1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pạn trai không muốn cưới thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 20/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ăn vạ... chon 1 ngày đẹp trời rủ anh đến nhà, làm những món ăn ngon vào, ăn mặc mát mẻ chút, xịt thêm tí nước hoa ... rùi... anh không nhớ mình đã làm gì à, hiz hu
    [/quote]
    Kiểu ăn vạ này tầm thường quá, hạ thấp mình làm gì cho tội, ko thấy nhiều bi kịch với kiểu ăn vạ này ah, nó mà chạy làng cho thì còn khổ nữa...Đời còn dài, giai còn nhiều, chả lẽ kém đến mức phải cưới nó bằng được cơ ah, tư vấn chán òm!
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hỏi phát:
    Phịch nhau chưa nhỉ
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các pác bốc thuốc ghê quá
    Em xin ghi nhận một số ý kiến ạ.
    Tình yêu của tụi em nó không kiểu lấp lửng ạ, nhưng vì cả 2 đều open minded nên mới khá thoải mái. Mỗi tội lần này ứ open được nữa
    Bên nhà pác zai thì cả 2 cụ đều bầu dục, bên nhà em thì mama em... không nói hơi phí, em điếc hết cả tai (sắp ghét pác zai rồi).
    @xyz: Đừng có hỏi lung tung zô zuyên, đàn ông con trai gì mà
  4. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    kinh nghiệm xế
    theo tình tình chạy, phớt tinh tình rượt theo
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạn bao giờ nghĩ đến tình cảnh sẽ chia tay nhau chưa?? lúc đó thì bạn sẽ ra sao???
    bạn thử đem 2 câu hỏi trên nói với ny của bạn xem sao
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kéo dài dai dẳng khá lâu rồi pác ạ.
    Chia tay thì em không sợ, em sống độc thân cũng được, vẫn vui như thường.
    Doạ rồi, zai xin lỗi nọ kia rồi xin thêm thời gian (thời gian ở đâu ra mà lắm thế)
  7. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chắc là rồi, thì mới cuống lên như thế này .
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    dù chuyện ko hay xảy ra mà bản thân thấy vui là tốt rồi.
    Chuyện bạn trai của bạn đành phải đợi thêm 1 thời gian nữa thôi.
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @một số pác: các pác xì pam thì làm sao cho đáng mặt xì pam mờ.
    Đàn ông con trai, thiếu ăn thiếu uống gì mà mở mồm ra là thấy thèm khát.
    Em đa tạ các pác có lời khuyên chân thành ạ
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Tớ nghĩ bạn trai cậu CHƯA muốn cưới thôi,
    thế nên cứ chờ, trái cây thì cũng phải chờ ngày chín chứ,
    ăn non không ngon đâu.
    Có gì mới update lên cho anh em nhé!
    (Đừng cám ơn suông, cứ vote)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này