (bass) và Bill Ward (trống), ban nhạc này đã nhanh chóng đổi tên thành Earth và tiếp đó là Black Sabbath. Ban đầu, đây là một ban nhạc Blues, nhưng nhạc Blues của họ tiến triển rất nhanh thành một thứ nhạc âm u, ma quái, rất ám ảnh nhưng nhiều sự bùng nổ. Hàng loạt album huyền thoại như Paranoid (1970), Master of Reality (1971) và Sabbath Bloody Sabbath (1973) đã đưa ban nhạc lên tầm siêu sao, cho đến khi rượu và ma tuý trở thành một thói quen của Ozzy.
    Bị đuổi khỏi ban nhạc Black Sabbath kể từ năm 1978, sau thất bại cả về nghệ thuật lẫn thương mại của allbum Technical Ecstasy (1976), anh đã may mắn gặp được người phụ nữ của đời mình ?" Sharon Arden, người đảm nhiệm vai trò manager và sau đó trở thành vợ anh. Kể từ đó, dù gặp nhiều thăng trầm do không dứt bỏ được rượu và ma tuý, và trải qua nhiều cơn khủng hoảng, anh đã tái tạo lại vị thế số 1 của mình, với một loạt allbum thành công, trong đó có nhiều đĩa thuộc hàng kinh điển như Blizzard of Ozz (1981), Diary of a madman (1981) hay No more tears (1991).

    Nói đến sự nghiệp âm nhạc của Ozzy, cần ghi nhận ngoài năng khiếu sáng tác ca khúc và giọng ca rất đặc biệt, kỳ dị của mình, anh còn được sự giúp đỡ của những tài năng lớn mà anh cùng cộng tác hoặc tự mình phát hiện. Người ta không thể quên được nghệ sĩ guitar Tony Iommi của Black Sabbath, người được tôn vinh là ông tổ của những câu riff qua những ca khúc thuộc hàng giáo khoa cho guitar như Paranoid, War Pig, Black Sabbath hay Iron Man. Kể từ những năm 80-90, đó là Jakk Wylde với lối đánh đàn rất heavy pha mùi Blues và country, người đã cống hiến những Miracle Man, No More Tears và I don?Tt want to change the world. Trước đó, Jake E Lee, mộ tay guitar bốc lửa với lối chơi thông minh. Nhưng có lẽ trong số những nghệ sĩ đã từng chơi trong nhóm của Ozzy, không ai vượt qua được Randy Rhoad, một cây guitar kiệt xuất nhưng yểu mệnh. Anh chính là người đã từng ghi âm 2 allbum đầu tiên trong sự nghiệp solo của Ozzy (Blizzard of Ozz và Diary of a madman), những allbum đã đưa Ozzy trở lại với tầm cỡ huyền thoại, đồng thơì cũng đưa tên tuổi của Randy Rhoad lên hàng những tay guitar vĩ đại nhất trong lịch sử nhạc Rock. Thật đáng tiếc là thành quả của anh chỉ dừng lại sau hai allbum đó, bởi một tai nạn máy bay khủng khiếp đã buộc anh vĩnh viễn ra đi ngay trong thơì kỳ sung sức nhất. Cái chết của Rhoad, nguồn cảm hứng âm nhạc và đồng thời là người bạn thân nhất đã khiến Ozzy rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần mới, và phải rất lâu sau đó Ozzy mới phục hồi lại được. Như để tưởng niệm người bạn quá cố, anh đã phát hành allbum Tribute năm 1986, trong đó có những ca khúc ghi âm tại sàn diễn càng làm nổi bật thêm tài năng của Randy Road.

    Từ đầu những năm 90, Heavy Metal bị lấn át bởi các dòng nhạc thời trang và một số dòng Rock pha trộn khác (Grunge, Alternative), tuy nhiên Ozzy vẫn rất thản nhiên trước những biến động này. ?oTôi luôn nghe thấy ở khắp nơi rằng Heavy Metal đã chết, nhưng thật ra Metal chỉ chết trên các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi. Người ta không nghe nói đến Metal chỉ vì MTV và các phương tiện truyền thông quyết định rằng đó không phải là loại nhạc hợp mốt nữa. Tôi không tin tưởng vào công nghiệp âm nhạc, vì nó chỉ tạo ra những thứ nhạc sản xuất hàng loạt mà thôi, dạng như 5 cậu nhóc đẹp trai, xăm mình hay đeo khuyên tai.v.v. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi không chê trách gì Britney Spears, tôi thấy cô ta cũng xinh đẹp, nhưng cô ta từ CLB năng khiếu Mickey Mouse, còn tôi thì lại là một con Khủng long!?.

    Ngày nay, Ozzy là một ngôi sao . Thoát khỏi những cơn nghiện và cuộc khủng hoảng, Ozzy đã hồi phục lại sức khoê và được coi là huyền thoại sống của lịch sử Heavy Metal. Thậm chí, ông đã làm lành với những người bạn xưa trong ban Black Sabbath: ?oTôi không có điều gì phải nuối tiếc, Ozzy nói, ngoại trừ việc tôi đã không ngăn cản Randy lên chiếc máy bay định mệnh đó. Tôi không phải là một siêu nhân hay người ngoài hành tinh mà chỉ là một gã may mắn mà thôi??

Chia sẻ trang này