1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[:p][:p][:p][:p] Cười cười cười í a cùng cười cười cười...[^][^][^]

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Simply, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu lắm,nhưng bài cuối có vẻ hơi thô,nếu ko ai phản đối bài cuối sẽ del sau 24h nữa

    Học tập là quá trình sao chép và sáng tạo.Nothing impossible
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bình thường mà, chẳng có gì cả... !
    Chel belong to the sea Until 4ever... ​
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Liếc qua bản diễn văn khai mạc giải thể thao mà tay trợ lý mới soạn xong,vị chủ tịch liên đoàn kêu lên:
    -Anh viết cái gì kỳ cục vậy?Ko lý tôi bắt đầu bài diễn văn bằng cách kêu lên như gà:o!o!o!o!......
    -Đâu có,thưa ông chủ tịch ,ông chỉ mới đọc cái biểu tượng Olym pic đấy thôi.
    Mời các bạn hãy ghé thăm box 83 với nhiều niềm vui bất ngờ
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=284
  4. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nàng Ði Tìm Tao
    Hùng chạy xồng xộc vào lớp hổn hển:
    - Chúng mày biết không: nàng đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng...
    - Rồi nàng làm sao hả? - Cả bọn háo hức. - Rồi nàng gắt lên: ??oThôi, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi???.
    Cả bọn cụt hứng (!?!)
    ngày hôm nay là khởi đầu mới cho ngày mai ....!!!
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
  6. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, thấy mấy bác kể chuyện dzui quá xá. iem xin đóng góp 1 truyện...nhớ đời của iem:
    Có một chàng lính đứng canh gác bên ngoài cung điện. Theo quy định, dù có bị đau hay...ngứa gì cũng không được cử động, nếu không sẽ bị tử hình. Một hôm, có 2 chú sóc chạy đến cạnh chú lính và...chui dzô ống quần. Chú lính đứng im. 2 chú sóc lại tiếp tục chạy lên trên. Chú lính vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế. Đến lúc này, 1 chú sóc hỏi chú kia:
    - Này, theo cậu bọn mình nên hái quả nào trước đây?
    (Híc...) Chú lính sợ quá, chạy mất dép!
    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hề hề, cái thằng già mất dịch này làm tao cười rồi, hả.. hả.. hả vote cho cha 2*

    Vì rock quên thân.


    Vì ăn ... quên tuốt!
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ông nọ vào quán bia thấy 1 người cứ ngồi nhìn ly bia trước mặt suốt mà ko đụng gì đến nó.Ông ta thấy lạ nên đến bàn của người đó và cầm ly bia uống cái ực.Người đó bỗng nhiên oà khóc nức nở.Thấy vậy ông ta rối rít hỏi:
    -Sao ông lại khóc dữ vậy?Thôi ông d8ừng buồn rồi tôi sẽ đền cho ông ly khác.Tôi xin lỗi mà.
    Người kia bèn trả lời:
    -Sao hôm nay tôi toàn gặp chuyện xui xẻo,làm gì cũng ko xong,làm gì cũng đổ bể hết.
    Ông ta kể:
    -Hôm nay tôi lỡ đi làm muộn có 5 phút thế nhưng ông chủ lại đang có chuyện bực mình gì đấy nên đuổi việc tôi luôn.Tôi đành ra về thì cái xe của tôi đã bị tên trộm nào lấy mất rồi.Tôi đành thuê taxi,xuống taxi 1 hồi mới biết mình đã bỏ quên ví tiền trên taxi rồi.Tôi đành về nhà,thì thấy vợ tôi đang ôm hôn......ông hàng xóm.Thế là tôi mất tất cả:việc làm,tiền bạc,vợ......Tôi ra quán bia ngồi bỏ thuốc độc vào ly bia này định chết quách cho xong.Thế nhưng cái ly bia của tôi ông đã uống mất rồi......Hic.....hic......sao tôi muốn chết mà cũng ko chết được thế này?!!!!
    Còn điều gì xảy ra với ông kia thì ......các bạn biết rồi đấy.
    sweet angel
  9. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    có hai cặp tình nhân rủ nhau vào tolet , chàng trai nói với cô gái rằng nếu anh ko lấy được em thì anh sẽ chết mà anh lấy được em thì anh cững chết, cô gái lấy làm lạ nhưng chưa kịp hỏi lại thì bên phòng kế bên có một lão già la lên : trời ơi tôi không ỉa được tôi cững chết!!cả hai ????????????????

    ngày hôm nay là khởi đầu mới cho ngày mai ....!!!
  10. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hai nguoi ngoi ben nhau o bờ dê im lặng bỗng
    chang trai:em có yêu anh không?
    cô gái đỏ mặt thẹn thùng im lặng
    chàng trai suốt ruột:có yêu không thì bảo,không yêu thì trả dép cho tui về

    ngày hôm nay là khởi đầu mới cho ngày mai ....!!!

Chia sẻ trang này