1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi DP167, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,
    Em đang tung tăng ở Canada. Tuần vừa rồi là tuần lễ ngày dài nhất ở Canada. Và với em cũng là tuần lễ dài nhất.
    Em bay dưới sự hướng dẫn của Steve Cox (Advance proto, nguời 8 năm liền đoạt giải cấp thế giới về bay CROSS COUNTRY) và Glenn Derouin, Huấn luyện viên 18 năm kinh nghiệm, người rất rành vùng núi Vernon.
    Sau khi học lý thuyết về tỷ lệ giữa độ trượt xa và việc mất độ cao, cùng với những mánh khoé để bay xa cùng Steve, Glenn cho em mượn dù Nova Syntax.
    Đi đỉnh núi đầu tiên trong ngày hôm đó là King Eddie 1065m AGL. Đây là vùng núi riêng do Glenn quản lý, có 2 bãi cất cánh ở 2 độ cao khác nhau. Chúng em lên đỉnh núi, bãi cất cánh cao nhất. Cỏ xanh mướt, gió thổi vù vù vào mặt, thermal nhẹ, nhưng em là người lên cao nhất trong ngày hôm đó va đáp nhẹ nhàng ở bãi đáp sau 60 phút bay.
    Buổi chiều gió đổi hướng, cả đoàn sang dãy núi đối diện (vernon moutain), cất cánh, rigde soaring dọc vách núi và đáp tại sân sau nhà.... Glenn cách điểm cất cánh 10km. Đáp xong là 5h chiều, mà trời còn nắng, Chirst - 1 phi công kỳ cựu, lôi máy paramotor từ nhà kho ra, nổ máy bay 1 vòng... chơi.
    Hôm sau là Lumby, 1350 AGL. Cất cánh khỏi đỉnh núi, lượn lờ tìm thermal nhìn dưới chân mình là rừng thông cao chót vót. Kế hoạch là bay xuyên qua thung lũng đến đỉnh núi đối diện và tiếp tục thả dài xuống vùng Okanagan. Lấy thermal, vượt qua đỉnh núi và tìm đường về... nhà Glenn. Nhưng không may mắn là thermal không đủ mạnh, nên mọi người chỉ lượn lờ tại đỉnh núi 2h đồng hồ rồi đáp ngay trong thung lũng.
    Ngày thứ 3, ngày cuối cùng của khóa học là Mara Lake. Ôi trời! đỉnh núi cao chót vót, nhìn xa xa là hồ Mara xanh rì.
    Steve cất cánh trước để... làm chuột thí nghiệm. Thermal vẫn còn nhẹ lắm, thế là Steve bay 30p rồi... đáp lại trên đỉnh núi. Steve giúp em cất cánh sau đó. Chuyến bay hoành tráng với thermal 2.5m/s - 3.5m/s
    Steve đi rất xa với Omega 7 (bay xa 40km, va quay lại ngược gió với tốc độ 17km/h. Hic! full speed bar)
    Hôm nay Steve đã về lại Thụy Sỹ, lớp học kết thúc tốt đẹp.
    Em quay về Chiliwack bay tại Bridal fall.
    Em đã tậu được dù Advance với giá rẻ không thể ngờ được (mà thẻ Visa của em tự nhiên.... không dùng được! hu..hu! em bị sạch túi rồi).
    Hôm nay sẽ bay voi dù Advance, bay test bởi Steve Cox, cùng màu với Omega 7 cua Steve.
    (thật tình là Steve cũng rất... đẹp... chai)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bay Motor tren san nha Glenn
    [​IMG]
    Bãi đáp ngay trong sân nhà Glenn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Steve top landing in Mara lake
    [​IMG]
    Launch at Mara lake
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được HTML1812 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 18/07/2007
  2. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con!
    Cuối tuần vừa rồi em tham gia Bridal Fall air Race.
    Đó là lễ hội hàng năm của cộng đồng phi công khu vực British Colombia. rất nhiều trường dạy bay và phi công trong khu vực tới tham gia. Trong những ngày này, bay dù đôi sẽ chỉ có 1/2 giá (mà hành Khách fải trả tới 100 CAD lận đó.) số tiền này sẽ được xung vào quỹ của West Coast soaring Club và dùng vào mục đích xây dựng bãi bay, sửa chữa đường lên đỉnh núi....
    Phi công bay đôi là những phi công kỳ cựu, trong đó có 5 người là huấn luyện viên của các trường dạy bay nổi tiếng trong khu vực.
    Rất lạ là có rất nhiều người đã bay trên 10 năm nhưng hôm đó lại không bay, mà tình nguyện làm tài xế lái xe đưa mọi người lên đỉnh núi mà thôi.
    Bãi đáp nằm ngay cạnh sân golf. Mọi người sắp sẵn 1 tâm đáp là hồ bơi nhỏ. ai đáp vào tâm sẽ được giải.
    (he..he! em đáp vào vòng tròn đỏ bao quanh tâm đó)
    Thật tuyệt vời khi được bay với những người vui tính và là những phi công giỏi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôn nay Canada mưa tầm tã, thật đáng ghét quá, làm em không đi bay được. buồn tình em lang thang trên Sky train va dùng bus để đi chơi. Đến bến tàu Vancouver thì không thể rời đi được nửa, cứ 5 phút lại có 1 chiếc máy bay cất cánh trên mặt nước làm quan cảnh trở nên rất vui. Lâu lâu lại thấy cảnh thuyền chèo dừng lại đợi máy bay cất cánh xong lại chèo tiếp (giống như kiểu xe máy dừng đèn đỏ vậy). Bên cạnh "sân bay" là "sảnh chờ" trông cứ như 1 boong tàu thủy, có cà fê phục vụ bà con ngồi ngắm máy bay. Mấy anh Phi công mặc đồng phục áo sơmi trắng quần đen, có gắn "lon" đàng hoàng nói cười, lên xuống rộn ràng. Thích thật! chưa bao giờ thấy máy bay cất cánh gần như thế, và...bình thường như thế (làm em muốn học lái máy bay quá đi mất! hi..hi!)
    thôi, không có hình bay dù lượn, post tạm hình máy bay cất cánh ở Vancouver Waterfront cho bà con coi tạm nhé.
    (chắc em sẽ fải "cưa" 1 anh phi công để tìm thêm ....thông tin quá!)
    Sân bay nè:
    [​IMG]
    Phi công nè:
    [​IMG]
    đẹp không chịu được (cái máy bay ý)
    [​IMG]
    Hành khách chuẩn bị lên chuyến sau
    [​IMG]
    Taxi
    [​IMG]
    Đường băng:
    [​IMG]
    Cất cánh
    [​IMG]
    lên trời
    [​IMG]
    đua hông
    [​IMG]
    về rồi nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chèo thuyền cạnh máy bay
    [​IMG]
    Được HTML1812 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 19/07/2007
  4. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không những thấy máy bay bay lên bay xuống, em còn được ....lái máy bay nữa bà con ơi (cái này nhờ chú Vimar đó)
    Em được chú Vimar đưa đến sân bay King Goerge, bay thử cảm giác, 30 phút trong đó có 15 phút tự lái. em được bay qua White Rock! thích quá đi mất! lại nghiện máy bay rồi
    ready
    [​IMG]
    on the sky:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Abbroad landing
    [​IMG]
    Perfect landing
    [​IMG]
    Được HTML1812 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/09/2007
  5. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con!
    Nơi để trao đổi của những ai thích đi bộ trên không có ai thích tìm hiểu về môn dù lượn Việt nam - Vietnam Paragliding - Vietnam parapent Thì vao đây tám nhé
    http://vietwings-hpg.com/forum

    Được HTML1812 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 10/05/2008
    Được HTML1812 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 10/05/2008

Chia sẻ trang này