1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Painted skin-họa bì

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng là phim này em thấy các diễn viên nữ đóng tốt hơn.
    Nổi bật nhất là Châu Tấn. Mắt long lanh lúng liếng rất đa tình. Phong dáng thì thướt tha yểu điệu. Lại có chút quỉ quyệt của hồ ly nữa (lúc ra đến cửa quay lại liếc nhìn Triệu Vi ấy). Lúc khóc trông cũng được.
    Triệu Vi đoạn đầu hơi kiểu lù rù nhưng đoạn cuối, đúng sở trường mắt ngấn lệ thì cũng được.
    Cái em đóng vai Pháp vương đóng cũng được.
    Ko thích Trần Khôn từ trước, phim này cũng ko thích.
    Tuy nhiên, phim này mà để tranh Oscar thì theo em quả ko xứng tầm, so với Sắc Giới thì đúng là giống như so ca sĩ Thu Minh với ca sĩ Mỹ Linh ấy.
    Phim này điểm mạnh nhất là cốt truyện hay, nhưng khi thành phim thì chỉ hay như một bộ phim lãng mạn và ko quá thị trường, chứ đạo diễn đã ko biến được nó thành một bộ phim sâu sắc thấm thía.
    Cái triết lý về tình yêu kiểu như nàng chấp nhận hy sinh vì chàng, rồi chàng cũng chết theo nàng, rồi nàng Hồ Ly đau khổ trả lại sự sống cho 2 người, là những cái ta đều cảm thấy quen quen, cái này cái kia tương tự đã gặp ở phim kia phim này rồi.
    Nhưng đó ko phải là vấn đề lớn nhất.
    Bởi có nhiều phim nêu một triết lý cũ, nhưng vẫn hay, vì đạo diễn, hay tác giả kịch bản tìm cách giấu kín triết lý đó, đến cuối, thắt nút mở nút thế nào đó, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra, và thấy bất ngờ. Vì thế người ta vẫn thấy thú vị.
    Còn phim này, trình tự diễn ra nó cứ tuyến tính, khán giả gần như là đoán ra được hết, thành ra cái triết lý tình yêu đã cũ, cách thể hiện lại còn ko sáng tạo, thì những triết lý ấy, bỗng trở thành hơi ước lệ và kịch.
    Nhân nhắc đến từ kịch, em cho là, nhiều phim Trung Quốc bây giờ, một số diễn viên diễn đôi lúc có lẽ muốn thể hiện đẳng cấp nên tìm cách tiết chế hành động hơi quá, để cho nó thành khô cứng, hơi lên gân và cảm thấy hơi bị "kỹ thuật".
    Cảnh em thấy Châu Tấn diễn hay nhất trong phim này là sau khi cô ấy đánh con Tắc Kè (hay Kỳ Nhông ấy nhỉ) và đuổi nó đi. Cô ấy xoay trở trên giường, lo lắng và tuyệt vọng. Em thấy rất thật. Còn cái đoạn khóc cuối cùng, khi Vương Sinh tỏ ra vẫn yêu Bội Dung, sắp sửa quyên sinh theo vợ, cô ấy khóc hức hức, người giật mấy cái, gì gì đó, thì em chỉ thấy là "diễn rất nghề, rất chuyên nghiệp", chứ không phải "diễn hay".
    Ngoài lề tí, vì thế, cá nhân thôi, em thật sự thấy Thang Duy có tài năng đặc biệt, vì cảm thấy cô ấy diễn rất tự nhiên, hồn nhiên, cảm giác như không thể bắt chước được, ko thể khái quát định hình được từng tình huống cô ấy sẽ diễn thế nào, chân thật mà vẫn ám ảnh, chứ ko phải ám ảnh kiểu mắt thất thần, vô hồn, đờ ra, ko lần nào khác lần nào.
    Hồi đầu thì cái kiểu xúc động vô hồn ấy còn gây ấn tượng, giờ thì nhiều quá rồi, nó lại thành kịch. Có thể vẫn dựa trên cái nền ấy, nhưng phải nâng nó lên một tầm cao hơn, tinh tế hơn, còn nếu lần nào, diễn viên nào cũng diễn như thế, thì sẽ là thiếu sáng tạo.
    Nhân quay về cái so sánh Thu Minh và Mỹ Linh, có thể em so sánh hơi khập khiễng, nên thôi tốt nhất diễn giải ra là:
    Em cho đây là một bộ phim làm có nghề, cũng có thể coi là khá chỉn chu, tròn trịa, nhưng ko phải một bộ phim đặc sắc để tranh giải Oscar.
    Diễn viên em thấy diễn tốt nhất, ngoại hình cũng phù hợp, và coi như điểm sáng nổi bật hơn hẳn các diễn viên khác của cả phim: Châu Tấn .
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 25/10/2008
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, xem các lần sau thì không còn chê đều nữa. Đã có thể khen Tấn.
    Còn Triệu Vy, phim nào cũng vẫn vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, cái mím môi ấy.
  3. DongD0ng

    DongD0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thấy bộ phim này xem cũng được, để giải trí thì cũng không xuất sắc lắm, nội dung thì hay nhưng kịch bản thì kỉu gì ý xem không lôi cuốn tí nào. Diễn xuất thì thích chị Tấn nhất, có lẽ vì vai diễn của chị ý hay chứ đôi lúc cũng thấy kịch lắm kể cả đoạn chị ý đánh đuổi anh Tắc Kè - khá là Người chứ chưa phải Yêu Tinh. Còn đoạn chị Tấn lột da cũng chỉ hay khi da dần dần bị lột ra chứ khi lộ cái đống giun dế bên trong nhìn chả sợ gì cả (chắc tại xem phim kinh dị bầy nhầy của Mĩ nhiều nên ko thấy phê )
    Mấy vụ tình yêu tình báo, tình bạn không có gì mới, xem xong không đọng lại đc gì
    Các cảnh trong phim làm tớ nhớ đến phim chưởng Hồng Kông, Đài Loan những năm 60, 70
    Được DongD0ng sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 25/10/2008
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thik đoạn chị nhận xét về e Châu tấn but đến đoạn chị khen em Thang duy thì , xem phim đầu tiên mà em Thang duy đóng là Lust,caution,em này đóng rất chi là thiếu cảm xúc ,mặt mũi chả biểu cảm j cả,đoạn nào cũng như đoạn nào!Sau đấy vô tình xem 1 phim truyền hình mà em này đóng nữa, chán hẳn luôn
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có đoạn em ấy xem phim rồi bụm miệng khóc đấy còn gì.
    Đoạn cuối making love nữa, lúc mà anh Lương thì ngủ khò, còn em ấy thì khóc mà cố nén, đoạn đấy thấy thương thế. Cả đoạn ngay trước đó nữa (kể ra thì lại hơi nhạy cảm )
    Rồi đoạn em ấy nói với bác chỉ huy về nỗi khổ khi phải tiếp tục nhiệm vụ này.
    Uầy, nói chung là bao nhiêu đoạn , có quên thì ít nhất thì cũng phải nhớ đoạn critical chứ .
    Thang Duy kể cả một số đoạn ko hề thể hiện ra sắc mặt, thì diễn bằng ánh mắt rất tốt. Như đoạn lúc đánh bài, em Thang Duy và anh Lương liếc nhau ấy.
    Nếu có bất động, thì cũng ko phải là thất thần. Cái này thì đúng là ko giải thích được, mà phải hỏi tại sao em ấy có cái nhãn lực ấn tượng như thế thôi.
    Nhờ đôi mắt ấy, Thang Duy vừa có cái vẻ ngây thơ, nhưng lại vừa bướng bỉnh, bất khuất (high-spirited), và có lúc là đa tình nữa.
  6. anchoilichsu

    anchoilichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    trần thu hà có so sánh được với mỹ linh không nhỉ , chắc là có , đẳng cấp 2 nguời này ngang nhau nhưng khi hát cùng thì mỹ linh kém hơn nhiều
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bậy nào, giọng Mỹ Linh ngon hơn Hà Trần nhiều
  8. dinhtayto9

    dinhtayto9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    thấy các báo viết về cái này hay lắm .kiểu gì cũng phải xem !
  9. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Báo chí mình vốn đã vớ vẩn, điện ảnh là một trong những đề tài mà báo ta viết vớ vẩn nhất. Nghe báo mà ra rạp xem thì ... nghe MFC còn hơn.
    Chẳng trông đợi gì ở cái phim này, fim bom tấn của tàu khựa dạo này toàn lởm. Nhưng đú theo thời cuộc thì cứ đi xem thôi.
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thik cô này. Ko xinh lắm nhưng có gương mặt thông minh, diễn xuất hay, đáng yêu ^^

Chia sẻ trang này