1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[:p][:p][:p][:p] Cười cười cười í a cùng cười cười cười...[^][^][^]

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Simply, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần thể thao

    Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, huấn luyện viên hỏi một cầu thủ trẻ: "Cậu có hiểu thế nào là sự hợp tác, là tinh thần đồng đội không?"
    Chàng trai gật đầu một cách quả quyết.
    - Thế cậu có hiểu, chiến thắng khi chơi đẹp mới là điều quan trọng nhất không?
    Cầu thủ lại gật đầu đồng ý.
    - Thế thì - huấn luyện viên tiếp - khi trọng tài thổi phạt, hoặc cảnh cáo hay đưa ra bất cứ quyết định nào, cậu cũng không được cãi, không chửi rủa, thóa mạ hoặc tấn công ông ta. Cậu có hiểu không?
    Một lần nữa, chàng trai lại gật đầu.
    - Tốt lắm! - huấn luyện viên nói - Bây giờ, cậu đi lại đằng kia và giải thích những điều đó cho mẹ cậu!
    ***
    Một anh chàng hâm mộ thể thao rất sung sướng khi trúng thưởng chiếc vé xem trận chung kết có đội bóng mà anh yêu thích tham dự. Sự hưng phấn của anh nhanh chóng nguội đi khi thấy ghế ngồi của mình ở phía sau chót khán đài. Nhận thấy một ghế ngay sát sân cỏ còn trống, anh ta lại gần và hỏi người đàn ông ngồi kế bên:
    Thưa ông! Ghế này có ai ngồi chưa ạ?
    - Không có đâu, cậu cứ ngồi tự nhiên!
    - Lạ thật! - Chàng trai kêu lên - Ai lại có thể bỏ trống chỗ ngồi tốt đến thế này nhỉ?
    Người đàn ông đáp:
    - Đó là ghế của vợ tôi! Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu ở sân vận động này, nhưng bà ấy qua đời rồi.
    - Xin lỗi vì đã gợi lại nỗi đau của ông! - Chàng trai chia buồn - Thế sao ông không rủ bạn bè hoặc người thân đi cùng?
    - Không được! Vì họ đang đi đưa đám!
    PASCAL
  2. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lời phụ nữ
    Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    ***
    Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
    - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
    Khi bà về nhà, người chồng hỏi:
    - Bác sĩ bảo sao hả em?
    - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
    ***
    Bệnh nhân tán tỉnh cô y tá xinh đẹp:
    - Tôi chỉ muốn ốm mãi, không bao giờ khỏi bệnh, để được ở lại đây, nơi cô làm việc.
    - Tôi nghĩ sẽ là như vậy thật. Vì khi anh toan hôn tôi, thì người yêu tôi là bác sĩ đang điều trị cho anh đã trông thấy.
    PASCAL
  3. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các ngài luật sư
    Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn.
    Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi". Sáng hôm sau, ông ta tìm thấy trước cửa nhà mình một tá bánh rán của người cảnh sát trả ơn.
    Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội". Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà bác thợ cạo chờ cắt tóc.
    nguồn : www.xitrum.net
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    hai vợ chồng đưa nhau ra toà ly hôn
    Quan toà: tại sao anh lại muốn ly dị vợ
    Chồng : vì cố ấy đã phản bội tôi
    Quan toà: Anh có bằng chứng chứ?
    Chồng : Vâng, đương nhiên là có chứ ạ. Trước khi tôi đi làm tôi đã cheo một quả cân dưới gầm giường và đặt một đĩa bơ ở ngay phía dưới nó
    Quan toà: khi về thì anh thấy bơ dính vào quả cân?
    Chồng :Dạ, không những không dính bơ mà chỗ bơ đó được đánh nhuyễn thành kem ạ.
    Quan toà:...ly hôn!
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Một đôi vợ chồng tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng của họ.
    Cuộc sống yên bình đầm ấm của gia đình họ từ lâu đã được truyền tụng trong thị trấn. Một phóng viên của tờ báo địa phương đã tới để tìm hiểu về bí quyết của cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc của họ.
    "Thế này, hãy quay trở lại thời điểm tuần trăng mật của chúng tôi", bà vợ kể. "Chúng tôi tới thăm Grand Canyon và đi một chuyến tới hẻm núi trên một con la thồ hàng. Chúng tôi đi được chưa xa thì con la của chồng tôi trượt chân.
    "Chồng tôi bình thản nói "Một lần rồi nhé". Chúng tôi tiếp tục đi xa hơn thì con la lại trượt chân phát nữa. Lần này chồng tôi vẫn nhẹ nhàng nói, "Thế là hai lần nhé". Chúng tôi đi chưa được nửa dặm nữa thì con la trượt chân lần thứ ba.
    Chồng tôi ngay lập tức rút khẩu súng ra khỏi túi và bắn nó một phát.
    Tôi bắt đầu phản đối về việc đối xử của chồng tôi với con la thì ông ấy nhìn tôi và nhẹ nhàng nói "Một lần rồi nhé"."
    "Sưu tầm"
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  6. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Một gia đình vợ chồng trẻ nọ, sống rất hạnh phúc. Họ sinh được đứa con trai đầu lòng đẹp như thiên thần, chỉ tiếc, đứa bé ấy lên 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói!! Đôi vợ chồng trẻ dù đã cố gắng nhưng cũng đành chấp nhận. Một hôm, đứa bé đột nhiên la lên:"ông ngoại!", đôi vợ chồng trẻ cảm thấy rất vui mừng và tổ chức tiệc mừng!! đang trong lúc mọi người vui vẻ thì hai vợ chồng nhận được tin, sáng hôm đó, ông ngoại củ đứa bé đã chết!!!! Đứa bé lại im lặng.
    Bốn tháng sau, đứa bé lại la lên: " bà ngoại!!", cảm thấy bất an, người mẹ trẻ liền gọi về cho gia đình ngoại, thì cũng hay tin, bà ngoại đứa bé mới mất!!!! cho đến lúc này thì, đôi vợ chồng trẻ không còn mong con mình biết nói nữa...thời gian cứ thế trôi qua. một năm sau, Đứa bé lại cất tiếng nói và lần này, nó gọi :" Ba!!!". Người cha trẻ hết hồn vía, nhưng anh cũng kịp viết di chúc, gọi điện hỏi thăm và chào từ biệt bạn bè, dặn dò những điều cần thiết và hôn vợ lần cuối,...rồi anh lên giường nằm chờ điều phải đến. nhưng, may mắn thay đến trưa, anh vân khoẻ mạnh! Chưa kịp vui mừng, thì đôi vợ chồng trẻ thấy nhà bên cạnh phát tang vì ông hàng xóm vừa mới chết!!!!!
    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    je voulais te *** que je t'attends!!!...

Chia sẻ trang này