1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Panxipang - Chuyến đi nhiều kỷ niệm (15/4 -19/4/06)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi polarbearvn, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Panxipang - Chuyến đi nhiều kỷ niệm (15/4 -19/4/06)

    Mình không có ý định viết nhật ký về chuyến đi của bọn mình. Tuy nhiên, trên đường đi thấy có nhiều cảnh đẹp, mình cũng tranh thủ chụp được một số tấm hình. Nay post lên đây để các bạn tham khảo. Những hình ảnh này mình xin tặng cho nhóm đi Panxipang 30/4 đợt này vì hình như các bạn cũng quyết định đi đường Cát Cát thì phải. Chúc các bạn đi gặp được trời nắng, may mắn và hy vọng rằng với những cảnh đẹp dọc theo hai bên đường Cát Cát sẽ đem lại niềm hứng khởi, niềm tin và nghị lực để leo lên tới đỉnh.
    Dưới đây là một số hình ảnh mình chụp được. Vì hôm mình đi trời đầy sương và mưa tầm tả nên không chụp được nhiều.
    Con suối đầu tiên khi vừa qua khỏi bản Cát Cát. Bắt đầu vào đoạn đường rừng.
    [​IMG]
    Trại ăn trưa đầu tiên, sương mù nhiều nên phong cảnh trong có vẻ rất đẹp.
    [​IMG]
  2. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoa thảo quả. Thảo quả thường mọc dọc theo khe suối.[​IMG]
    Sau một ngày bị ướt mưa. Quần áo bị ướt phải hơ khô.
    Trời lạnh, chúng tôi pha trà gừng uống. Phải nói là rất ngon.[​IMG]
    Qua ngày hôm sau, chúng tôi leo tiếp tục leo lên cao. Ở độ cao khoảng 2700 m, chúng tôi đã vào rừng tùng và đỗ quyên. Quan cảnh rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoa dại trong rừng trúc. Nếu chịu khó quan sát bạn sẽ thấy rất nhiều hoa đẹp trong suốt chặn đường đi.
    [​IMG]
    Hoa đỗ quyên vàng trong sương chiều. Suốt chặn đường đi từ điểm cao 2900 m xuống 2700 m để nghỉ đêm ( chiều ngày đi thứ 2) hoa đỗ quyên nở vàng cả triền núi.
  4. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một chùm hoa đỗ quyên vàng
    [​IMG]
    Sau 2 ngày rưỡi leo núi trong sương mù và trời mưa( đúng 2 đêm mưa lớn nên chúng tôi không ngủ được vì ướt và lạnh) chúng tôi đã lên tới đỉnh PXP. Chính cảnh vật hai bên đường đã tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi vượt qua sự mệt mỏi của bản thân thân
    [​IMG]
  5. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Do trong đoàn có một người bạn sức khoẻ không được tốt nên chúng tôi không theo kế hoạch về bằng Sỉn Chải như ban đầu vì đường khá dốc và khó đi. Chúng tôi về bằng đường Trạm Tôn. Đường rộng, dễ đi và cũng có nhiều hoa đẹp
    [​IMG]
    Đường về, trên điểm cao 2700 m. Xa xa là dẫy hàm rồng. Ngày thứ 4 của chặn, trời đã nắng. Chúng tôi tha hồ ngắm những dãy núi độ sộ của dẫy Hoàng Liên Sơn
    [​IMG]
    Chiều ngày thứ 4, chúng tôi qua khu rừng cháy. Nghe đâu bị cháy năm 86 từ Lai Châu lan sang( chỉ nghe hướng dẫn nói vậy)
    [​IMG]
  6. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên đỉnh ngày nào mà bọn tôi cũng đi dịp ấy không gặp?
    Bọn tôi lên đỉnh ngày 17/04/06.
    Gởi các bạn cảm xúc của chuyến đi đoàn mình :
    Năm anh em đáp chuyến tàu từ Hà Nội lúc 21h30 - đến ga Lào Cai lúc 6h30, xe của hotel đón tại ga rồi đưa về Sapa. Ngồi hơn một giờ đồng hồ trên xe từ Lào Cai đến Sapa, cảm giác nhiều lúc hơi ớn vì sương mù dày đặc mà xe lại vòng vo lên dốc. Mới sớm và lạnh lẽo như vậy mà vẫn có một chú công an giao thông tuýt còi chặn xe kiếm chút đỉnh café sáng chăng?
    Gần 8h00 thì đến Sapa, cái ấn tượng đầu tiên là sương mù ở xứ sở London thì cũng chỉ đến thế này là cùng, nhìn xa chỉ được chừng năm mười mét. Bước vào hotel thấy toàn Tây là Tây, thì ra là ở đây khách du lịch Tây nhiều hơn ta. Lấy phòng nghỉ ngơi chút đỉnh thì tour guide đến, bắt đầu hành trình cuốc bộ chục cây số thăm bản Cát Cát của người Mông đen trước gọi là người Mèo. Nhà cửa dựng bằng gỗ Pơmu nay được thay gần hết bằng fibrocement do nhà nước cấm khai thác gỗ, mà thật ra gỗ quí nay cũng hết mẹ nó rồi còn đâu! Trẻ em, đặc biệt các em gái nói tiếng Anh hay ra phết mời chào du khách mua mấy thứ lặt vặt. Chụp chung vài pô với đứa nào thì cho đứa ấy năm ngàn, rẻ chán. Có mấy em gái người Mông làm tour guide cho mấy đòan khách Tây trông xinh ơi là xinh, tiếng Anh xí xô xí xa như gió, nhìn lại gã tour guide đòan mình chán thật... nhưng bù lại cũng được cái nhiệt tình, he.he.
    Trời se se lạnh, đi bộ hơi mỏi chân nhưng hay, đằng nào cũng là tập dợt cho hành trình gian khổ ngày hôm sau. Đảo một vòng quanh bản Cát Cát về đến hotel đã quá trưa, ăn uống nghỉ ngơi xong lại leo núi Hàm Rồng lên thăm Cổng Trời. Thời tiết không chiều lòng các nhiếp ảnh gia, sương mù dày đặc khiến hình chụp không đẹp nhưng bù lại được cái cảm giác như đi trong mây vậy. Tay tour guide vừa mới giới thiệu ở Sapa có món Thắng cố ngựa (lẩu lòng ngựa) là mình quyết định ngay tối đó cả đoàn làm bữa no say để ngày mai lấy sức mà chinh phục đỉnh Fansipan! He he, ở đây người ta dùng chảo to nấu lẩu! Nghi ngút khói, thơm phức bộ đồ lòng ngựa chấm nước chấm cay cay, nhấm nháp với rượu Táo Mèo hay Sắn Lùn thật là .. quên mẹ nó cả vợ lẫn con? Nhậu xong đi thăm cái chợ tình Sapa, thật đáng thất vọng. Chẳng có trai thanh gái tú thổi khèn nhảy nhót gì cả. Chỉ có một đám khách lộn trộn vây quanh một cặp vợ chồng U40 người dân tộc đang ra sức múa may quay cuồng kiếm chút tiền bo. Chán phèo! Về ngủ sớm mai lấy sức lên đường.
    9h00 sáng, xe đón tại hotel đưa lên điểm xuất phát tại Trạm Tôn. Làm thủ tục xong đòan chính thức bắt đầu chinh phục Fansipan. Năm anh em, một tour guide, một thực tập và một chú nhỏ người Mông làm khuân vác, bắt đầu lên đường. Đi hàng một theo đường mòn xuyên rừng, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh, khúc thì đá sỏi khúc thì bùn lầy trơn trợt, khi thì leo lên khi thì tụt xuống, xung quanh toàn cây là cây. Cái háo hức ban đầu nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho tiếng thở phì phò, tiếng phun nước bọt phèo phèo. Thời tiết cũng ưu đãi cho đòan người từ phương xa lại, dù gì cũng gần hai ngàn cây số, gió lùa se se lạnh thành ra không quá tốn sức. Dần dần cái mệt cũng bị công phu quyết tâm của các tráng sĩ đánh bật ra; kỳ hoa dị thảo, cảnh vật nên thơ thi nhau lướt qua trùng điệp làm ngây ngất lòng người. Tiếng suối reo, tiếng thác đổ, tiếng gió rì rào, tiếng rừng cây kẽo kẹt; thời gian cứ thế thoăn thoắt trôi. Chẳng mấy chốc đã 16h00 chiều đòan tới địa điểm tập kết nghỉ đêm, kết thúc 15 cây số xuyên rừng. Lán nghỉ đêm dựng trong một thung lũng bằng phẳng có suối róc rách chảy; ban đêm cả một vương quốc ếch nhái ễnh ương đồng lọat cất vang các bài tình ca nồng thắm chào đón khách phương xa.
    Sáng hôm sau, ăn xong bát mì tôm và hai trứng, đúng giờ hòang đạo 7h00 cả đòan bắt đầu ngày cực nhọc nhất, mười cây số để lên đến đỉnh và lại đọan đường đó trở về lán. Đọan đường dài dằng dặc và đầy khó khăn, khi thì bám qua vách núi cheo leo bên dưới là vực thẳm chỉ sảy chân một cái là xong rồi cái thân xác phàm tục; khi thì leo vách đá dựng đứng đầy rêu phong và rễ cây; lúc lội qua dòng suối trong vắt mát lạnh, vục một vốc nước rửa mặt mà tỉnh cả linh hồn; lúc băng qua rừng trúc xanh ngắt lại mơ về Ngọa hổ tàng long, chỉ ước gì học được thuật khinh công để lướt mình trên những ngọn trúc. Lâu lâu lại thấy những đám mây trắng ngùn ngụt bốc lên từ dưới thung lũng nhìn xa như một chảo lẩu Thắng cố Ngựa khổng lồ hay như lò luyện linh đan của Thái thượng Lão quân. Cứ mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi là các tráng sĩ lại móc dế cưng ra xem có sóng không để làm một cuộc cho đỡ nhớ cái thế giới văn minh, tranh thủ nhấm nháp vài miếng chocolate tiếp thêm năng lượng. Hết độ cao này đến độ cao khác lần lượt bị chinh phục : đỉnh 2500m đầy những hoa dại; đỉnh 2700m xác xơ những cây khô; 2900m là bức tường đá dựng đứng chui vào trong mây mờ, bám dây leo lên có cảm tưởng như chui lên trời vậy; 3000m lại một rừng trúc vàng ươm gió rít ào ào lạnh buốt xung quanh mây mù giăng tứ phía, không khí lõang dần, bắt đầu thấm thía cái thiếu oxy, chân cẳng thì rã rời.
    Cuối cùng thì cũng đặt chân lên được cái đỉnh 3143m lúc 11h45, cảm giác chiến thắng tràn ngập trong lòng, nhiệt độ ngòai trời khỏang 7-8 độ C, gió ào ạt từng đợt, trời không nắng không mưa, phóng tầm mắt ra xa chỉ chừng được mươi mét, trên là mây dưới cũng là mây, xung quanh một màu xám ngắt. Mỗi người mỗi vẻ nhưng hình như ai cũng hơi điên điên? Chụp hình, ăn mừng chiến thắng, hạnh phúc chắc còn hơn đêm tân hôn (he he, đóan thế thôi chứ có biết mẹ gì đâu!). Dừng chân trên đỉnh cao nhất của đất nước mới thấy cuộc đời của con giun cái kiến mình mới bé nhỏ làm sao! Ước gì được gởi thân mình tại đây mãi mãi nhỉ?Hết mơ rồi lại là hiện thực, đường trở về không mệt như khi leo lên nhưng lại mỏi gối chùn chân, 17h00 chiều thì lết được tới lán, khui bia ăn mừng mà lòng vẫn cứ lâng lâng.
    Đêm thứ hai cũng là đêm cuối cùng ngủ trên rừng núi, mưa ào ạt như rửa sạch đi những dấu vết của lòai người tầm thường muốn mon men tìm đường lên trời vậy. Sấm chớp giật đùng đùng ra chiều giận dữ lắm, cứ như sắp bổ vào đầu cái đám người ở nơi văn minh ra chơi nơi rừng rú. Rồi đêm cũng qua, cơn mưa qua đi, trời hửng nắng, ngày trở về đi đường khác, đi theo hướng về bản Sin Chải. 10h00 sáng tới đỉnh cao 2400m trời nắng đẹp bỗng nhìn thấy thị trấn Sapa xa xa dưới chân núi, lại tưởng mình như người trên trời về thăm hạ giới vậy. Hơn hai giờ đồng hồ cuốc bộ nữa thì cũng đặt chân đến Sapa, chấm dứt một hành trình đáng nhớ. Trong cuộc đời, mỗi người cũng nên ít nhất có một lần như vậy.
    Chỉ có ba mươi phần trăm chinh phục thành công đỉnh Fansipan, tour guide nói vậy, chủ yếu là Tây leo, người Việt rất hiếm, đặc biệt từ miền Nam ra lại càng hiếm.
    - ?oChúng em cũng không nghĩ tụi anh lên được đỉnh Fansipan, chỉ nghĩ tụi anh lên tầm 2500m rồi đòi quay về.?
    - ?oChắc nhờ có Thắng cố Ngựa, thần dược để leo Fansipan!?, tôi trả lời!
    Được 555000 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 30/04/2006
  7. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Núi rừng hùng vĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 555000 sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 30/04/2006

Chia sẻ trang này