1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pạn trai không muốn cưới thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 20/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh này nhà chị này có vấn đề về giới tính
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ, chủ topic hỏi là nên làm thế nào thì bác lại đánh giá về vấn đề giới tính của Zai nhà bác ấy
    @chủ topic :Có một cách là bảo với anh ấy là anh ơi em "dính" rồi xem zai phản ứng ra sao nếu cứ nhất quyết không cưới hay có biểu hiện lảng thì nên giải tán thôi
  3. No1FPT

    No1FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán bạn 25 còn anh kia 29!
    Mình cũng 25, giai nhà 30, cả hai công việc cũng ổn định rồi, lại là chỗ thân thiết từ ngày xưa, mặc dù thâm niên yêu chưa bằng bạn đc!
    Bạn cứ rủ giai về nhà rồi bảo bố bạn hay mẹ bạn nửa đùa nửa thật hỏi giai thế này: thế năm nay anh có định cưới không thì bảo, không cưới để cho con tôi đi lấy chồng!
    Thực ra có một thực trạng là nhiều giai đến tuổi ấy rồi, ngại lấy vợ. Nhất là khi giai đang có quá nhiều thứ, giai có nhà, có nghề, có tý "sắc" lại càng tính toán, thế nên bạn mà sốt sắng quá, giai sẽ nghĩ bạn cố đưa giai vào tròng, nguy hiểm hơn!
    Giai nhà tớ bạn bè vợ con hết rồi, tuần nào cũng rủ tớ đến thăm nhà các bạn giai, bế mấy đứa trẻ con, rồi về giai thuyết phục cưới ... để sản xuất trẻ con. Bạn thử áp dụng chiêu này xem.
    (Mình: Hai nhà giục, giai giục mà mình chưa mún cưới, mún 2 năm nữa, vì 84 cưới mụn mới tốt, hôm trc giai đưa về mẹ giai hỏi: Thế năm nay anh chị có định cưới không, không cưới thì để tôi đi cưới! Hịc, con bé không nói gì, thế là quyết định năm nay, tháng 12 cưới!)
  4. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán bạn 25 còn anh kia 29!
    Mình cũng 25, giai nhà 30, cả hai công việc cũng ổn định rồi, lại là chỗ thân thiết từ ngày xưa, mặc dù thâm niên yêu chưa bằng bạn đc!
    Bạn cứ rủ giai về nhà rồi bảo bố bạn hay mẹ bạn nửa đùa nửa thật hỏi giai thế này: thế năm nay anh có định cưới không thì bảo, không cưới để cho con tôi đi lấy chồng!
    Thực ra có một thực trạng là nhiều giai đến tuổi ấy rồi, ngại lấy vợ. Nhất là khi giai đang có quá nhiều thứ, giai có nhà, có nghề, có tý "sắc" lại càng tính toán, thế nên bạn mà sốt sắng quá, giai sẽ nghĩ bạn cố đưa giai vào tròng, nguy hiểm hơn!
    Giai nhà tớ bạn bè vợ con hết rồi, tuần nào cũng rủ tớ đến thăm nhà các bạn giai, bế mấy đứa trẻ con, rồi về giai thuyết phục cưới ... để sản xuất trẻ con. Bạn thử áp dụng chiêu này xem.
    (Mình: Hai nhà giục, giai giục mà mình chưa mún cưới, mún 2 năm nữa, vì 84 cưới mụn mới tốt, hôm trc giai đưa về mẹ giai hỏi: Thế năm nay anh chị có định cưới không, không cưới thì để tôi đi cưới! Hịc, con bé không nói gì, thế là quyết định năm nay, tháng 12 cưới!)
  5. ohyeah84

    ohyeah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    òh
    gay nhỉ?
    thế thì chuẩn bị chuyển hướng yêu ng khác đi ạ
    con gái có lứa có thì bác ạ
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nghe không được thuận . Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, một khi đã đưa ra lí do "không thích" tức là hơi bất cần . Không rõ bạn trai chủ topic thế nào ? Đây là lúc nhạy cảm, đừng nên già néo đứt dây nhưng cũng nên dứt khoát kẻo lỡ dở . Nếu cùn quá thì nên thôi đi .
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thế pà chị tiếc nên cố iu ...đợi nó 2 năm nữa ...roài 2 năm nữa nó bảo nó ko muốn cưới hoặc mún cưới ...con khác ...thì pà chị định làm thế nào ??? Đối với những lão kiểu nài ...ko phải mẫu ng đàn ông của gđ ,thì cho qua mau còn tiếc gì nữa ... nhanh kẻo ko kịp ...
  8. BouXou

    BouXou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chang thay co Tinh Yeu na`o duoc 5 nam het chi oi
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, bạn cứ thử đi chơi với ng khác, cho mình cơ hội khác xem sao, và nói thẳng luôn với anh kia là nếu anh cảm thấy chưa chắc chắn với em, thì chúng ta hãy xa nhau 1 thời gian, em là con gái, cũng chỉ có thời gian thôi, ko thể chạy theo anh mãi được...Người ta đã thờ ơ chuyện cưới xin, thì bạn cũng phải rắn, chứng tỏ bạn cũng ko thiếu sự lựa chọn... Mình ghét kiểu lấp lửng thế lắm, giả sử mới yêu 1 thời gian ngắn thì đã khác, chứ yêu lâu mà còn kiểu thờ ơ như thế thì mình phải chủ động dứt khoát thôi, chẳng may lão ý chán, bỏ rơi bạn thì bạn khóc ah?
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ăn vạ... chon 1 ngày đẹp trời rủ anh đến nhà, làm những món ăn ngon vào, ăn mặc mát mẻ chút, xịt thêm tí nước hoa ... rùi... anh không nhớ mình đã làm gì à, hiz hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này