1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pan's Labyrinth: Not your usual fairy tale... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem khá. Xây dựng hai thế giới song song, khiến cho cảm giác lúc lên lúc xuống, khi thoải mái, khi căng thẳng. Khá thú vị.
  2. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc bối cảnh lại là Tây Ban Nha. Kết thúc quá hợp lý, không nên cho là buồn vì suy cho cùng Ofelia sẽ làm gì trong thế giới thực những năm 1940? Ngoài diễn xuất thành công của Ivana Baquero trong vai Ofelia, tôi còn rất thích diễn xuất của Maribel Verdú trong vai Mecedes vì đã từng ấn tượng với Y tu mâm tambien.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Phim này công nhận hay, bác nào khoái thể loại này thì nên xem thử Bridge to Terabithia , cũng hay lắm :)
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Film đỉnh, xem cảm động muốn khóc!
  5. pisces_xy

    pisces_xy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có liên tưởng kịch bản phim này với cuốn ''The Centaur in the Garden'' không?
    Bác nào nhắc chi tiết con quái vật ngồi ở bàn ăn và gã bố dượng làm em giật mình... không để ý chi tiết đó, chắc tối phải xem lại cái này.
    Cảm nhận duy nhất là Quái vật chưa chắc đã tàn ác bằng con người. Giờ cứ nhìn thấy ai giơ cái chai lên là rợn người!
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thằng bố dượng dã man thật!
    Nhưng bên cạnh cái trong sáng, thánh thiện của cô bé thì fải có cái độc ác, dã man thì mới nổi bật lên chứ!
    Chỉ có người mẹ, tôi đek hiểu tại sao cái thằng bố dượng lại lấy mẹ cô bé, xấu và dở hơi vãi!
  7. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ơ lạ nhỉ, mình lại thấy bà mẹ khá là đẹp, nhất là cái lúc ngồi ăn ở bàn.
    Phim rất hay.
  8. devilmaycry3

    devilmaycry3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    film rất sâu làm người ta phảin ghĩ, lần đầu down em thấy k phải tiếng anh nên xoá luôn, lần sau thấy bạn bèn nói nên down lại cả Phụ đề về xem, kết luôn.
  9. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, mình xem film kinh dị như 1 thú giải trí mà tới đoạn thằng cha bố dượng phát xít bị chém rách mồm, vác kim khâu lại, xem lạnh người luôn.
    Tóm lại, 1 film cực đỉnh, nửa hư nửa thực, hư thì quá mơ mộng, thực lại quá tàn nhẫn. Xem film mà cứ day dứt, chờ mãi đến đoạn hiệp sĩ thịt con rồng 7 đầu cứu công chúa. Đến cuối film mới biết không phải truyện cổ tích.
  10. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có phim mà mình thấy sốc khi xem. Ko hiểu lives of the others của Đức hay đến mức nào mà đánh bại Pan ở mục phim nước ngoài xuất sắc nhất. Hic, Pan hay bỏ xừ !!!

Chia sẻ trang này