1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi DP167, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

    Một ngày cuối tháng 2, mình được rủ rê của một anh trong hội mô tô: học bay dù không em? Lạ nhỉ: môn gì mà nghe hấp dẫn thế! Học chứ, mạo hiểm là em mê rồi. Anh ấy bảo: cuối tuần học. Cuối tuần không thấy anh ấy liên lạc gì, mình cứ nghĩ là mình trúng quả lừa thật to. Chủ nhật offline: nhức mình quá, hôm qua tập môn bay dù. Á, sao chẳng nói năng gì với mợ thế nhỉ ? Tuần sau tập là em đi đấy nhé, em không biết đâu .
    Chiều 25-2, mình ra điểm hẹn theo đúng chỉ dẫn cùng một anh bên hội U18SG. Nắng như đổ lửa. Xe chở Cont chạy ầm ầm, bụi mịt mù. Chẳng thấy ai, hai anh em lại tưởng mình bị leo cây. Đến 4h chiều, chiếc xe chở đội Huấn luyện viên mới tới nơi. Mình hoàn toàn xa lạ, chỉ được ngồi xem, nhưng không thích thế, mình thích học bay cơ. Mình xin vào học, được chấp nhận. Thích .
    Tiếp theo là những ngày học tập mặt đất miệt mài, chân tay nhức mỏi vì vật lộn với cánh dù bởi lúc này, chưa có cánh dù nào vừa trọng lượng của mình. Yêu cầu của môn học là nữ phải trên 45kg. Mình khi ấy mới chỉ 40kg nhưng vẫn được các Huấn luyện viên cho tập bởi tinh thần học hỏi thể hiện rất cao. Có cố gắng .
    Sau ba tuần học mặt đất, mình được tập airborne ngoài Hòn Hồng, một đồi cát của Phan Thiết. Gió quá lớn, dù thì over size, mình không được tập dựng dù chứ đừng nói gì là airborne. Ngày đầu tiên, mình đi tập dù với aó thun ba lỗ, nón lưỡi trai và đôi giày thể thao, chỉ khoác ngoài một cái áo sơ mi mỏng dính. Thật tai hại, mình hứng toàn bộ ánh nắng cháy da của vùng nắng cát. Cô bán nước rong nhìn mình tặc lưỡi: cô bé này da trắng quá, về sẽ hư da thôi. Và thật như vậy, bây giờ nước da của mình cũng hơi đen đi, nhưng đừng lo, rồi sẽ trắng trở lại .
    Lần thứ 2 đi Phan Thiết, Blue Paragliding của chị Vân đã được nhập về. Dù rất mới và rất đẹp, lại vừa size với mình. Chị cho mình tập cùng. Sau mỗi đợt chị airborne, mình lại được mượn dù để học airborne. Dù rất đắt, cho nên khi học mình có áp lực rất cao: không được để dù ngã vào gai hay bất kỳ vật nhọn. Ngày hôm ấy, mình thực hiện được 2 cú airborne và đáp rất tốt, theo đúng bài giảng.
    Cái môn bay dù này lạ thật, mình đã đam mê nó từ lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ mới học đến airborne, mình đã cảm thấy rất là sung sướng khi rời chân khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Cảm giác tuyệt vời. Lúc này, cảm giác chỉ như chú cào cáo mỗi lần búng chân lên khỏi mặt đất, bay được 1 đoạn thì đáp xuống vậy .
    Chuyện học bay của mình vẫn còn dài ở phiá trước.
    [​IMG]
  2. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh học ở đâu thế anh??? Nghe thick ghê
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    DP167 là chị, không phải là anh bé à. Tấm hình trên là sư phụ của chị và những thành viên trong đội bay.
    Môn Paragliding này chị học tại TP. Hồ Chí Minh, do câu lạc bộ Mekong Paragliding dạy đấy em ạ .
    Chị sẽ viết tiếp hành trình học bay của chị vào ngày mai, thân.
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Nếu chỉ là nói về môn thể thao hay về một hành trình cá nhân bạn nên sang bên box : http://thitruong.ttvnol.com/thethao.ttvn post bài bên đó !
    Chúc bạn vui vẻ !
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Brooklyn đã nhắc nhở , nhưng DP đang chia sẽ sở thích của mình đấy. Môn này cũng như các môn bơi lội, bóng đá... khác thôi. Và môn thể thao này đang bắt đầu phát triển tại Việt Nam.
    Và hình như tiêu chí ở box này là chia sẽ sở thích cùng mọi người, đúng không? Mục đích của DP không là rao bán sở thích của mình, chỉ mong ai đã từng nghĩ đến bầu trời sẽ có cơ hội tiếp cận môn này giống DP thôi. Vậy thì DP có gì sai khi cùng chia sẽ sở thích với mọi người nhỉ
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 19/08/2006
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, một chiếc dù giá bao nhiêu? Phải đặt hàng từ nước ngoài à? Bạn kể tiếp đi nhé, rất háo hức muốn nghe.
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc dù giá từ 1.400 USD trở lên tuỳ theo loại và phải đặt hàng từ nước ngoài. Nhưng không sao, ban đầu thì mình được mượn dù để học đấy, không cần phải có dù ngay
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày tập luyện miệt mài, mình đã được lên đỉnh núi để cất cánh. Lúc này thì thực sự là được bay. Mình vẫn chưa có dù nên vẫn được những anh chị trong đội tận tình hướng dẫn và giúp đỡ. Sau khi trải dù, mình kiểm tra toàn bộ các nhóm dây theo đúng bài học được dạy về an toàn khi bay. Bộ đàm đầy đủ, các nhóm dây không rối và không có vấn đề gì, đai đã được khoá đầy đủ. ?ochuẩn bị, dựng dù?, hiệu lệnh của người điều khiển beginner được phát ra trên bộ đàm, mình dựng đứng dù 90o so với mặt đất, xoay người và chạy. Chỉ cần chạy ít bước, gió đã thổi nâng dù lên đưa mình rời khỏi mặt đất. Cảm giác lúc này thực sự là cảm giác của một cánh chim. Sung sướng và tự hào vì mình đã có thể bay lên .
    Theo đúng trình học, thì mình phải bay theo quỹ đạo hướng dẫn viên đề ra, và hướng dẫn viên luôn theo dõi mình và điều khiển bằng bộ đàm. Sau thời gian khoảng 20 phút, mình được hướng dẫn vào đường đáp. Việc hạ cánh cũng là một kỹ năng quan trọng mà mình phải học. ?oĐáp tốt, chúc mừng em? và toàn đội reo lên chúc mừng mình. Cảm giác hạnh phúc không dừng lại ở đây .
    Tuần kế tiếp, mình được luyện tập lại cách bay và cách điều khiển dù trên không, an toàn giao thông trên đường bay. Có rất nhiều điều phải học. Nhưng môn này tương đối an toàn nếu mình tuân thủ các quy tắc bay. Và đương nhiên, niềm khao khát chinh phục bầu trời của mình đã dần dần trở thành hiện thực. Không cần phải lái máy bay, không cần phải lái kinh khí cầu, cũng không cần phải hoàn toàn gắt gao như quân đội để chơi môn nhảy dù máy bay, mình đã có thể bay lên, lượn qua lại như một cánh chim trên bầu trời xanh thẳm.
    Tuần tiếp theo, mình được học về bay qua lại bên vách núi để nương gió bay cao. Chiếc dù luôn theo đúng điều khiển của mình. Huấn luyện viên bắt đầu để mình tự bay sau khi đã điều khiển mình cất cánh. Mình bay qua bay lại bên vách núi, nơi có luồng gió đưa mình lên để bắt lên độ cao cao hơn đỉnh núi. ?oEm bay nhường đường cho người khác cất cánh nhé?, hiệu lệnh được phát ra trên bộ đàm. 1, 2, 3 chiếc dù khác lần lượt bay ra, trên bầu trời lúc này đã có nhiều cánh dù, mọi người reo lên trong bộ đàm. Mình đã nắm bắt được đường bay của mình, mọi người chia tầng để bay nên rất vui.
    Mình đưa mắt ra xung quanh: núi xanh dưới chân mình, xích tới một chút là bải cát mênh mông vàng choé của khu Hòn Hồng, biển xanh thẳm và mênh mông, xa xa là một bờ biển dài đẹp như tranh không bóng người vì khoất một ngọn đồi với thế giới bên ngoài này, xa nữa là Bàu Trắng: một hồ nước rộng mênh mông. Có vài chú chim ham vui cũng ra lượn lờ cùng anh em hội dù. Hoàn toàn tự do và bay bổng .
    Đầu tháng 6, đọc tin nhắn khi đang còn trong văn phòng ?otuần này có nhiều người bay lắm, khoảng trên 10 người?. Vui đây, sẽ ngợp trời dù lượn.
    Ra tới khu nghỉ ngơi, mình thấy đã có 2 chiếc xe đậu sẳn, mọi người ra trước vài tiếng, đang ăn uống trên bờ biển. Rất đông, khoảng 14 người đã ra sẳn và xe mình 5 người nữa. Ngày mai sẽ rất là đông đây .
    Sáng ra, nghe hiệu lệnh thức dậy của huấn luyện viên, mình mở lều, ánh nắng bình minh trên biển thật dễ chịu, không khí biển trong lành và gió hiu hiu báo hiệu một ngày thời tiết tốt để bay. Môn bay này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Gió nhẹ quá không được bay, gió mạnh quá cũng không được bay, tất cả cho sự an toàn của Pilot .
    Cả đoàn hành quân vào đồi cát, gió Tây, tất cả mọi người phải leo vượt qua đỉnh núi sang hẻm núi bên kia mới có thể cất cánh. Đoàn người chầm chậm leo lên đỉnh núi. tất cả đã sang đến hẻm núi, gió đang bắt đầu lên. Sư phụ mình cất cánh để thử gió. ?oGió rất tốt, anh em bắt đầu cất cánh đi?. Và lần lượt 1, 2, 3? cánh dù bay ra. Trong vòng 30 phút, tất cả cánh dù có mặt trên núi đã bay ra: xanh, đỏ, tím, vàng, cam đã có đầy đủ trên bầu trời. Mình khẽ đếm có khoảng 18 chiếc dù đang bay lượn. Đẹp quá, cảnh tượng hoành tráng mà lần đầu tiên mình chứng kiến và được tham gia .
    Đây là một cảnh bay bên Châu Âu, hy vọng một vài năm nữa, những người yêu thích bầu trời tại Việt Nam cũng bay lên ngợp trời như thế.
    [​IMG]
  9. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ các bạn gái quá, là girl mà máu mê thể thao mạo hiểm thế.
  10. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thấy có vẻ hấp dẫn day, kô biết chi phí để học và đăng ký ở đâu vay, xin DP167 cho biết thêm chi tiết. Met xi

Chia sẻ trang này