1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

P AND H

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codon371, 29/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Chậm rãi xoá từng tin nhắn, cô ta đã để nó lâu quá rồi. Những tin nhắn từ đầu năm.
    Định hỏi thăm một người, nhưng lại thôi. Chính cô ta cũng không muốn bị làm phiền vào ngày nghỉ.
    Đợi một lời hứa lên P& H thứ thiệt..

  2. SnowDevil

    SnowDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và hiện tại luôn xen lẫn với nhau.Đến một thời điểm nào đấy kỷ niệm bất chợt quay trỏ lại.Nó hành hạ, dằn vặt,nó bắt mình fải nhớ về quá khứ,cái mà mình đã muốn lãng quên để có thể hướng tới tương lai.Có nhiều lúc mình yếu đuối,để cho kỷ niệm và ký ức hành hạ.Có lúc lai. tàn nhẫn,muốn đạp đổ hết tất cả,gia đình,bạn bè để tập trung cho sự nghiệp. Mình là ai,mình đang đi đến đâu,mình đang là gì giữa giòng đời này. Tháng sau em lấy chồng rồi.Chắc lúc đấy anh sẽ nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ em.Anh sẽ có thêm nghị lực để quên đi em,quên đi em của bây giờ. Em đang làm gì,em có được hạnh phúc ko.Hãy sống thât. vui vẻ em nhé,kỷ niệm của chúng mình,em cứ để anh giữ,anh sẽ giữ hộ nó cho cả em và anh.ANH YÊU EM.
  3. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Thiên đường đó đẹp quá, hoàn hảo quá, nó không có chỗ cho những thứ sứt mẻ, méo mó như cô ta. Hai ngày là quá nhiều. Chưa có niềm hạnh phúc nào từng kéo dài lâu đến thế.
    Cô ta không thuộc về nơi đó. Đến lúc phải đi rồi.

  4. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Cuối cùng, cô ta cũng phải chấp nhận sự thật rằng: Không phải là người phụ nữ mà anh đang tìm.
    Xin lỗi anh vì trái tim này đã từng thổn thức vì người khác.
    Xin lỗi anh vì cô ta không đủ đức hạnh để khiến anh trân trọng.
    Anh à, tình yêu để làm gì? Anh đã hỏi thế?
    Yêu anh nhiều lắm, nhưng cô ta không thể ở lại
    .
  5. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm,
    Liên hệ sau... ./.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này