1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

P AND H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codon371, 29/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng....năm,

    Một kẻ ngu ngốc, uỷ mị như cô ta đến giờ này vẫn còn ngoắc ngoải? Ngạc nhiên là sau từng ấy thứ, cô ta vẫn còn sống. Nực cười thật.

    Thâm độc, xảo quyệt, tự tạo cho bản thân một vỏ bọc tốt đẹp. Có kẻ đã miêu tả cô ta thế.

  2. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng....năm,
    Thiên đường ấy, Người vẽ ra cho cô ta. Người hiểu biết, tinh tế, và ban phát lòng tốt cho cô ta. Cô ta cảm ơn lắm lắm.
    Thiên đường nào mà chẳng là tưởng tượng. Nhưng miếng bánh thì có thật. Người muốn dạy cô ta cách sống đúng đắn để có được miếng bánh đó phải không?
    Topic này cô ta dành riêng cho một người đàn bà ngu ngốc đến tội nghiệp.

  3. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng...năm,
    Gió ***g lộng. Sương đêm ướt đẫm tóc. Và giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng. Không có gì là của cô ta ngoại trừ một ánh nhìn khích lệ.

    Thế là quá nhiều !
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    E***ed
    Được halfagirl sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 30/09/2006
  5. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng...năm,
    Lắng nghe người đó nói, cô ta thấy như mình được tái sinh. Lần đầu tiên trong đời thấy kính trọng và nể phục một con người. Chữ "Cảm ơn" không thể đủ. Cô ta muốn dành cho người đó hai từ "Biết ơn".

    Được codon371 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 29/09/2006
  6. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm,
    Khuya. Lạnh. Người đó dừng lại, níu kéo thời gian. Giọng nói thoang thoảng lẫn trong tiếng gió.
    Quên hết muộn phiền.
    Ấm áp.
    Đúng là cái tài và cái đức đi chung với nhau thật. Bây giờ mới thấy!

  7. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm,
    Sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Cô ta đã nói thế.
    Pizza là điều tuyệt vời có thật, còn thiên đường thì chỉ dám đứng dưới ngước lên nhìn thôi.
    Cô ta là kẻ xấu xa, những việc cô ta làm cũng đều xấu xa, lên thiên đường sao được.
    Có tốt cũng không dám nhận, "nói ra phản cảm lắm". Câu này cô ta khắc cốt ghi tâm.

  8. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm,
    Đừng chúc mừng. Đừng hiểu.
    Không ai cảm ơn hay biết ơn tình yêu.

  9. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Quán vắng, phố vắng, và gió nhẹ, gấp quyển sách lại, cô ta chợt nhận ra tiết trời thật đẹp. Lâu lắm rồi, không có cảm giác dễ chịu như thế này.
    "Tôn trọng công việc", trước đây cô ta chưa từng nghĩ được như thế, chưa từng có thái độ đúng đắn với nó.
    Người đó đã đúng, thay đổi cách nghĩ, cô ta nhìn cả cuộc sống xung quanh bằng một con mắt khác, không còn là màu xám xịt nữa.

  10. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Tình cảm đặt không đúng chỗ sẽ nhận được sự đau khổ.
    Lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ nhận được sự lợi dụng.
    Bắt đầu là gì nhỉ? À, âu yếm gọi là Sự hy sinh.
    Kết thúc hành trình được vinh danh là Thâm độc.
    Thế mà người đàn bà đó vẫn còn sống, vẫn còn cười, vẫn còn yêu thương được.
    Không hiểu cô ta là thể loại gì?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này