1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pà kon ơi vào đây buôn tý nhỉ? Con Trai Con gái đều phải vào bếp!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi eyefire, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyefire

    eyefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Pà kon ơi vào đây buôn tý nhỉ? Con Trai Con gái đều phải vào bếp!

    Chào các anh em họ nhà Ỉn ta! Chủ đề hôm nay là con trai vào bếp!ai thích chủ đề này xin mời vào yên tâm đi về free đấy.
    E hèm! Thưa các anh con trai ko thưa cac chị em con gái! Những ai ở đây đã nhiều lần phải vào bếp? Chắc là ít rồi (nhiều thì cũng chẳng sao cả). Các bạn cảm thấy vào bếp thế nào???
  2. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xác định sẵn là "tự biên tự diễn "rùi nên chuyện bếp núc trở thành bình thường...có gì đâu mà kể ! Bộ ông tuyển em rể cả chị dâu cho vị chí đó à ?....he he he ko đăng kí đâu !!!!!!!!!
  3. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    thím nấu ăn bị đứa nào chê bai à, có vẻ akay nhể, từ ngày ko có thím chăm sóc , em toàn phải nấu ăn kiêm luôn chức rửa bát , dưng mà dạo này tay nghề cao lém, con nhợn nhà em kén ăn như thế mà cũng phải khen đấy, chỉ tại thím kiêu mời mãi ko sang thưởng thức tay nghề của em
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà là phụ bếp. Sang đây là đầu bếp tại gia và phụ bếp tại quán (1 thời gian). Kinh nghiệm cho thấy nấu ăn là 1 nghệ thuật và người nấu ăn (dù chỉ là mì úp) cũng là 1 nghệ sĩ . Vấn đề là tác phẩm không phải ai cũng biết thưởng thức . Tóm lại là ... thế
  5. eyefire

    eyefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mình thấy mỗi khi vào bếp trong lòng có cảm giác tuyệt vời một khoảng thời gian với bao ý tưởng. Rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh rằng "một người đàn ông nấu ăn giỏi là chuyện ... cũng rất giỏi" nên tội gì mà không vào.Chẳng thằng nào đáng tin bằng chính bản thân mình đúng không
  6. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tớ có một ước mơ là lấy được 1 người chồng thích nấu ăn và nấu ăn ngon...vì tớ rất thích ăn mà lại ngại nấu, mình đỡ hẳn...hehe
    Đợt trước, tớ lại thích chồng tớ nấu ăn còn tớ lăng xăng phụ bếp cùng chồng....
    Dạo này tự nhiên lại nghĩ đến cảm giác chồng khen những món ăn mình nấu, được nấu những món mà chồng mình thích....và chồng lại lăng xăng phụ mình...iu lắm ý...
    Chả hiểu sao lại thế!
  7. sleep_beside_winter

    sleep_beside_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi rất thích cảnh hai vợ chồng cùng nấu ăn. Thỉnh thoảng hôn một phát hoặc ôm vợ trong vòng tay âu yếm
  8. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    về nước đi, sẽ được biết thế nào là "ôm vợ trong vòng tay âu yếm" ngay
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cứ nấu ăn ngon đi !!!rồi về nước ôm vợ âu yếm cho mà xem
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hi hihí đọc chuyên mục này thấy vui thật giống hệt cuộc sống của mình trước đây và hiện tại vẫn tiếp diễn khi còn ở nhà lúc nào cũng lăng xăng chạy vào bếp phụ Mama nấu ăn tuy trình ko đc cao nhưng nấu ăn cũng ko đến nỗi ko ai mê đến khi qua bên này toàn tự nấu tự ăn kekeke khi đó mới phát hiện ra mình cũng là một tài năng lớn kakaka nếu như Mama Papa ko cho qua đây ko đc tự lập chắc tài năng nấu nướng ko thể nở rộ thăng hoa như bây giờ

Chia sẻ trang này