1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Painted skin-họa bì

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon22

    anon22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    phim dở òm
    cho em Maria Ozawa đóng vai của em Châu Tấn thì hay hơn
    em Châu Tấn nhìn chán ko thể tả
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 1 phiếu cho em MARIA OZAWA, nhưng nhớ phải là bản Uncensored đấy nhá
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng may down được film này hình ảnh đẹp, âm thanh tốt, phụ đề không ngon nói chung cũng sát nghĩa. Ừm, xem xong thì có cảm nhận, các diễn viên diễn khá "tròn vai" theo ngôn ngữ mấy ông BLV bóng đá. Châu Tấn có sự ma mị, quyến rũ một cách ma quái, Triệu Vi hiền thục nhẫn nhịn, Chân Tử Đơn vẫn đẹp, mạnh mẽ với những màn đánh đấm, Trần Khôn... không thích thằng này.
    Phim này tiết tấu chậm, thoại nhiều, hành động ít + với bị cắt khá nhiều "cảnh nóng" -> cảm giác buồn ngủ. Híc, nói chung, xem xong không thực sự để lại ấn tượng nhiều , quên gần hết rồi
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Film này thì không thể gọi là quá hay, nhưng để giải trí thì cũng tạm được. Nội dung thì thế coi như cũng được nhưng cách làm film từ đầu đến cuối thì nói chung thiếu tinh tế, thiếu thuyết phục, nhất là đoạn từ sau khi Tiểu Duy lột da trở đi. Được mỗi cảnh Vương Sinh nói Ủa ái nỉ với Tiểu Duy( thông cảm em không biết tiếng Tàu).
    Diễn viên trong film thì cũng khá, tuy có nhiều chi tiết không thực sự thích đáng( cái này không biết do lỗi của đạo diễn hay do phong cách của diễn viên) Ví dụ như anh Chung Tử Đan và em Tôn Lệ, nhân vật của hai vị này có những hành động nhí nhảnh một cách hơi rẻ tiền, không hợp với không khí chung buồn rầu ảm đạm của film. Nhân vật Tắc kè tinh được hoá trang quá loè loẹt, tóc tai thì quá sức xì tin. Diễn viên diễn vai này cũng không diễn ra chất được cái tình của Tắc kè dành cho Hồ ly( một chi tiết lẽ ra đã có thể khá cảm động). Triệu Vy diễn cũng khá nhưng em không thích cái mặt cô này, hơi vuông và hơi thô. Vương Sinh có gương mặt khá quyến rũ, vừa có vẻ nam tính tuy không quá gai góc, vừa có vẻ đa cảm. Tất nhiên da anh chàng có hơi vàng nhưng đó cũng là một điểm nhấn mạnh của cái đặc trưng châu Á thôi. Anh ta diễn cũng tốt, mịn màng, trơn tru, nếu không gây ấn tượng lắm thì là vì vai diễn của anh ta không thực sự ấn tượng, và vì thế nói chung cũng không bình luận được gì nhiều.
    Châu Tấn theo em là một cô gái rất đẹp, tuy không phải kiểu đẹp hoàn hảo theo nghĩa thông thường. Đương nhiên thân hình cô ấy không đầy đặn, ***y, căng tròn như Thuỷ top, bộ mông của cô ấy không nảy lửa như Jenifer Lopez. Vẻ đẹp của cô ấy một người sau khi đã nhìn ngắm chán chê các loại mỹ nhân Đông Tây Nam Bắc, da đen da trắng da vàng, nói chung đã có đủ mọi loại kinh nghiệm về nhan sắc sẽ phải thừa nhận. Cô ấy có vẻ đẹp làm người ta xúc động. Hầu hết sức mạnh của cô nằm ở gương mặt. Một gương mặt hết sức thanh tú thuần chất Á Đông và có đường nét nhìn nghiêng rất tao nhã. Diễn xuất của cô ấy thì công nhận là hơi kịch, nhưng vẫncó thần thái. Cô có phong cách của một người biết mình quyến rũ và trình diễn sự quyến rũ đó một cách hiệu quả. Nói chung em thấy điểm được nhất của film này chính là sự có mặt của Châu Tấn
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Xem phim này phí cả bia! Rề rà không cần thiết mà chết nhất là thoại quá chán, kệch cỡm và giả tạo. Không biết có phải do "lost in translation" hay không!?!
    Thôi đành chờ tiếp Ip Man của Chung Tử Đơn thôi!
  6. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    chẹp phim chán òm, chẳng qua mấy thằng đạo diễn biết cách tung xì căng đan bằng cách trước khi chiếu thì tung mấy cái cảnh hot đó lên để gây tò mò thôi, chắc chắn là sẽ ko được chiếu nếu đưa vào, nên dùng thủ thuật đã trót quay rồi phải cắt đi để dân tình xôn xao, chứ ko cũng chẳng hấp dẫn đến thế, b j cứ cái gì bảo có cảnh nóng, hiếp giết, show hàng, lộ hàng là dân tình kéo nhau đi xem ầm ầm hết
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ấy, các anh đạo diễn không có nhiệm vụ đến tận khâu đấy đâu, đừng trách oan , tội nghiệp
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải xem tương quan nền điện ảnh giữa 2 bên chứ. Phim 10 triệu $ ở Tàu cũng là cỡ khủng rồi, thế mà cái kịch bản lụt như Hà Lội mùa mưa.
    Lụt trong tuyến nhân vật- đông mà chẳng nhân vật nào tạo điểm nhấn cả, chú nào cũng sàn sàn như nhau. Trừ Châu Tấn ra thì Trần Khôn Tôn Lệ Triệu Vi nhạt nhòa từ đầu đến đít. Triệu Vi vẫn cái biểu hiện cam chịu thường thấy trong Kinh Hoa Yên Vân. Trần Khôn hình như vẫn chưa quên được em Tâm Vũ trong Như Sương Như Vũ Lại Như Phong, nên hình như anh ấy nói chuyện với em Châu Tấn với tư cách một chú thợ nghèo hèn hơn là một vị tướng quân dạn dày chiến tích, coi vào sinh ra tử là thường.Tôn Lệ chắc đã chán ngấy các vai diễn nội tâm u uất, giờ muốn chuyển qua trường đoạn nhí nhảnh để thay đổi tí không khí nhưng có lẽ đã không thành công. Chân Tử Đan thì khỏi nói, vẫn là phong cách diễn body language cộng thêm tí chất hài của Thiết Hầu Tử từ... thế kỷ trước.
    Rồi lụt trong các mối quan hệ. 3 mối quan hệ tay 3, gồm tướng quân, phu nhân, Dũng ca, nữ pháp sư, hồ ly, kỳ nhông (hay tắc kè gì đó). Nhưng nói là 3 chứ thực ra chỉ có 1. Vì từ đầu khán giả đã biết là ông Chân với em Tôn là thành một cặp rồi, cái cặp này có bỏ ra khỏi kịch bản phim thì cũng chẳng ảnh hưởng đến bố con ông đạo diễn, chẳng qua cho vào để thêm tí mùi sao với các màn võ vẽ đánh đấm thôi. Còn em Hồ Ly với anh Kỳ Nhông, cái kiểu tình đơn phương đấy giờ nhan nhản, gọi là tay 3 có lẽ hơi quá chăng? Cuối cùng là vụ tay 3 được khán giả quan tâm nhất: giữa anh Khôn, chị Vi và em Tấn. Đại loại là anh Khôn có vợ rồi nhưng vẫn thích la liếm, chị Vi kèn cựa, em Tấn tha thiết, rồi anh Khôn ra vẻ quân tử Tàu, "theo quan điểm của Đảng và nhà nước là chỉ có một vợ một chồng". Nói thế thôi chứ cả phim thấy anh ấy bức xúc chán chê, suốt ngày nằm mộng ... ti`nh, đến cuối phim thì lòi đuôi cáo " Tấn ơi, anh yêu em, dưng mà...". Đến đoạn đấy tớ đã rất bị ám ảnh, vì cứ tưởng cái kết cục đại loại phải là " Dù cứu được vợ, đuổi được Hồ Ly nhưng do đã lỡ mồm nói ra mình yêu phở hơn cơm, nên anh Khôn day dứt bỏ nhà ra đi... blah blah...". Mịa, cứ thử đặt mình vào chỗ đấy xem. Với người quân tử như anh ấy thì sống tiếp với vợ thế quái được. Miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi mấy câu thì chỉ còn nước úp sọt ra đường. Vậy mà cuối cùng anh chị vẫn cười phớ lớ sống happy ever after đẹp như trong cổ tích. Kỳ hơn nữa là đôi Hồ Ly Tắc Kè cũng được đạo diễn ưu tiên cho một cảnh, trong khi trước đấy ít lâu Hồ Ly còn nhìn anh Khôn trân trối cơ đấy.
    May mà xem ở Quốc gia mất có 30k, chứ xem ở Mega 75k nhân đôi + 10k gửi xe+ nước nôi 50k thì ....
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hè hè...
    mình xem phim thì khoái rạp Dân chủ, vé trước có 25 k, ghế đôi, một ghế mình ngồi, 1 ghế để nước uống, áo khoác và ..giày..
    Vì sở trường là đi xem phim một mình!
    Hồi xưa đi xem Phi đội gà bay, 1 mình ngồi với toàn trẻ con, cứ lăn ra cười , giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật!
    Giờ thì không khoái xem một mình nữa, vì có "trẻ con" kèm mất rồi! Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
  10. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    film giải trí no more
    nhưng cũng đc
    mà ts,thằng con trai võ tướng gì vợ chết cũng tự sát luôn,lố quá

Chia sẻ trang này