1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pà con ơi! Mỗi ngày một câu nói bất hủ đê....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhunggiacmodai2110, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Theo như ý bạn Cundc xin ủng hộ Ctrl C+ Ctrl V phát
    Danh ngôn thứ nhất !
    - Thứ nhất là tiền ! Thứ hai là tiền ! Thứ ba ,,, cũng là tiền
    Danh ngôn thứ hai !
    - Chả ai thương ta bằng ta
    (Ngu_ngu_81)
    1.
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.
    Hãy hát đi đừng e ngại!
    Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."
    ----
    Trịnh Công Sơn
    2.
    You''''ve got to lovw what''''s lovable and hate what''''s hateble. It takes brains to see the difference.
    Bạn phải yêu cái đáng yêu và ghét cái đáng ghét. Vấn đề là phân biệt được cái nào đáng yêu cái nào đáng ghét
    ----
    ROBERT FROST
    3.
    The future comes one day at a time.
    Tương lai là một cái sẽ đến vào một ngày nào đó, vào một lúc nào đó
    4.
    Chính những thứ gì chúng ta đã ngăn cản không cho chúng ta hiểu là những thứ chúng ta chưa biết.
    ----
    A.Daules
    5.
    happiness in this life are something to do, someone to love, and something to hope for.
    Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hi vọng.
    ----
    JOSEPH ADDISON
    6.
    Lạc quan thật sự không phải là tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp mà tin rằng không phải tất cả mọi việc xảy ra với mình đều là tồi tệ nhất!
    Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây.
    - Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi, vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc.
    - Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bạn khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó hoặc thi xong, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Tự bạn sẽ biết những hồi tưởng và ý nghĩ nào sẽ cho cảm giác dễ chịu.
    - Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác và hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc.
    - Cố gắng làm cho cả những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn giúp đỡ họ mặc dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Ví dụ, bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn.
    - Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn và hãy dành nhiều thời gian cho người đó.
    - Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.
    - Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn.
    - Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối.
    (Black_Stone)
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0

    " hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết !! "
    - " hãy ẩn náu trong học tập bạn sẽ thoát khỏi mọi nhàm chán của cuộc sống ! "
    - " kính già già để tuổi cho
    kính trẻ trẻ để sức khoẻ cho "
    TÌNH BẠN !
    --- tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng , xua tan đi mọi buồn phiền
    --- niềm vui đến với bạn tôi nó sẽ lan qua tôi . ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu là đèn của tôi sáng lên bấy nhiêu
    --- không thể mua được tình bạn ở bất kỳ cửa hàng nào
    --- có được những người bạn thật lòng là có hơn những gì mình có
    --- điều quyến rũ nhất của mọi hạnh phúc là khi có được một tình bạn vững bền và dịu dàng
    --- tình bạn đòi hỏi dự thông cảm sâu xa nếu không có tình bạn sẽ không thể nảy sinh hoặc tồn tại
    TÌNH YÊU !
    --- bạn mất một phút để mê tít một ai đó , một giờ để thích một ai đó , và một ngày đẻ yêu một ai đó , nhưng có khi phải mất cả đời để đẻ quyên được một người
    --- tình yêu bắt đầu bangè một nụ cười , sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu
    --- tình yêu đến với những người vẫn hy vọng ngay cả khi họ đang thất vọng , đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội , đến với những người vẫn yêu mặc dù truớc đó họ bị tổn thương rất nhiều
    --- ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại , nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người mà không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu nhue thế nào
    CUỘC SỐNG !!!
    --- CHỈ CÓ KẺ NGU MỚI SỢ NGƯỜI KHÔN , ÍT KHI NGƯỢC LẠI , NHƯNG NGƯỜI KHÔN NÊN ĐỀ PHÒNG Ở KẺ NGU 1 VIỆC ĐÓ LÀ SỰ PHÁ HOẠI
    --- LỊCH SỬ CHẲNG QUA CHỈ LÀ Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI
    --- THƯỢNG ĐẾ KHÔNG THỂ TẠO RA THIÊN THẦN Ở MỌI NƠI DO VẬY NGƯỜI ĐÃ TẠO RA PHỤ NỮ
    --- NGƯỜI HỌC CAO HIỂU RỘNG MÀ KHÔNG MANG TRI THỨC GIÚP ÍCH CHO ĐỜI THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI NÔNG DÂN CÀY XỚI MÀ KHÔNG REO HẠT
    (bachngocduong)
    Continute ---->http://ttvnonline.net/cuocsong/360508.ttvn
  3. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 3 giây để nói anh yêu em, 3 phút để giải thích tại sao anh yêu em, 3 tuần để mời em đi chơi riêng, 3 tháng để được hôn em, 3 năm để xin cưới em, mất 30 năm để chứng tỏ "anh yêu em mãi mãi", và mất 60 năm để ngồi nhìn lại và ân hận rằng mình đã yêu em.............
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1. Đi với chó sói thì fải biết gào lên.
    2. Im hơi lặng tiếng là một đức tính tốt nhưng nếu danh dự buộc fải lên tiếng thì im lặng là hèn nhát,
    3. Nếu một người cười là cười cho kẻ khác .Nếu khóc là khóc cho chính mình.
    4. Bạn muốn hiểu một người .Hãy phong cho y một uy quyền lớn mạnh .
    5. Một vết thương ko chữa đc phải cắt bỏ nó đi để phần lành mạnh khỏi bị nhiễm độc.
    6.Yêu mọi người tin vài người và đừng xúc fạm ai cả.
    7. Nếu đủ lòng can đảm và tính khôn ngoan thì bạn chẳng fải hồ nghi về mình.
    8. Sự vô ơn còn man rợ hơn cả những cánh tay của kẻ fản bội.
    9. Thật hạnh phúc cho những ai ko uống cạn tận đáy chén những niềm vui.
    10. Đừng ngọt ngào quá kẻo người ta nuốt chửng anh.Đừng cay đắng quá kẻo người ta khạc ra anh.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã có rồi và cũng đã rất nhiều câu nói hay được post lên. Bây giờ giả sử mỗi người đòi mở 1 topic post những câu mà chỉ mình thấy là hay nhất , thì liệu bạn nghĩ sao ???
    Còn nếu bạn vẫn giữ quan điểm của box Làm quen thì là nhất . Vậy thì tớ chịu thua tính tự ái , cục bộ địa phương của bạn rồi .Lúc đó chắc chẳng cần TTVOL này làm gì nữa nhỉ
    [/quote]
    Ấy nói tự ái àh ! Ấy cứ nhầm .
    Thư 1 : Như Cundc nói box cuộc sống là bên cuộc sống
    Thứ 2 : LQ chưa có chủ đề nào trùng lặp.
    Thứ 3: Chủ đề nào cũng cần được khai thác.Vì sao tình yêu đến bây h vẫn đc mọi người quan tâm, vẫn tồn tại và vẫn cần được giải đáp.Khai thác ko có nghĩa làm mất hết đi ý nghĩa hay vẻ đẹp mà chỉ làm tôn vinh vẻ đẹp thôi.Sống là để học tập và làm việc.Những giá trị đáng giá thì mãi mãi tồn tại bạn àh.
    Chúc bạn vui !
  6. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta nói Độc lập tự lo hạnh phúc bác ạ.
    Chúc mừng bác
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi. Cái câi than_gian này bảo Cún là bảo thủ cục bộ mới sợ chứ? Nực cười.
    Nói cho cậu biết, hơn 1 năm tham gia ttvnol, tôi mới chỉ vào box Cuộc Sống có 1 lần từ lâu lắm rồi. Cho nên bên đấy có topic gì tôi cũng chẳng biết nữa. Không có điều khoản nào của TTVNOL bắt buộc Mod của một box phải chạy sang cả các box khác. Rõ chưa? Cho nên Mod chỉ quản lý việc trùng lặp topic trong box mà mình quản lý thôi. Nếu có vấn đề thắc mắc như cậu nói, thì cậu đi mà thắc mắc với Admin. Khi nào Admin thuận theo yêu cầu của cậu thì Admin sẽ bảo Mod khoá topic này lại hoặc Admin sẽ ghép topic này sang box Cuộc Sống. Rõ chưa?
    Đã không biết gì về nguyên tắc quản lý diễn đàn thì đừng có vội lên tiếng. Bảo tôi là bảo thủ cục bộ địa phương cũng chẳng sao. Ăn cây nào thì rào cây đấy. Có thế thôi.
    Thôi, chấm dứt việc tranh luận vấn đề này ở đây. Cậu không thích ở đây thì sang box Cuộc Sống mà chơi.
    Tôi đã nói rõ rồi đấy, đọc ký những dòng trên của tôi đi nhé. Đừng có vì hiếu thắng mà cứ nói linh ta linh tinh ở đây.
  8. Alone_planet

    Alone_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    11. Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có hình bóng một người đàn bà, còn đằng sau sự thất bại của đàn ông là một người đàn bà thật sự.
    Cùng góp vui vậy, haha
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0

    Hả , bác này in love rồi à??? Khổ thân, sao bây giờ nhiều người tính quẫn thế nhỉ

    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 15/04/2005
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân à...tôi cũng đang lập kế hoạch cho cái thân tôi nó khổ đây , mà...chưa được. Oài "sướng trước, khổ sau; khổ trước, sướng sau"....trước sau cũng sẽ khổ
    Song tôi là tôi ..."ấm ức" với hai ông lắm nhé ...có đúng là 3 đứa: tôi và 2 ông gặp nhau lần đầu ở trận bóng đá của...7 X năm nào không...thế mà năm nay, 2 ông đã có "thuyền quyên" sánh vai rồi
    Ke ke, nhưng mà nếu 2 ông bạn có "trình duyệt" sớm được thì kể ra tôi cũng được nhờ vả không biết chừng ...(nhớ làm mặn nhé, để còn được "nhậu" )

Chia sẻ trang này