1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi DP167, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh hoành tráng phết, nhìn chẳng thua kém ESPN hay AXN. Nhưng tớ không chơi môn này đâu. Là dân chơi môtô, mình cũng định tìm hiểu về môn này và nhập môn, 3 lần lên Đà Lạt tìm chẳng thấy ai cả. Về TPHCM hỏi han thì mới hay, chính cả Huấn Luyện Viên tên Hồng Mạnh Cường đang nằm bệnh viện vì tai nạn gãy xương sống do bay sao đó rồi làm dù rơi. Thế thì còn ai dám chơi.
    Quay về chơi môtô sướng hơn các bác ạ.

  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cậu là "dân chơi mô tô" mà nói như thế thì tớ không biết cậu là người như thế nào .
    Mỗi môn đều có những tai nạn, và đó là ngoài ý muốn. Cậu có dám đảm bảo với tớ các môn mạo hiểm khác không có tai nạn không? Bạn tớ chỉ chơi bóng đá thôi mà phải nhặt luôn cả viên xương ngay khuỷu tay ra đấy, mà môn này đâu có mạo hiểm , một cậu bạn đã mất ngay sau trận chung kết Euro 2002 vì dập gan lách khi chơi bóng đá đội tuyển cho trường Đại Học. Tất cả việc hạn chế tại nạn là sự cố gắng do bản thân mình. Còn cậu không thích chơi thì không sao. Tớ chỉ thấy tiếc cho cậu cả đời : vì thấy người ta té xe, cậu không dám chạy xe chỉ đi bộ, vì thấy người ta chạy vấp đá ngã, cậu không dám chạy .
    Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì môn này không thể du nhập vào Việt Nam. Và chỉ có các nước Châu Âu phát triển môn này rất nhiều, họ chơi môn này mới không bị nguy hiểm . Và cả môn nhảy dù từ máy bay cũng họ hàng với môn này đấy, nó còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với môn này nhưng vẫn có người muốn chơi. Họ mới là người biết chơi thực sự, họ không phải dân chơi đâu vì phải qua tuyển lọc khắt khe .
    Ngày đầu tớ mới tham gia môn này nếu tớ mà sợ như cậu thì tớ cũng chẳng biết bay rồi. Cả như việc đi xe máy ấy, cũng phải học về an toàn vậy. Tớ không muốn bàn đến các tai nạn, bởi nó là điều phải học cả đời trong tất cả các môn thể thao.
    Chúc cậu luôn vui với lựa chọn của mình và môn dù cũng chẳng nên kết nạp một thành viên ưu tú như cậu , chào thân ái và quuyết thắng
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 12/11/2006
  3. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, ghê thế, nghe như tiếng Bô con Hác-Lây thế DB167. Vậy là sư phụ của bác bị tai nạn thật. Chẳng qua là tớ thấy không ổn, khi mà một huấn luyện viên của một môn chơi chết người như thế này mà lại bị tai nạn đến gãy cột sống thì cần phải xem lại 2 vấn đề:
    1. Môn chơi này kém an toàn, đừng so sánh với môn chơi môtô, nó là 2 thứ hoàn toàn khác. Chuyện này phải nghiên cứu lại.
    2. Huấn luyện viên chưa đủ kiến thức nên mới xảy ra tai nạn. Thiếu gì HLV tự phong, Bác Sĩ Ái đấy, tự phong 30 năm có ai biết đâu.
    Theo tớ, huấn luyện viên mà còn gãy cột sống thì học viên chết chắc. Có thể bay là cảm giác thật thích thú (có khi hơn cả...) nhưng chưa chơi mà đã nghe thế rồi thì... cho em xin.
  4. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe, không dám như tiếng pô Harley đâu bác ạ, vì Harley Việt Nam mình ít có và là hàng hiếm nên đựơc thì em mong như quả pô Yoshi thôi cho nó phổ biến.
    Còn trong môn dù ở Việt Nam mình thì người đi trước hướng dẫn người đi sau thôi ạ. Nếu bác có tiền thì em khuyên nên bay thẳng ra nứơc ngoài đăng ký học để đựơc cấp bằng HLV cho nó chính thức. Còn bây giờ ở đây lớp học toàn bọn tây đăng ký vì chúng thấy giá học quá rẻ. Môn dù thì bác học khoá cơ bản xong còn lại thì tự tìm hiểu, còn nếu muốn học nữa thì chủ yếu là học kinh nghiệm lẫn nhau.
    Như em bây giờ vẫn còn phải tự học về an toàn nhiều, các bác dạy môn dù cũng luôn chỉ bảo như thế. Người ta đã dạy mình những kỹ năng điều khiển dù thì chắc chắn người ta là sư phụ mình rồi, em suy nghĩ vậy đó . Em chỉ mới học hết cấp độ 1 của môn dù, chưa học đến các kỹ năng bay gió núi, vì em cũng còn 1 chút nhát gan. Khi nào em thịt đựơc con thỏ ấy, em bay được Đà Lạt, em sẽ viết tiếp bài bay Đà Lạt .
    Còn chuyện tai nạn thì anh em trong đội dù luôn luôn nhắc nhở nhau, tự giác là chính. Như chuyện đi mô tô vậy, bác chơi mô tô cũng biết, anh em đi chung đoàn luôn phải nhắc nhở nhau, còn lại thì là tự giác. Cái mạng của mình có một thôi, đúng không? Em chơi với đội anh em mô tô Sài Gòn, em không có xe đâu vì là con gái không ôm nỗi chiếc xe to đó. Hôm nào mời bác ra offline với chúng em, em kính bác một ly . Rồi bác sẽ đựơc biết nhiều về môn dù không kinh như bác nghĩ .
    Mục đích của em chỉ là rủ thêmngười cho đông vui, nếu ai không thích thì không sao. Vì cuối tuần buồn buồn, vác dù đi bay phải có nhóm mới đựơc. Môn dù là môn chơi phải có đồng đội, mặc dù không liên quan đến nhau khi bay. Và có 1 điều cực kỳ buồn cười tại Việt Nam là tỉ lệ nữ trong đội dù đã gần 50% trong khi trên thế giới là khoảng 20% thôi . Cũng là một điều hay ho , cái gì anh em không làm đựơc thì chị em phụ nữ làm cũng vẫn ok .
    Hy vọng là sau này, khi Miền Bắc phát triển môn này, thì lực lượng vận động viện môn này sẽ tăng lên. Lúc ấy sẽ có những chuyến bay thú vị đây. Hiện giờ, Miền Bắc vẫn chưa du nhập môn này nhưng tương lai sẽ có.
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/11/2006
  5. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật tội cho mấy thằng Tây, sang VN ham giá rẻ mà không biết mình đang học bay từ những người dũng cảm, lấy kinh nghiệm làm kiến thức mới chết chứ. Trong khi đó 2 thứ này phải song hành với nhau. Đam mê thì cũng có tư duy, chứ thấy HLV bại liệt vì liều mạng mà mình vẫn lao vào học thì... hay là cắp sách vào bệnh viện học bay (??)

  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói ai bại liệt, phỉ phui cái mồm cậu. Tất cả các sư phụ trong đội bay tớ đều đi đứng bình thường nếu cần kiểm chứng thì đến nhà từng người, cậu nói năng gì mà ác thế, cậu không biết là "ác lai, ác báo" à . Nếu cậu đang đi đứng bình thường mà có người bảo cậu bị như cậu nói ở trên thì cậu nghĩ gì nhỉ. Ác thật, điều này thì tớ khâm phục, chắc phải khăn gói theo cậu học cách nói ác và suy nghĩ ác với những người không hề biết mình .
    Nói với cậu chi bằng tớ nói với cái đầu gối của tớ . Cậu là loại người nào thế nhỉ? Hay là loại người ghen ăn tức ở với ai ở đây? Thế thì khổ thân cậu rồi, với cái đầu toàn suy nghĩ ác như thế mà chạy mô tô thì khối kẻ phải chết oan vì cậu, thật tội nghiệp họ
    Mà cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bay nhảy là đúng vì với cái suy nghĩ như thế, thế nào cũng gây tai hoạ cho đội bay. Bởi vì khi bay cũng phải tuân thủ an toàn giao thông nghiêm ngặt còn hơn chạy mô tô đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé , và bọn tây nó ngu cả đấy, cứ thằng trứơc học xong rồi lại giới thiệu cho thằng sau, chỉ có mình là khôn thôi, chúc mừng cái vụ khôn đấy nhé .
    Cũng may cậu khăn gói 3 lần lên Đà Lạt không gặp đựơc anh Long, chứ không lại khổ thân anh Long. Mà anh Long chọn đệ tử cũng chọn rất đàng hoàng cậu ạ, thế nên cậu ba lần lên không gặp là đúng rồi. Thôi, cậu ở nhà trùm mền trên giường nệm đi, kẻo khi bước xuống giường có khi lại ... . phỉ phui cái miệng của tớ, đúng là cái ác nó dể lây nhiễm thật, thiện tai, thiện tai, hehhehe.
    Mà tiếng của tớ bây giờ hơi bị giống pô Yoshi thật rồi, mà cũng chả biết cậu có biết quả pô Yoshi nó kêu ra sao nữa. Nếu chưa biết thì nên cập nhật thông tin nhé, cảm ơn sự hiếu học của cậu . chào thân ái và quyết thắng
    .
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/11/2006
  7. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã nghe nói về ông Long, một tay liều mạng và hơi "rồ". Nhìn thấy bộ dạng trên báo là không dám gần, nghe nói cũng là dân chơi môtô, mà không biết hội nào, để xem lần này vào đấy có nhìn được dù lượn ở đà lạt hay phan thiết không, it ra cũng biết môn chơi ý thế lào. Xin lỗi DP167 vì động chạm sư cụ (phụ) ậm ừ nhà bác nhé. Thế có ông thầy ngoại nào trong đấy không hả bác?
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh Long là người cực kỳ dể thương, dể gần và nhiệt tình còn chuyện ảnh chơi với cả nhiệt huyết của bản thân thì có người thấy thế này, người thế kia. Nhưng chúng ta có ai sống theo đánh giá của người ngoài không? Nên chúng ta không áp đặt suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho họ đựơc. Anh Long chơi cào cào, hình như không ở trong hội nào cả.

    Tuần này bạn đừng vào Phan Thiết hay lên Đà Lạt, bạn ra núi Tà Kóu ở Bình Thuận ấy, đội của tớ tuần này bay ở núi ấy chứ không ra Phan Thiết hay lên Đà Lạt cậu ạ. Hy vọng gió bão không ảnh hưởng đến Bình Thuận, nếu ảnh hưởng thì đội dù không bay đâu lại vác dù xuống núi. Cậu ngồi cáp treo 1 lèo lên đỉnh núi và coi dù bay, hy vọng tuần này cậu đựơc thấy dù bay như thế nào nếu gió tốt.
    Không có gì phải xin lỗi, có điều sau này cậu cứ lành với mọi người là được, kể cả tớ. Chứ tớ mà chọc giận cậu, rồi cậu nói ác ý cho tớ một chút thì tớ sẽ thấy buồn lắm đấy dù cậu chẳng liên quan gì .
    Thầy ngoại thì không có cậu ạ, vì chúng muốn bay cũng phải có đủ giấy phép này nọ chứ đừng nói gì đến dạy. Mà ở đây các ông nhà nứơc có biết môn này là môn gì đâu, vẫn đang còn chờ hội nhập sau gia nhập WTO . Hy vọng cậu tìm đựơc ông thầy ngoại cho mình .

    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/11/2006
  9. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phí, tớ đang ở Hà Nội rồi bác ạ, thứ 7 mới vào ý. Nhưng tuần sau thì thế nào cũng đi chơi cho biết. Tớ đã hỏi máy thằng bạn, hóa ra cha Long này không quảng cáo trên wép sai wép siếc gì cả và hình như cũng chẳng dạy ai cả nên ít người biết. Có khi thà là như thế, chứ cứ quảng cáo là ông này ông nọ như mkparagliding.com nghe mà phát hãi. Cứ tưởng là CLB chuyên nghiệp, hóa ra ông anh dạy ông em, thằng em dạy con bạn rồi con bạn lại kéo thằng boy.
    Ngay như môtô, tớ cũng đi Thái chơi thử, người ta có CLB và HLV từ Yamaha hẳn hòn. Luật lệ thì chắc rồi, môn nào mà chả có luật và lệ, đến chơi... cũng có luật kia mà. Đang mong Câu Lạc Bộ Hàng Không gì đấy hoạt động cho mau mau, chứ chỉ được khai trương hoành tráng rồi tịt thì chán lắm các bác nhỉ.
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cũng không đúng nốt . Nhưng tớ không tiện nói ở đây.
    Còn cậu nói về mkparagliding là sai đấy vì tớ chả họ hàng, bạn biếc gì với bất cứ ai trong đội dù đấy cả. Chỉ vô tình có một anh bạn bên hội U18SG mê dù quá, tìm anh Long để xin học từ rất lâu mà không gặp nhưng vô tình lại gặp anh Cường. Đó là duyên may. Thế là tớ được học chung cùng 1 số thành viên U18SG. Đến 4 tuần học rồi tớ còn chưa biết hết tên các anh chị trong đội dù và không nhớ mặt họ .
    Cũng nhờ mkparagliding mà tớ và một số người biết bay đấy, mà số bạn này không hề có liên quan gì đến mkparagliding, chỉ biết họ qua trang web . Cậu không tin thì có thể kiểm chứng và chắc cậu biết kiểm chứng từ đâu chứ .
    Nếu cậu đợi đến khi Việt Nam mình chơi chuyên nghiệp môn này như nước ngoài thì lúc ấy cậu lại chẳng vác dù lên núi nổi đâu vì chân đã run rẩy rồi. Và nếu tớ mà đợi như cậu, chắc tớ cũng chẳng biết bay, lúc ấy cháu tớ lại bay cho tớ cầm ống nhòm ngó thôi .
    Cậu có biết môn này du nhập vào VN gần chục năm rồi mà có cơ quan nào ngó ngàng đến đâu? Chỉ khi nó mang lại màu sắc về thương mại cho vùng chúng tớ bay thì chúng tớ mới đựơc quan tâm.
    Cậu không biết kỷ luật môn này rất gắt à: khi gió lớn, nếu không đủ ký thì phải vác dù xuống núi, khi gió nhẹ không đủ lực nâng dù thì cũng phải vác dù xuống núi, cấm bay. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch đấy. Không có nón bảo hiểm cũng không đựơc bay, nó còn yêu cầu chấp hành nghiêm túc hơn cả mô tô đấy.
    Cứ phải có bằng A2 mới được chạy mô tô >175cc thì có ối người chẳng đựơc chạy.
    Môtô, nhảy dù, lặn là những môn mạo hiểm nhưng tớ thích, và tớ làm dù tớ không biết bơi, chân không đủ dài, kí không đủ nặng. Tớ không liều, vì tớ tự lượng sức mình trong các môn chơi ấy. Tớ cảm thấy thoả mãn với thú chơi của mình, thế thôi. Và không có gì làm tớ chùn bứơc cả. Một ngày vui vẻ .

Chia sẻ trang này