1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pạn trai không muốn cưới thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mkool, 20/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú vào đây tư vấn thì ít mà toàn quan tâm hỏi han xem em nó bị phịch hay chưa thế hả Mkool cũng không phải giấu, phịch sướng thế thì cứ nhận là rồi đi
    Phải thống nhất quan điểm là đại đa số giai không hề muốn bị giục cưới. Nếu không vội vàng gì thì hầu như đều muốn để vậy, ăn chơi nhảy múa, tự do cho nó sướng đời cái đã. Điểm cốt yếu là giai nó nghĩ: Tại sao phải cuống lên, cưới rồi nó có gì khác thú vị lắm đâu...cộng với tâm lý ngại, lo trách nhiệm.
    Trường hợp của cô thì trước hết nên xem xét lại mình. Cái điều này nó quan trọng lắm à nha. Thử đặt mình vào trường hợp thằng giai kia mà nghĩ về mình xem có cái lý do là gì mà nó chưa chịu đeo gông vậy? Qua mấy bài post vừa rồi anh thấy cô cũng thuộc diện có triển vọng gia nhập đội ngũ hàng cá hàng tôm lắm đấy... Thử hỏi các giai xem: chú nào chả muốn bồ/vợ của mình biết nghe lời, biết chịu đựng, dịu dàng và nữ tính..Đòi hỏi này là quá cao thật nhưng các em cũng nên dựa vào những cái chuẩn thế mà phấn đấu, được tí nào hay tí đấy.
    Tiếp nữa là tạo tâm lý "bầy đàn", cứ tích cực cùng nhau đi cưới xin, đến nhà vợ chồng con cái những đứa bạn cùng lứa (đứa nào ngon lành hạnh phúc thôi nha ) để giai nó thấy mình còn thế này là lạc loài, dạng kém cỏi mà nhắm mắt liều đưa chân vào tròng.
    Đánh mạnh vào tâm lý, mua chuộc ông bà già giai. Thử nghĩ xem, ngày nào ông bà già cũng nói ra nói vào vài câu thì thằng nào giỏi chịu đựng nhất cũng tặc lưỡi "Đằng nào cũng thế, cưới quách cho xong, đỡ rách việc". Đấy, sự thật nó thế đấy
    Còn nhiều thứ khác nữa nhưng có chuyện này cũng phải khuyên cô: Biết là giai xác định với mình rồi thì cũng nên duyên giường chiếu trước đi xem hoà hợp đến mức nào. Sang GDGT mà xem cách nào làm cho nó say, nó nghiện, nó thèm, nó thiếu không được.
    Tuyệt đối cấm không áp dụng biện pháp doạ nạt, giả vờ quan hệ với giai khác để nó sợ. Chỉ những thằng quá gà nó mới lo lắng vụ này thôi. Đa phần các cô sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc đấy...
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    - Vàng 1: Pác vừa đấm vừa xoa nhé
    - Vàng 2: Em không dám chối, được cái zai nhà em: Em nói thì ậm ừ cổ vũ, zai làm thì em vỗ tay cổ vũ nên không xung đột nhiều mấy.
    Em cũng biết tâm lý các pác là không muốn bị ép buộc nên em nào dám liều. Vậy mà pác í không biết tâm lý em bị ép (từ mama papa)
    Bạn bè pác zai nhà em cưới cả rồi, cãi nhau loạn cào cào, con cái nheo nhóc nên pác í vác ra doạ em.
    À, vụ GDGT thì em không dám nhận là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" nhưng cũng có chút vốn kiến thức theoretical and practical ạ, em cũng là mem tích cực ở bên kia chứ bộ.
    Kính pác 5* chói loà, đợi khi nào em login nick khác em xin biếu pác thêm *
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 20/06/2008
  3. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mới có 25 mà đã cuống cả đít lên. Đi đâu mà vội mà vàng. Cứ làm như cưới chồng sướng lắm, được fịch phọt suốt ấy. Hôm trước ra ngõ, nhìn bà mẹ trẻ hàng xóm, vừa đút bột cho con vừa chửi bố con mày làm tiêu tùng tuổi xuân của tao. Đứa con thì vừa ăn vừa cuời hềnh hệch. Ngộ vãi.
  4. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, anh là anh thấy qúy cô rồi đấy. Cô mồm mép dẻo kẹo, vui vẻ, giỏi mua chuộc thế cộng với cái skill đầy mình thì lo gì giai nó chạy mất. Cô chú cứ tận hưởng cái sự sung sướng của đời tự do đi... À mà anh đồ rằng cô thấy xót xiền ...guesthouse qúa phải không? Híhí, thì cũng phải tạo điều kiện phân phối lại thu nhập cho xã hội nó vận động nữa chứ
    Mà không chơi kiểu nói suông như trên kia đâu đấy. Cô có lòng thì "ấn" cho anh 1 phát, còn ấn vào chỗ nào thì cô biết rồi đấy, híhí
  5. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 3 năm, chắc chắn là đã hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc. Qua lời kể của em, giai nhà cũng là mẫu đáng tin cậy và có trách nhiệm đấy chứ. Do đó, có người hỏi phịch hay chưa phịch cũng là có lý để ra quyết định:
    - nếu câu trả lời là rồi, vậy thì chỉ khuyến khích giai cưới thôi, không cần phải ép. Con trai tuổi đó vẫn còn yêu thích tự do lông bông chút, nhưng trong lòng coi như em đã là vợ rồi, không cần phải lo.
    - Nếu câu trả lời là chưa: Tình yêu đẹp kiểu này khó duy trì lắm, nên khéo léo bằng mọi cách yêu cầu cưới ngay. Chưa có quan hệ thân xác, con trai chưa thực sự cảm thấy có trách nhiệm đâu, 2 năm nữa lại mỗi đứa một nơi không biết chừng.
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm, em ấn pác đại ca xờ ta rồi nhé.
    Như đã nói ở đầu, em ứ cần đi guesthouse nhé, zai có nhà chứ hông phải vô gia cư.
    Vậy không có gì là không ổn phỏng các pác?
    Có lẽ em phải chờ thật
    5* cho pác Quang thuốc nổ TNT
  7. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    không rõ bạn nay bao nhiêu tuổi mà bảo chín rùi nhỉ
    Còn anh kia, cũng có vẻ định chuồn chuồn ớt ấy
    Cứ nói ko thích cưói, thích tự do, hix, nếu mà bạn (nữ ) > 27 rùi
    THì BF của bạn hơi ích kỷ đấy
    Phải mình, mình cưới luôn rồi, sống cho nó có trách nhiệm hì
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Thực lòng nghĩ đến việc cưới vợ lại thấy sợ sợ
  9. minhcom

    minhcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  10. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chàng sợ kết hôn?
    TP - Chàng và bạn đã yêu nhau thắm thiết, tình yêu đã được thử thách, nhưng sao câu chuyện của bạn vẫn chưa có kết thúc có hậu?
    Những lý do dưới đây dù có thể là khó nghe hoặc như bông đùa với bạn nhưng vẫn có thể lý giải vì sao chàng của bạn sợ lấy vợ.
    Ảnh chỉ mang tính minh họa
    1. Không muốn phải đổi chỗ cất tiền liên tục. Càng không muốn phải bí mật gửi tiền ở ngân hàng.
    2. Không thích đến cuối tuần lại bị vợ bắt về nhà mẹ đẻ, chơi cùng em vợ, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ vợ và đánh ván cờ không bao giờ được thắng với bố vợ.
    3. Không muốn suốt ngày phải nghe phụ nữ hỏi: Tại sao không kiếm được nhiều tiền bằng anh Tèo, tại sao không được thăng chức cao hơn anh Tẹo, tại sao không yêu vợ bằng anh Tí, không biết làm việc nhà bằng anh Ti, không biết tặng quà như anh Tị...
    4. Không thích đi trên đường nhìn cô gái đẹp lại bị vợ... cấu.
    5. Không muốn phải nói ?oEm mặc rất đẹp?, dù không thích vợ mặc như vậy.
    6. Không muốn ngày lễ tết lại nghe vợ tính toán xem nên tặng quà cho nhà mình hay nhà chồng nhiều hơn.
    7. Không muốn mẹ mình có thêm một đối thủ cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh.
    8. Không muốn vợ lấy cớ dọn dẹp rồi tranh thủ kiểm tra ngăn kéo, bàn làm việc của mình xem có tìm được cái gì không.
    9. Không muốn vì thu nhập của chàng thấp hoặc chàng cho là thấp.
    10. Không muốn phải nghe vợ thì thầm bên tai: ?oHôm nay, anh có yêu em không? Anh nói yêu em lần nữa đi! Anh đừng nói dối em, hôm nay anh có yêu em không? Ngày mai anh có yêu em không? Ngày kia anh có yêu em không? Anh yêu em đến bao giờ?...?
    11. Không muốn bị chuyển kênh trong khi mình đang say mê xem một trận bóng đá hay.
    12. Không muốn bị vợ tra hỏi đến 3 giờ sáng chỉ vì cô bạn cùng phòng gọi điện báo sáng mai phải họp sớm.
    13. Không muốn phải ngủ ngoài phòng khách hàng tuần chỉ vì trót quên sinh nhật vợ.
    14. Không muốn vợ bỏ về nhà mẹ đẻ để rồi ngày ngày phải ăn mỳ thay cơm vì đã trót gọi tên cô bạn đồng nghiệp khi đang ngủ.
    Bạn tham khảo nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này