1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pà con ơi! Mỗi ngày một câu nói bất hủ đê....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhunggiacmodai2110, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cái gì ko làm được trong hôm nay thì hãy để ngày mai. Giấc ngủ là quan trọng
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    mình hôm nay lại uống , sao hay uống nhỉ , nhưng mờ đâu fải là bợm nhâu đâu mờ chúng nó nói lắm thế nhỉ , uống thì vui thôi , uống có trừng mực , cũng đek để say đâu , mờ uống đâu nhiều đâu cuối tuần vui vẻ 1 tí mờ cũng kêu , cái bọn con gái lắm mồm thật , kêu nữa oánh to đầu luôn
    giờ này chẳng có ai lên cả nhỉ ,thèm nói chuyện với đứa nào đó mà chẳng có ai cả , cái đứa lắm mồm hay ba hoa bốc phét cho mình nó chít ở đâu roài ý nhỉ , lúc cần thì chẳng thấy đâu , không cần thì cứ thò cái mẹt lên , hờ hờ , chỉ muốn đấm cho 1 cái , đâu roài , lên đây coi , gọi thế mờ không lên , không lên thì thôi , đi ngủ vậy
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mai la` đi chơi Hồ Đại Lải. Tặng anh chị em câu này, cũng nhắn nhủ dân tình hãy biết hưởng thụ hết mình và hãy biết đối xử đúng đắn với thiên nhiên nhé.
    Tình yêu thiên nhiên là thước đo văn hoá của một con người. Chỉ những người hoàn chỉnh về nhân cách mới có cách ứng xử đúng đắn trước thiên nhiên.(Nhà văn Xô Viết K. Mikhailovistch)
    Let''s enjoy it! Enjoy yourself!
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    đừng ngồi mà nghĩ xem mình có j ,hãy đứng đậy và hành động xem mình sẽ đạt được j
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nếu trái tim con người có 1 lúc nào đó phải tìm đến sự nghỉ ngơi trên những cung bậc của tình yêu thương , nó sẽ tụt dốc một cách nhanh chóng đến sự thù hằn ( Balzac - Lão Gorio)
  6. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Này , có phải Antiboy gặp ở nhà Trương tổng quản hôm uống rượu không nhỉ ?
    Hi vọng đúng .
    Có câu nói rằng : Không ai yêu 2 lần cùng một người (cải biên từ : "Không ai tắm 2 lần cùng một dòng sông" đây mà) .
    Cũng nhớ hôm nào đó nhận được tin từ 996 , nhận được câu nói hay quá : Từ Tình bạn đến Tình yêu thì dễ , chẳng có ai lại đi ngược từ Tình yêu về Tình bạn cả , đơn giản nó sẽ làm cho người ta bối rối , khó xử .
    Lại nghe đứa bạn hay khuyên : Có Yêu ai thì Yêu hết mình . Không yêu thì tốt nhất là không nên để người khác đợi chờ .
    Rồi nhớ rằng : muốn được mỗi chữ Yêu thôi người ta cần phải bao nhiêu chữ khác đi kèm . Ai chờ được thì chờ , không chờ được...không sao .
    Tặng mụ bạn già : Mọi con đường mà người đó (bồ mụ đó) đi đều có khả năng dẫn đến chỗ...Đứt . Cái mà tôi không dám nói , đó đơn giản là : Học cách chịu đựng , dù bất cứ chuyện gì xảy ra .
    Dù sao mụ còn hiểu người đó . Còn bên tui thì...hị hị...đợi đấy nhá . Chả biết đó có phải đúng người cần tìm không ? (mặc dù có lần tui đọc thấy rằng : Đúng là người anh cần tìm) . Có lẽ chưa bị rơi vào trường hợp mụ nên chưa hiểu hết đó thui . Còn vô tư lém .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sắc đẹp chỉ cần trong lễ cưới, còn tình yêu thì cần suốt đời

    (Ngạn ngữ Nga)

    Sống với người vợ tốt ?" đó là bến cảng trong cơn giông tố của cuộc đời.
    Sống với người vợ tồi ?" đó là cơn giông bão trong bến cảng

    (D.Pit-sen
    Chinh phục thì dễ vì người ta chinh phục bằng cả sức lực của mình, gìn giữ thì khó vì người ta chỉ bảo vệ chúng bằng một phần sức lực mà thôi
    Nếu anh muốn lấy vợ đẹp, thông minh và lại giàu có nữa thì buộc anh phải lấy vợ ba lần
    Tình yêu chưa trưởng thành nói: ?oAnh yêu em vì anh cần em?.
    Tình yêu trưởng thành nói: ?oAnh cần em bởi vì anh yêu em?.

    (Erich Fromm
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hêh ... anh là cái anh người yêu chị kia hay cái anh chuyên kiếm cớ để uống rượu phạt đấy ?
    - Để có sắc đẹp như ý mà không tốn tiền đi thẩm mỹ viện? Dễ thôi, bạn hãy luôn nghĩ về điều đó, chắc chắn bạn sẽ được toại nguyện trong mơ.
    - Trong mọi kẻ thù, không ai nguy hiểm bằng kẻ trước đây từng là...bồ của ta.
    - Hãy hi vọng về ngày gần nhất bạn được trả nợ, nhưng hãy chuẩn bị cho ngày xa nhất bạn bị xù nợ.
    - Người hạnh phúc nhất là người biết nhậu nhưng không bao giờ biết trả tiền nhậu.
    - Người ta thấy ghét không phải vì xấu mà xấu vì thấy ghét.
    - Nấu chỉ là phút thoáng qua; ăn mới là cực hình lâu dài.
    - Người không bình thường không thấy được sự khác biệt giữa họ và người bình thường.
    - Thước đo của người đàn ông là chiếc xe mà họ cưỡi, ví tiền mà họ móc chi.
    - Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền.
    - Cái gì không mua được bằng nhiều tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
    - Cái gì không mua được bằng rất nhiều tiền thì có thể mua được bằng...đô la.
    - Người ta có thể ngồi hàng giờ ở quán cà phê, quán net, nhưng không đợi được vài giây đèn đỏ
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thiếu em, anh thấy vắng cả chính mình.
    Victor Hugo​
  10. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Không . Thằng người yêu của con bạn anh có nick là 100đ . Thằng chuyên kiếm cớ rượu phạt là Cuctacuctac . Sang bên lũ Gà mà hỏi bọn nó .
    Yêu nhau không phải kiếm cớ để cãi lộn nhau , mà là tìm giải pháp cho vấn đề khúc mắc giữa hai người .
    Sống và Chết vì niềm tin của bản thân mình cũng là một điều cần làm .

Chia sẻ trang này