1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Papa có bồ :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi frantic, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì tốt nhất gặp nc hẳn với bồ của bố,để dằn mặt luôn.Để biết đuờng mà liệu.
    Sau đó nc với bố 1 cách thẳng thắn nhưng nhớ vẫn phải lễ độ.
  2. valenti

    valenti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là nên đe doạ con kia , cứ làm ầm lên , nhưng đừng cho mama cậu biết , bố cậu cũng hãi rồi tự xa rời nó thôi .
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Làm ầm hay nói chuyện được thì tốt rồi....nếu mà biết xấu hổ mất mặt thì đâu "đu" theo ba bạn chủ topic.....Chỉ sợ là gặp phải dân thứ thiệt...mà bạn chủ topic thì chưa "lăn lộn" ngoài đời nhiều...bị nó nói ngược lại vài câu ...té xỉu bất tỉnh nhân sự thì nguy.....
    Thế nên cứ phải thủ cho mình dáng "du côn", lạnh lùng một chút....Nếu ko gặp đứa "hồ ly thành chính quả".....nó nói cho vài câu đại loại như :" Thế cu em đã về nói chuyện với ba chưa mà nói với chị?", " Bảo chị trút lui à, người cậu em nên nói là ông già của cậu ấy......lão bám chị như sam ấy chứ"....hay như "Thế em ghen với ba em à...có cần chị an ủi em lúc cưng buồn ko?"...blad blad..blad....
    Đại loại là vậy, thì phải biết xoay trở...1 là giở mặt lạnh như tiền ko nao núng dù nó có là Hằng Nga tái thế....hai là xoay qua...bỡn cợt với nó, đại loại là.."anh cũng chẳng hợp với ba anh đâu...mà em xinh thế..ko cặp với trai trẻ mà cặp với ông già...có hơi uổng ko em..." rồi âm thầm thu lại hết đoạn đối thoại để ông già biết..."gái ngoan" của ông già là thứ dân gì...
    Nói chung là trước khi hành động cần phải biết rõ đối phương. Có 1 bài đọc trên vnexpress, là lời tự tình của 1 ****. Cô ấy nói sở dĩ **** quyến rũ được các ông ko phải chỉ ở "khoản ấy" mà còn vì: biết nũng nịu, biết chia sẻ và biết kể khổ đời mình để "quân tử thương xót". Bởi thế cứ phải chuẩn bị, à có nghiên cứu cho rằng..đàn ông càng lạnh lùng thì càng được các nàng để ý...
    Chúc bạn chủ đối phó thành công.
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Vàng, chuẩn không cần chỉnh
    Cách này hay đấy
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hợ, các bạn toàn tư vấn cảm tính, đã biết được con mẹ kia nó ra làm sao đâu, đã biết được quan hệ của ba bạn chủ topic với con mẹ đó đi đến đâu rồi đâu.
    Việc trước tiên ý, tìm hiểu xem mối quan hệ này đi đến đâu rồi, con mụ kia trông như thế nào, nhà cửa ở đâu, nghề nghiệp gì, có chồng con gì không? Có phải dạng đầu trâu, đầu bò gì không?
    Đấy là phần tìm hiểu, còn phần nữa là nếu ba con không nói chuỵên được với nhau, thì nếu ba dùng email, viết cái email bóng gió xa xôi đề cập đến vấn đề này, nếu ko dùng email thì soạn cái tin nhắn cũng nội dung như thế gửi ba, ba có hỏi lại thì bảo, con nghĩ ba đọc ba cũng hiểu chừng nào rồi, ba tự hỏi lại ba đi, hỏi con làm gì? Rất tế nhị và vô cùng lễ phép đúng không?
    Sau khi hoàn thành 2 cái này rồi mà ba vẫn tiếp tục léng phéng với mụ kia thì mới bàn tính tới kế sách oánh cho sập mối tình dở hơi này đi, bạn chủ có anh chị em gì không? Hợp sức lại tìm cách tiếp cận con kia, mà tốt nhất tìm cách làm sao mà "bắt quả tang" ba và nó đi cùng nhau, nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích phải trái, chắc lúc đấy nó mà ko xấu hổ thì ba cũng xấu hổ mà nghĩ lại. Chứ đòi gặp nó ko hơi khó, bạn có quyền gì mà đòi gặp nó, nó lại có quyền từ chối
    Nếu cách này làm xong mà mối tình vẫn tiếp diễn thì...bó tay
  6. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là làm sao để 2 người đó cách xa nhau.
    1. Nếu bố ko thôi đi con sẽ làm ầm lên để hàng xóm và cơ quan bố và con bồ kia biết.
    2. Gặp con kia nói chuyện. mày lượn ngay,còn fá gia đình tao thì đừng trách tao.
    3. Doạ ko đc thì làm thật. Nói cho bà già biết,họ hàng xung quanh để khuyên bảo. Chứ cứ để ông già bồ bịch thì mẹ mình (dù ko biết) cũng ko sống hạnh phúc đc. Vì sự quan tâm vủa bố và tiền bạc đem cho con kia hết rồi.
    ===>Xin chia sẻ với bác,em đã từng trong hoàn cảnh này.Tuỳ tính nết 2 ông bà già và mức độ bồ bịch của ông già mà bác hãy giải quyết cho hợp lí.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hồi năm ngoái Broda về Vn chơi. Gần tối có mấy người làm ầm ĩ bên số nhà cạnh đó. Cô chủ nhà xinh đẹp đang bị một bà già và con gái bà ta xỉa xói vì tội cặp bồ với chồng mình.Hai thằng con bà kéo đến, không tham gia vào cuộc chửi nhau, đứng hút thuốc lá ,nói với nhau :'' Con này đẹp như búp bê thế kia, anh em mình cũng chết,nói gì ông già !''
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Để cho bố thoải mái tý đê, miễn đừng ảnh hưoiửng gia đình là đc
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình.
    Chắc trước hết phải tìm hiểu kĩ con mụ kia nó thế nào như bác yurina nói rồi mới tính bước tiếp theo dc.
    Việc này em cũng chỉ muốn giải quyết một cách êm thấm. Ko muốn làm ầm ĩ lên. Thứ nhất là mama biết thì khổ, tan cửa nát nhà như chơi, mà mama em bị huyết áp, ko biết nghe tin này sẽ thế nào -__- Thứ hai là ầm ĩ lên ảnh để cho cơ quan hàng xóm biết thì ảnh hưởng đến công việc, uy tín của ông già - trụ cột của gia đình, cũng ko ổn lắm.
    Bây giờ chắc em chỉ kiếm dc sdt của con mụ kia, ko biết nên điều tra tiếp thế nào.
  10. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thật chân tình ... vì có thể bạn chính là sợi dây cuối níu kéo ba/mẹ bạn với nhau đấy
    Cảm thông và chia sẻ

Chia sẻ trang này