1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PÁ PÀ ÈN MÁ MA (Phim truyền hình nhiều tập, cực hay)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    PÁ PÀ ÈN MÁ MA (Phim truyền hình nhiều tập, cực hay)

    Tập 1: PAPA-Người khó tính nhất quả đất.

    PAPA đang là thượng tá. Mấy chục năm trong quân đội khiến papa trở thành người khó tính nhất quả đất. Có PAPA ở nhà, con gái không dám động đến cái điện thoại cố định, trừ trao đổi thông tin ngắn gọn.Còn cái di động thì tắt tất cả các loại rung và tiếng.Có PAPA ở nhà con gái lúc nào đi học cũng về đúng 9h hoặc chỉ muộn hơn cùng lắm 15 phút.

    Có PAPA ở nhà con gái không dám đi chân đất, ngồi bệt xuống sàn.Tất cả mọi thứ phải ngăn nắp gọn gàng, cấm kiểu ăn xong mà không dọn dẹp ngay. Chỉ cần loẹt xoẹt vác một đống truyện lên giường và mắc màn là sẽ hỏi "Đã đánh răng chưa?"

    Bếp ga khi nấu phải vặn vừa nhỏ lửa không được để lửa quá to qua cái đít nồi. Khi nước sôi phải vặn nhỏ xuống. Phải xắp xếp các thức ăn xong xuôi trước khi bật bếp ga và lân chuyển đều đặn, nồi này đặt xuống thì nồi kia đặt lên. Tránh bật tắt bếp ga nhiều lần. Có đũa nấu đũa ăn riêng. Cấm dùng đũa ăn nấu cơm. Có thớt thái thịt sống thịt chín riêng. Cấm dùng lung tung.

    Mama luôn là người giảng hoà các xung đột giữa papa và con gái. Chỉ vì tội papa hay nhắc con gái ra đường phải đột mũ, bịt mặt,mặc áo mưa,đóng cúc áo khoác. Hay gọi điện vào lúc 6h chiều hoặc các tối thứ 6, thứ 7 kiểm tra đang ở đâu.

    Ngày nào papa cũng lau hộ xe, nhắc nhở thay dầu,rửa xe...Ngày nào papa cũng mang từ nhà bác họ cho một cạp ***g cơm và một cốc sữa chua....Papa luôn sợ con đi làm ở tỉnh khác. Lẽ ra con xuống Hái Phòng hoặc vào nam lâu rồi nhưng papa không cho.

    Papa dặn hôm nay nhớ mang áo mưa và áo rét. Chiều về có gió mùa đông bắc...

    Có nhiều điều mà papa không bao giờ hiểu. Khi nào con viết ra truyện ngắn tặng papa chỉ sợ papa đọc lại khóc.

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy, để con có chỗ vào nói xấu bố mẹ tý.
    Bố cực hiền thế nên toàn bị mẹ bắt nạt, nhiều lúc bố cũng cáu lên quát lại mẹ ... mẹ khóc ... nước mắt phụ nữ ... ôi khổ thân bố quá ... Bố cao và gầy ( tiếc là con lại thừa hưởng gen của mẹ chứ nếu không có khi đủ tiêu chuẩn làm người mẫu mất ). Bố chiều con, thương con nhất nhà ... chuyện con gái rượu của bố cơ mà ... có nhiều chuyện con cũng chỉ nghe mọi người kể lại thôi ...
    Ngày con chào đời bố còn thấp thỏm hơn cả khi mẹ sinh anh T, ngày đón con về nhà bố đến tận nơi đón con về chứ anh T thì bố đâu có đến đón, cũng tại bố quý con gái mà ( hôm nhìn bố vui vẻ và bồn chồn đi đón cháu Nhi từ bệnh viện về nhà con đã phần nào tưỏng tượng ra cảnh bố đến đón con cách đây hơn 20 năm ... nhìn bố bế cháu, đùa với cháu con nghĩ chắc hơn 20 năm trước bố cũng đùa với con như vậy ... bố bảo bố hiền nên đến đón con và Nhi để sau này con và cháu sẽ là những cô gái hiền lành ... ấy vậy mà sao con lại đanh đá thế bố nhỉ ... ... )
    Năm 2 tuổi con bị lạc ... cả nhà dáo dác đi tìm ... híc ... sau này mọi người bảo con là mới 2 tuổi đầu mà đã được lên đài rồi ... ngày ấy nếu nhà mình không tìm thấy con thì sẽ ra sao nhỉ ... số phận của con sẽ như thế nào ... liệu con có còn biết và được nhận tình yêu thương của bố mẹ suốt bao năm qua không??? ... Cảm ơn ông trời vì ngày đó đã để bố mẹ tìm thấy con.
    Năm con lên 4 ...
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 07/04/2004
  3. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Năm con lên 4 ... chẳng ai nghĩ con là con gái ... bởi vì tóc cứ hơi loe ngoe một tý là bố đặt con lên ghế và cắt tỉa gọn gàng như một thằng con trai ... cho đến tận hết cấp 1 tóc con vẫn luôn ngắn như thế ... bố bảo như thế đỡ nóng còn mẹ bảo như thế đỡ bị chấy ... ... Buổi đầu tiên con đi mẫu giáo ... con chẳng thể nhớ cái lớp mẫu giáo đó nó ở đâu và nó như thế nào, con cũng chẳng nhớ buổi học đầu tiên của lớp mẫu giáo ấy như thế nào ... hình như cô giáo cũng hơi ghê gớm ... bố bảo con không phải đi mẫu giáo nữa ... bố ở nhà và trông con cũng được, chả tội gì bắt con phải khổ ... ngày ấy bố bỏ làm nhà nước và làm tại nhà ( mẹ đi làm và anh thì đi học )... vậy là hai năm trời ở nhà và chịu sự giám sát của bố ...
    ... ấn tượng lớn nhất còn đọng lại là con rất hay trốn ngủ trưa để đi chơi, con nghịch như một thằng con trai ... cứ thấy bố nhắm mắt ngủ say là y như rằng con nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa rồi lẻn đi chơi với lũ bạn cùng xóm ... những lần đầu thì bố cũng chẳng để ý lắm ... nhưng rồi một lần tỉnh dậy và chẳng thấy con đâu ... chắc lúc đấy bố lo lắm ... đi tìm và túm được con nhóc đang đang chơi đồ hàng cùng vài đứa nữa ... về nhà và bị đứng ngoài hành lang ... chẳng bị đánh ấy thế mà con nhớ là hồi đó bị bố doạ nên nước mắt nước mũi ràn rụa ... ăn vạ ... thế mà rồi vẫn chứng nào tật đấy ... cứ vài hôm lại bị tóm về và lại đứng ngoài hành lang cho đến lúc nào bố ngủ dậy...
    5 tuổi: hay chơi với mấy thằng con trai cùng xóm ( nói là thằng nhưng chúng nó cũng lớn hơn con, giờ thì tụi nó chuyển nhà cả rồi, chẳng còn ai ) ... tính tình con thì ngang bướng chả chịu thua ai nên thỉnh thoảng cũng bị chúng nó doạ đánh hoặc bị chúng nó trêu ... chạy về mách bố ... bố tức mình cầm ngay cái kéo rất to đi tìm mấy thằng đó ... hà hà ... giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười ... bố bảo "đứa nào lần sau mà còn trêu con gái của bố thì bố cắt hết ... " ... mấy thằng sợ xanh cả mặt ... chả dám chơi với con nữa ...
    ... Vẫn 5 tuổi : cái con bé với cái đầu bã đậu trèo sang nhà hàng xóm ăn trộm ... cũng chả nhớ mình ăn trộm cái gì ... hình như là một cây son gió ... giờ thì chẳng ai dùng nữa ... lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bố giận g[/size=4]iữ và đánh con thật sự ... ... buộc hai tay con vào cửa sổ và bố đánh con ... những vết roi tím bầm mà vài tuần sau mới hết ... ngày ấy còn nhỏ nên giận bố lắm nhưng giờ thì hiểu rằng trận đòn ngày ấy là xứng đáng ... nhưng cũng từ đó con chẳng bao giờ bị đánh đòn nữa ... cũng vì con luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để chuẩn bị bước vào lớp 1.

    Cấp 1: ...
    Được 7XerHN sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 15/04/2004
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tập 2: Hoa cho papa và hoa cho con gái
    Con gái nghĩ mãi rồi, chắc là sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà với những người bạn thân nhất từ thưở thiếu thời.Vì ở nhà còn có papa chứ ai lại đi vui vẻ ở bên ngoài có mỗi papa ở nhà một mình. Thể nào papa cũng sẽ lại hỏi han các cháu ra trường chưa, đã làm ở đâu rồi.
    Hôm qua con ******* điện cho Z hẹn hò trưa nay đi ăn cơm nhé. Z điệu đà hỏi thích hoa hay thích quà.Con gái cũng điệu đà trả lời với giọng nũng nịu.Hôm trước con gái hẹn một người bạn khác chiều nay đi xem chương trình MFC cộng tác với VTV3. Cứ ríu rít cả lên mà không để ý papa đang ngồi đọc báo với vẻ không vui.Con gái dặn tối nay papa ăn cơm trước vì có thể 9h con gái mới về. Papa hỏi thế tối mai sinh nhật mấy giờ bạn bè đến có ăn cơm tối không? cái này thì con gái lại chưa lên kế hoạch vì lúc chiều mai cũng muốn rủ bạn bè mới đi đâu đó một lát rồi tối về nhà tố chức sinh nhật với bạn cũ.
    Thật may là tối qua con gái mất ngủ. Thế nên mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật papa.Chết thật. Thế thì phải về sớm ăn cơm tối với papa chứ. Ai lại để papa ăn cơm một mình. Thế nên xong buổi ghi hình cái là sẽ về nhà ngay. Và bù lại trưa nay con gái sẽ mua đủ các loại hoa cắm vào đủ các loại lọ xếp các góc trong nhà. Chiều papa về mở cửa ra sẽ oa, nhiều hoa quá, mai mới là SN con gái cơ mà. Đương nhiên là hoa hôm nay sẽ là hoa cho papa và hoa cho cả con nữa. Lẽ ra thì con gái sẽ vẽ một cái biển to ghi là : Chúc mừng sinh nhật bố. Con sẽ về sớm ăn cơm với bố. Nhưng mà thôi, ngượng lắm. kệ, mua hoa chắc là papa hiểu rồi.
    Để làm lành với papa ấy. Mấy tuần nay papa toàn làm con gái tự ái, con gái chả thèm nói nhiều, thỉnh thoảng mới nói với papa được vài câu.
    Tại papa cắt tờ giấy dán lên tường chỗ treo cái giẻ rửa bát: Rửa bát xong nhớ mắc lên cho giẻ khô, nói bao nhiêu lần rồi.
    Tại con đi cắt tóc, mà cắt tóc thì không thể làm nhanh được nên 8h30 mới về. Papa ngồi trong nhà lôi hết quần áo của con ra gấp lại, kêu là lắm quần áo, toàn quần áo linh tinh,vứt bớt đi đâu thì vứt, chật nhà.
    Tại con bảo ra ngoài một tý rồi đi ra hàng nét một tiếng sau mới về. Papa hỏi con bảo đi mua pin đũa cho kim từ điển nhưng không có thì đi vào hàng nét luôn. Papa bảo bây giờ lắm bài lắm. Tao còn sờ sờ ở đây mà còn nói dối thế những hôm cuối tuần tao về trên kia mày làm mưa làm gió à. Thử xem những đứa ở gần nhà mình chúng nó cũng xuống đây ăn học có đứa nào như mày không? (Con mà lại giống chúng nó à? Chúng nó phải hỏi là thử xem có đứa nào đươc như con không mới đúng)
    Con gái đóng hai cái đinh, một cái treo hoá đơn điện, một cái treo hoá đơn điện thoại.Papa luôn cầm cái hoá đơn điện thoại để tính xem con gái buôn một tháng hết bao nhiêu phút. Nói chuyện gì mà lắm thế. Con gái con nứa suốt ngày nấu cháo điện thoại(Thế mà papa không hiểu, thứ 6, thứ 7, chủ nhật papa về với mama và em gái còn con gái một mình không buôn điện thoại có mà kill myself). Con gái bảo lần sau bố đừng nói thế nữa không là con cất hoá đơn đi con không treo ở đấy nữa.
    Thế nhưng hôm sau papa lại mua cho một đôi pin. Papa luôn giặt áo mưa và phơi lên nên hôm nào cũng có áo mưa sạch để mặc. Papa luôn đi rửa xe hộ vì biết tính con gái ghét ngồi không một chỗ chỉ để nhìn... ông rửa xe.Hôm con gái bị đụng xe papa hỏi thế xe chỉ bị xước chứ người không làm sao à? Con gái bảo không sao. Thế môi bị làm sao? Con gái bảo bị nhiệt. Hôm sau papa lại mua cho lọ sắn dây.
    Papa luôn luôn hỏi con có cần gì không. Dù con gái lúc nào cũng thiếu tiền nhưng không bao giờ nói là cần. Con gái ghét sự phụ thuộc. Khi tự lập, con gái thấy thoải mái hơn nhiều. Con gái chỉ cần papa bớt khó tính và bớt nghĩ ngợi nhiều là đủ. Nghĩ nhiều chỉ khổ papa mà con cũng chả sung sướng gì.
    Đã tới giờ đi làm rồi. Buôi trưa đi ăn cơm với Z và cùng Z mua hoa. Hoa cho papa và hoa cho con gái.
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, nhưng có khi đưa về topic "Viết cho những gì tôi yêu thương" để mọi người cùng đọc luôn thể, trong đó mọi người cũng viết khá nhiều về người thân và nhất là Papa với Mama rồi
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Dạo này papa không còn khó tính như trước, cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư, sở thích hay công việc của con gái. Có thể là trong những hôm con gái đi dạy thêm về muộn papa bật máy tính đọc truyện ngắn của con gái trong máy. Hình như thế thì thái độ của papa cũng khác chứ. Truyện ngắn viết về THÀNH PHỐ TRẺ, về đời sống của giới trẻ, những suy nghĩ, những quan niệm, những kiếp người. Để papa thấy rằng cuộc sống ngoài kia dù có thể xô bồ và nhiều hiểm nguy, cám dỗ nhưng con gái chỉ là người đi, ngắm nhìn, cảm nhận, soi mình vào cuộc sống. Được nhìn ngắm mọi góc cạnh dù là xù xì hay là tươi đẹp của cuộc sống, được nhìn thấy cả mặt tốt và mặt trái của cuộc sống, được nhìn thấy giới trẻ ngày nay xô bồ và cũng rất trầm lắng là niềm vui của con gái.Và con gái có rất nhiều người bạn tốt. Đôi lúc con gái nghĩ rằng mình đang mắc nợ cuộc đời, vì con gái luôn luôn được bạn bè quan tâm giúp đỡ. Nên khi có cơ hội để giúp đỡ bất kỳ ai, con gái không chối từ.
    Những khi đi dạy về muộn, được papa dọn cơm không một lời phàn nàn. Papa và con gái nói đủ các chuyện. Biết tính papa sạch sẽ, con gái bắt đầu kể chuyện : Ôi giời ơi, hôm nọ con đến nhà bác A, B, C...nhìn tri thức thế mà nhà cửa bừa bộn cực. Mà nhà bên ngoài thì rõ to rõ đẹp. Papa chỉ thích có cơ hội được chê bai sự chật chội và bẩn thỉu. Đi đường papa mà gặp tắc đường và bụi bặm cứ như là đỉa phải vôi. Cũng may là papa đi làm xe tuyến của cơ quan chứ không thì giảm tuổi thọ mất.
    Rồi lại chuyện hôm 10/10 con đi xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ bị chen bẹp ruột. Hôm đấy có truyền hình trực tiếp trên TIVI không hả bố? Papa hỏi thế mấy giờ mày mới về. Bắn pháo hoa xong cũng đêm rồi còn gì. Những cái ngày như thế không nên ra ngoài đường. Đâu, tại hôm đấy đi làm về mệt quá con đi nghe nhạc với bạn. Nhưng có một cậu bạn khiếm thị cứ đòi đi xem bắn pháo hoa. Mà khiếm thị cũng háo hức đi xem pháo hoa thì nhìn thế nào bố nhỉ. Xong lại còn đòi đi vẽ tranh cát nữa.
    Thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại gọi tới hoặc con ******* đi. Mà buôn lâu quá papa tức bật ti vi rõ to lên. Xong toàn hỏi, cái gì đấy, lại đứa nào bị thất tình à. (Lần trước có một anh bạn cùng quê thất tình cứ gọi điện bảo anh buồn quá, chả biết làm thế nào, thôi đến uống rượu với papa em, ba cái chuyện tình cảm này em ngại đề cập lắm. Thằng cha đến uống rượu còn mình chuồn ra hàng nét.).Không, lần này là một chị 76 mót lấy chồng. Con chơi với 3 chị toàn 76, 77 chưa lấy chồng. Tuổi đấy là cao số lắm. Thế tuổi con có cao số không bố. Không.Hôm qua lại một thằng bạn gọi điện kể chuyện linh tinh, rằng là tớ bực nọ bực kia. Bực thì đi ăn cơm, nghe nhạc đi, sốt ruột. Papa lại hỏi. lại đứa nào thất tình à? Không, thằng bạn. Thằng bạn hay con bạn. Thằng bạn. Người yêu à. Yêu đương gì, con chả yêu ai cả, chỉ chơi là bạn thôi. Thế phải kiếm một anh đi chứ. Kiếm làm gì ạ,cái gì đến nó sẽ đến, kiếm mệt lắm. Thế à.
    Rồi papa lại kể lể đứa nọ đứa kia bây giờ nó về dạy học ở trường mẹ. Rồi papa lại kêu ca chuyện nhà cửa, sang năm mẹ chuyển xuống, em đi học đại học, còn phải lo khối tiền...
    Hừm, tuần sau chuyển về làm hành chính trong thành,không phải lên khu công nghiệp nữa, có lẽ lại phải tìm thêm chỗ dạy thêm buổi tối, dịch thêm tài liệu, viết bài...

Chia sẻ trang này