1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pa` con,co' quan' moi' ở HN nè

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi cliff_burton, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cliff_burton

    cliff_burton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Pa` con,co' quan' moi' ở HN nè

    He ,quán nằm chỗ công viên Thủ Lệ,vỉa hè.Hôm qua thằng bạn tui rủ ra đó chơi.Cũng được,tất nhiên làm sao bằng quán cafe đàng hoàng được,nhưng mà có chỗ ngồi là tốt rồi.Pà con đến đó xem sao.

    ...khi ra đi không một thằng tiễn
    khi trở về năm,bảy thằng khiêng..
  2. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Bác nói cụ thể thêm đi , quán chỉ có nước hay cả nhạc , mà giá cả kiểu gì , các món quà vặt đa dạng ko (chả là tui khoái cái khoản ăn vặt ! ) . Thanx bác nhìu .
    ... Năm tháng vinh quang
    Khổ đau bất tận ...
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rõ hơn đi ,nói chung chung thế ai biết đấy là đâu
  4. cliff_burton

    cliff_burton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Kim Mã đi xuống,gần đến siêu thị to đùng ấy,gần đến thôi,cách khoảng 100 mét nữa là đến,đối diện bên kia đường là cửa hàng bán điên thoại di động hay sao đó.Đi chịu khó nhìn kĩ xuống chỗ đường ven hồ ấy,thấy chỗ nào có mấy thằng ngồi lố nhố,cả ngồi trên thành hồ nữa.hehe đừng nhìn nhầm thành mấy đôi ôm nhau thì bỏ bố.
    Quán đơn giản thôi,có nhạc,nước,còn ăn hả,không biết,tui đâu có ăn mà biết.Nói chung là cũng được.Nhạc thích bật gì thì yêu cầu,tất nhiên không thể đủ hết các loại.
    ...khi ra đi không một thằng tiễn
    khi trở về năm,bảy thằng khiêng..
  5. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chú nói thế nào ấy chứ, anh ra cái quán đó từ lúc mới mở, nhưng mà đóng cửa từ lâu rùi, chả hiểu sao, mấy lần ra chẳng lần nào thấy mở. chuối.
    có phải cái quán nằm ở vỉa hè hồ thủ lệ, chỗ thànn hồ nơi các đôi ôm nhau ko? hehe, anh em ngày trước còn chỉ quán cho nhau bằng cách đếm từ cổng công viên thủ lệ( CÁI CỔNG NẰM TRÊN ĐƯỜNG KIM MÃ, GẦN SIÊU THỊ MACKO ẤY) khoảng 5 cột đèn( cột đèn đặt trên thành hồ) nhìn xuống con đường nhỏ thấp hẳn xuống men hồ thủ lệ sẽ thấy một đống ngồi lỗ nhố, vừa uống nước, vừa nghe nhạc...b hồi đấy vui ghê.
    ?oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không??[/size=7]
  6. cliff_burton

    cliff_burton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đâu,mới hôm kia hôm kìa tui ra mà.Chắc là nghỉ mấy hôm thôi.Tui mới ra rõ ràng.
    ...khi ra đi không một thằng tiễn
    khi trở về năm,bảy thằng khiêng..
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hè này chắc không về được, có quán cũng thua
    www.vinawebs.com/blomqvist
    Vợ mình đẹp thì không thèm nhìn vợ người
  8. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi tưởng quán nào, té ra là cái quán ấy à, hê hê, cái quán ấy hum mở hum không, thất thường lắm... Công bằng mà nói vẫn khoái quán anh Quân quắc hồi xưa hơn... tiếc thật...

    I love Harry Porter!

    Lợn bột
  9. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he đã hỏi rõ ngọn ngành rùi. thì ra quán đó nghỉ thất thường do một số lí do khách quan. trước hết đó là có sự thay đổi nhân sự, một trong hai chủ quán là anh tóc dài và mượt như con gái đã ra đi vì bận chuyện riêng tư. trong thời gian làm một mình, anh chủ còn lại lại phải về quên liên tục để giải quyết việc gia đình và máy móc... đó là lí do tại sao quán thời gian gần đây đóng mở thất thường.
    tuy nhiên mới đây quán có thêm một chủ mới, người đầu quân làm cùng là một người cũng tóc dài, nhưng mà xù tít hết cả lên, đối nghịch hẳn với cái anh đồng chủ quán cũ. mọi chuyện bây giờ có vẻ êm đẹp, anh em lại bắt đầu quay lại quán như xưa.
    ?oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không??[/size=7]
  10. hanoixua

    hanoixua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mai thu lên đó đú phát xem nào :))
    Nguyen Cao Ki Duyen

Chia sẻ trang này