1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi DP167, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc phải về vùng hẻo lánh mà học thui, vì ở thành phố lấy đâu ra đất mà nhẩy dù hì hì
  2. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Hình như phải ra Phan Thiết học, nhưng trụ sở đăng ký ở SG, xin DP167 cho biết thêm chi tiết.
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Việc học ban đầu sẽ học ở Thành Phố Hồ Chí Minh trong 3-4 tuần đầu khi bạn làm quen với dù. Sau khi đã quen với việc điều khiển dù bạn sẽ đựơc ra Phan thiết học cất cánh, bay.
    Thời gian thì rất linh hoạt, vì DP167 có làm việc buổi sáng thứ 7 nên các anh bên hội tổ chức học cho học viên chiều thứ 7 và ngày CN. Nếu bạn yêu thích thì có thể tham quan lớp học mới vào ngày 9/9 này. Lớp học mới DP nghe nói đã đăng ký đủ số lượng nhưng mời bạn cứ ra xem để cho biết và xem mình có hợp với môn này hay ko. Wellcome mọi người
    Học phí thì DP không rõ lắm, nếu có thì chỉ là tượng trưng cho chi phí bảo trì dù và các trang thiết bị bay trong 3 tháng bạn học.
    Bạn có thể vào trang web www.mkparagliding.com để xem thông tin bạn cần biết. Đó là trang web của Câu lạc bộ dù lượn Mê Kông của Việt Nam.
    Môn này khi đã chơi được thì cực kỳ đam mê, DP báo trứơc đấy nhé, chứ không sau này lại bảo tại DP giới thiệu cái môn này làm tui mê không bỏ được, DP không chịu trách nhiệm đâu .
    Các bạn tham gia được thì cũng sẽ là một trong những người bắt đầu gây dựng môn thể thao mới cho Việt Nam. Các nước như Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan...thì môn này khá phát triển. Môn này khá an toàn nếu mình tuân thủ đúng các quy tắc.
    Tại Việt Nam mình mới có khoảng 20 người chơi môn thể thao này trong đó có 4 nữ mà DP rất vinh dự là 1 trong 4 người ấy. Rất hy vọng có thêm những người bạn cùng đam mê bầu trời tham gia cùng DP.
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ngày ? tháng ? năm ?
    Hôm nay gió đẹp, mọi người bay đến 1 giờ chiều, gió vẫn tốt. Mình trở thành bác quay phim bất đắc dĩ bởi chưa có dù. Anh Trung đang cố gắng Top landing nãy giờ, mình vẫn chưa hiểu tại sao anh lại cứ cố gắng đáp tại bãi cất cánh. Hôm nay toàn cao thủ bay dù, khoảng 18 chiếc dù đã hội tụ đủ trên bầu trời. Vui thật. Sau nhiều lần cố gắng, anh Trung đã đáp ngay nơi xuất phát. Lúc này có mình và anh Cường. Anh trung đáp xuống và nói ?oanh Top landing cho cô P bay?, lúc đó cảm giác của mình không tả được, cảm động. Vì hôm nay mình xác định là ra xem tất cả mọi người bay, còn mình là người mới, trình độ kỹ thuật chưa cao nên sẽ không bay để bảo đảm an toàn cho mọi người. Các anh khích lệ tinh thần minh: ?obay đi em, không sao đâu, tất cả người cũ sẽ phải tránh đường cho người mới?.
    Mình chuẩn bị cất cánh. Kiểm tra hết tất cả các nhóm dây, đai và khoá. Chờ đợt gió thuận lợi, anh Cường thông báo ?otất cả các Pilot bay tránh đường cho người mới cất cánh?. Tất cả các cánh dù toả về 2 bên, nhường khoảng không gian rộng lớn trước mặt núi cho mình. Theo hiệu lệnh ?odựng dù, xoay người, chạy? mình làm đến động tác thứ 2 thì dù kéo mình lao vào bụi. Mọi thứ đều không sao, chỉ trừ những con kiến vàng là có hội chợ trên khắp người mình. Các anh gỡ dù cho mình, còn mình thì gỡ kiến, Cũng vui mà buồn vì bị la ?oem không thả các nhóm dây ra, sao mà bay được?. Sai kỹ thuật cất cánh. Các anh hỏi ?oBay tiếp nhé?, ?odạ?. Và lần thứ 2 này mình đã cất cánh rất gọn. Ngồi yên vị trong đai mình mới thấy an tâm và hạnh phúc. Lúc này là lúc thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời của sự tự do. Mọi người bay ngang mình đều giơ tay chào. Các anh chị đều chúc mừng mình trên bộ đàm.
    Anh Cường đã cất cánh trở lại. Anh Cường hỏi ?oP có muốn Circle không?? ?olà sao anh?? ?olà xoay tròn biểu diễn đó?, ?oDạ muốn? ?oEm bay ra biển đi?, theo đúng sự chỉ huy của trưởng đoàn, mình bay ra phiá biến. ?oEm kéo thật sâu 1 bên dây Breakcòn bên kia thì giữ bình thường? mình thực hện theo chỉ dẫn, thấy cánh dù bắt đầu xoay thành một vòng tròn. Và theo hiệu lệnh mình dừng lại, tiếp tục điều khiển dù vào phiá núi. Thật thích, giống như một điệu vũ balê xoay tròn mình trên đôi chân của diễn viên muá. ?oChúc mừng em, em đã circle thành công đó? rất nhiều lời chúc mừng đến với mình. Và mình tiếp tục bay qua lại trên núi.
    Trưởng đoàn noí ?onếu em muốn circle thì cứ ra biển, có thể xoay 2-3 vòng?, ?oem tự đi hả anh?? ?ouh, em có thể là được 1 mình, anh sẽ không điều khiển nữa?, Và mình lại tiếp tục bay ra biển, gió ngoài biển hôm nay rất tốt. Mình đến đúng vị trí có thể thực hiện thao tác an toàn và mình bắt đầu Circle? Cánh dù xoay 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng theo đường vỏ ốc và mình dừng lại sau khi đã xoay 3 vòng. Rất hạnh phúc, cảm giác trên cả tuyệt vời, giống như mình vừa chinh phục được một đỉnh cao mới. Mọi người bay ngang mình đều giơ tay chào và chúc mừng.
    Lần thứ 3, mình quay trở lại biển, dù mình lướt qua một cột không khí, mình nghe ?ophạch? giống như cánh dù vừa được giũ thẳng ra sau khi bị gấp. Mình thấy cánh dù hơi chao đảo, đây là một trong những điều mình được học và bây giờ mớit hực hành nên hơi căng thẳng, mình điều khiển cho cánh dù cân bằng và quay trở lại phiá núi. Không ai biết mình vừa trải qua những giây phút căng thẳng cả, và khi mình kể lại, các anh ai cũng cười và nói ?obình thường, em sẽ quen với nó thôi?.
    Mình tiếp tục bay qua lại trong núi. Có một chú chim rất lớn, sải cánh khoảng 1m2 cũng ra bay lượn chung với đội dù. Chú chim này rất đẹp, chú cứ bay qua bay lại giữ đám dù và còn biểu diễn màn bắt cá trên biển. Khi chú gắp chú cá bay lên, có lẽ vì mãi nhìn đám dù đủ màu sắc nên chú cá quẫy mạnh và rơi khỏi mỏ chú chim. Chú chim giờ mới sực tỉnh, khép cánh lại và lao thẳng đầu xuống như một mũi tên theo chú cá nhưng không kịp vì chú cá đã rơi vào bụi cây bên dưới. Chú ta đành tiếc nuối bay lên.
    3h30 chiều, mọi người bắt đầu hạ cánh, lần lượt từng người vào đường đáp, rất đẹp. Du khách vào bãi Chuà và khách điạ phương đều dừng lại một chút để ngắm ?onhững chú đại bàng? hạ cánh. Mình hạ cánh rất tốt, đó là lời khen của một anh điều khiển mình hạ cánh. Tất cả đội dù thu xếp lên đường trở về Sài Gòn để sáng hôm sau tiếp tục trở về với công việc.
    Hẹn gặp lại tuần sau.
    Đây là dù của mình, đang được sư phụ test dùm vì mới về.
    [​IMG]
    Đây là một cảnh bay của các anh trong Câu Lạc bộ ngoài Phan Thiết
    [​IMG]
    Đây là cảnh bay trên Đà Lạt
    [​IMG]
    Và phong cảnh dưới cánh dù
    [​IMG]
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đây là những hình ảnh mới nhất về Câu lạc bộ dù lượn. Chuyến bay diễn ra tuần trước và thời tiết rất thuận lợi.
    Đây là những cánh dù bay lên trên nền trời xanh, mây trắng:
    [​IMG]
    Đây là cảnh chụp dù của mình từ dù đôi:
    [​IMG]
    Hai cánh dù Cam và Đỏ khoe sắc:
    [​IMG]
    Đây là cảnh biển, núi và dù chụp từ dù đôi:
    [​IMG]
    Thật tự do trong bầu trời rộng thênh:
    [​IMG]
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    CÁNH CHIM BẠT GIÓ

    [​IMG]
    Buổi chiều tất bật ngược xuôi đề có thể lên đường đi bay dù lượn. Cõng ba lô dù và thức ăn khoảng gần 20 kg leo núi, mình cũng thấy rất mệt nhưng cứ gắng nghĩ đến cảm giác được bay vút lên là mình lại bước tiếp. Có lẽ động lực được bay lên là thứ chất gây nghiện mà mình đã lỡ dấn thân.
    Nắng trên núi ngày một gay gắt nhưng gió thì lúc có lúc không. Mấy anh em chui vào lùm cây bên hông đồi ngồi chờ gió. Tiếng đội trưởng cứ vang lên giục giã: ?o Phương với Nam chuẩn bị ra đi, gió tốt rồi đó? nhưng các anh đau có biết gió rất lạ, lúc thì có, lúc thì không.
    Đợi hoài rồi gió cũng lên, rất nhanh và rất mạnh. Các anh đã cất cánh hết, còn lại ba chị em và một cameraman. Mỗi người phải tự cất cánh vì đã không còn là người mới. Cánh dù màu cam của mình rực rỡ và chói chang, cộng với cái nắng thiêu đốt của khu đồi cát làm nhức mắt những ai đứng gần.
    Gió rất mạnh, mình thực hiện động tác cất cánh trong gió mạnh, dù nghiêng làm mình phải cất cánh lại. Mình quá nhẹ so với cánh dù nên đã bỏ thêm bao cát 10kg vào sau đai ngồi làm mình rất khó khăn trong việc di chuyển. Cất cánh lần 2, dù dựng thẳng tắp, mình xoay người nhưng không thể chạy vì đai quá nặng. Chị Nam đẩy dùm mình một cái và mình bay lên. Gió quá mạnh, thổi mình lên đỉnh núi và dần dần ra sau núi.
    Theo hiệu lệnh mình phải hạ cánh. Mình bay ra bãi đậu xe, cố gắng xác định điểm đáp tránh bãi đậu xe vì có cây cối và đất cứng, tránh cả những bụi gai trên đồi cát. Mình thực hiện động tác fold tip để giảm diện tích cánh dù, hạ độ cao nhanh. Mình cảm giác được từng mét độ cao đang giảm, khi cách mặt đất khoảng 15m, mình buông tay để ngừng fold tip nhưng cánh dù được rộng thêm nên đã bốc mình lên. Mình quyết định tiếp tục fold tip để hạ cánh. Bãi gai ngay dưới đất, mình phải shift người để lái cánh dù qua lại tránh các bụi gai phiá dưới. Chạm đất, mình đã kéo 2 nhóm C lại nhưng gió vẫn lôi mình đi ào ào. Mình cố gắng thu thêm nhóm C và cánh dù trôi khoảng 3m thì hoàn toàn bị giữ lại. Mình đã đáp tốt và an toàn cho cả người và dù. Mình xếp dù cho vào ba lô.
    Một chuyến bay của mình đã kết thúc rất nhanh. Mình thấy hơi buồn, có cách nào để mình lên ký một cách nhanh chóng, mình cần lên khoảng 5-7kg nữa. Xấu xí cũng mặc kệ. Mình lỡ yêu môn này lắm rồi, biết sao được nhỉ.
    Mình giống cánh chim nhỏ nhoi cố bay lên trong cơn gió mạnh. Những cánh dù bạn bè vẫn bay cao, bay cao, còn mình thì gió đã thổi mình đi rất xa khỏi bạn bè, không ai có thể giúp mình được vì khi bay lên, mỗi người đã trở thành một cánh chim tự do, không có cách nào lại gần nhau được.
    Mình ở dưới đất ngước nhìn các cánh dù bạn bè và mang tâm trạng như cánh chim én nhỏ không thể đủ sức bay trong dông gió nhưng vẫn muốn bay vút lên, chao liệng trên bầu trời trong xanh. Biết bao giờ cánh chim ấy có thể vẫy vùng như một cánh đại bàng? Cánh chim bé nhỏ không đủ to lớn, không đủ sức mạnh để có thể bay vút như chú đại bàng kia nên dù có cố gắng đến mấy, dông gió vẫn thổi bạt ra nơi lặng gió. Mà như thế, cánh chim nhỏ không thể chao lượn gì được, lại phải cố đập cánh để có thể giữ được độ cao đang từ từ hạ thấp.
    Môn bay dù lượn thử thách tính kiên nhẫn, lòng can đảm, độ bền sức khoẻ và khả năng tự chủ của người chơi. Mình đã tự tin mà nói rằng mình đủ tiêu chuẩn hết nhưng mình đang bị hạn chế bởi thể trạng nhỏ bé của mình. Không sao, nếu không là cánh đại bàng bay vút lên thì mình sẽ là một cánh én nhỏ chao liệng trong bầu trời xanh ngắt của mùa xuân, mùa của gió dịu dàng và nắng trong veo.
    Sao mình yêu bầu trời và những cơn gió đến thế. Chỉ có ai thực sự có niềm đam mê bay lên cao thì mới cảm nhận được sự khao khát bay lên của chính mình. Bay lên cao, bay xa và bay mãi, tại sao không?
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 11/09/2006
  7. soaring

    soaring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn DP167 có bay dù được chưa? không thấy ảnh của bạn! hiện nay bạn còn sinh hoạt nữa không? kể cho mọi người nghe với. Đang háo hức đây.
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bay được rồi, mình là người bay chiếc dù màu cam phiá trên đó. Khi bay dù thì rất khó chụp được mặt bởi 2 dù ở thường cách xa nhau nên chụp thấy mặt rất khó.
    Hiên nay mình vẫn tham gia bay. Hàng tuần Câu lạc bộ của mình vẫn đi sinh hoạt đều đặn ngoài Hòn Hồng, Phan Thiết. Hiện đang huấn luyện cho sáu thành viên mới trong đó có 3 nữ. Một điều đặc biệt hiện nay của đội dù là tỉ lệ nữ chơi môn này đã cao hơn gấp nhiều lần của thế giới, cũng vui nhỉ (có 7 nữ / 28 người chơi dù).
    Mình sẽ viết tiếp một bài về cảm giác khi bay và luyện tập các kỹ năng quay vòng tròn, giảm tiết diện cánh dù, hạ độ cao nhanh chóng. Mình mới được học có bấy nhiêu kỷ năng thôi, còn kỹ năng swing thì mình chưa đựơc học. Nhưng bạn mà chứng kiến sư phụ mình swing thì thích lắm
    Sắp tới, đội dù sẽ mở khoá mới, nếu bạn nào quan tâm liên hệ với mình, mình sẽ giới thiệu để các bạn tham gia hoặc tham quan. Số điện thoại liên lạc là 08.9094800. Chào đón các bạn
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/10/2006
  9. soaring

    soaring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đợi lâu quá không thấy bạn kể chuyện nữa, chán thật
    Khi nào bạn kể nữa vậy?
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hứa là kể chuyện về môn dù mà mấy hôm nay bận quá không làm đựơc, mong bạn tha lỗi nhé
    Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn toàn bộ hành trình học bay và được bay của tôi. Các bạn nào cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu về môn này thì vào trang web:
    http:\www.mkparagliding.com
    Toàn bộ thông tin về đội bay dù sẽ có trong ấy và tôi là một thành viên nữ của câu lạc bộ dù lượn Mê Kông.
    Chào đón các bạn ghé thăm chúng tôi

Chia sẻ trang này