1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARAGLIDING, Dành cho những người yêu thích bầu trời

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi DP167, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ặ ... mà tôi thỏƠy cÂu [nick]quasimoodoo[/nick] này nói chuyỏằ?n kỏằ quĂ ... chỏng có ẵ nghâa gơ rĂo ngoài 'Âm chỏằt ngặỏằi khĂc ...

    Sao phỏÊi làm vỏưy cho khỏằ. vỏưy bỏĂn ? sỏằ'ng thoỏÊi mĂi có phỏÊi luôn vui vỏằ không ?
    Mỏằ-i ngặỏằi có quan 'iỏằfm , cỏưu kô thưch thơ 'i chỏằ- khĂc chặĂi nhâ, còn không thơ góp ẵ cho 'àng hoàng chỏằâ ....
    mà nghâ câng lỏĂ.... cỏưu sign up tỏằô thĂng 8 nfm ngoĂi ... mà mÊi 'ỏn giỏằ chỏằ? chfm chfm vào cĂi topic này ... ẵ gơ 'Ây ?
    ????
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 17/11/2006
  2. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có gì ghê lắm đâu, mình thấy bên nước ngoài họ bay, tò mò, thấy quảng cáo tren website ghê quá, tưởng là "brồ", vì lại có cả dạy bay nhào lộn, hỏi ra mới biết..., nên thấy cái quảng cáo này nó thế nào ấy nếu không nói là bịp. Mình đang đi học, lâu rồi quên béng cái mật khẩu login nên bây giờ mới vào lại vì mới tìm lại được các mật khẩu, tình cờ thấy cái topic ca ngợi môn này ghê quá nên có ý kiến không hài lòng thế thôi.
    Mình cũng xác định đâ là môn thể thao nguy hiểm, chứ không mạo hiểm. Nên phải an toàn. Mình chơi xe, đang có 1 NSR ở nhà, đi làm và đi học thì đi bằng xe Wave thoi, vì luôn xác định: chơi phải có sân bãi, phải có người có kiến thức chứ không chơi bừa ngoài phố gây tại nạn. Dù cũng thế, có sân chơi rồi cũng phải có kiến thức cho nhuần nhuyễn, chứ theo DP thì người trước biết thế nào chỉ cho người sau biết thế ấy mà không qua trường lớp nào thì không nên chơi.
    Còn nói về lòng dũng cảm trong môn chơi thì liệu có cần không ?? dũng cảm là khi biết hiểm nguy vẫn lao vào, thế dũng cãm trong thể thao có nghĩa là chết người mà cũng chơi ah ? Còn nếu nó không nguy hiểm và lại còn thú vị nữa (như DP nói) vậy tại sao gọi là dũng cảm.
    Mình còn biết thêm rằng những người đang chơi môn này, chỉ vài người là biết bay thật sự nhưng không phô trương, còn đâu là học lóm, thấy có vẻ được được là đi huấn luyện lại người khác, liệu có nên chăng? Còn những người biết bay thực sự thì không nhiều lắm và hình như hơi khó tiếp xúc và kén chọn, vì xác định được tầm mức nguy hiểm của môn chơi, thế cũng hay, nhưng như thế cũng hèn, thành ra chẳng phát triển được môn chơi mà có khi lại làm cho nó tệ hơn vì những huấn luyện viên nghiệp dư. Mình không có y xúc phạm hay "đâm chọt" ai cả. Cứ xem mkparagliding.com đi thì các bạn sẽ thấy, liệu có bao nhiêu phần trăm kia là thật ???
    Xả Láng Sáng Nằm Nướng.

  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    DP rất cảm ơn lời góp ý chân thành của bạn nếu bạn là người đầy kinh nghiệm đã từng chơi môn này. Hay là DP phải cảm ơn bạn, một người hoàn toàn ngoại đạo với môn dù?
    Bạn có biết lịch sử phát triển môn dù Việt Nam không? Để DP kể cho bạn nghe gồm có bao nhiêu người biết bay nhé và tính tình các anh chị như thế nào nhé . Nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ là người giống bạn. Họ không có nhiều tiền để mua NSR trùm mền như bạn, nhưng họ có đủ tình cảm với môn chơi mà họ yêu thích .
    Người đầu tiên chơi môn dù tại Việt Nam là anh Long. Sau đó có thêm 3 anh từ đội máy bay mô hình : Anh H, anh T, Anh C. Ba anh này cũng học cực khổ với môn này. Đây là bốn người được coi là những thế hệ đầu tiên của môn bay dù tại Việt Nam. Có thêm một anh là anh H., là đàn anh đã từng chơi môn này ở nước ngoài thỉnh thoảng về tham gia bay với đội. Sau đó các anh: Anh T, Chị L. (nữ Việt Nam đầu tiên biết bay dù), Anh B. (đã từng là một thành viên trong CLB HK MB), Anh T. (đã đi định cư ở nước ngoài) Anh L., Anh S., Anh H. VT, Anh H . Đây là những người đi sau tiếp tục phổ biến môn dù. Nổi trội nhất trong thế hệ kế tiếp này có anh B., Anh S., Chị L .
    Rồi đến lớp kế tiếp chúng tôi: Chị V., Chị Nam, DP .
    Và sau này là một số bạn đang trong thời gian tập bay: anh S, Anh D., Anh Đ. ĐL, Anh T., Chị P., Chị N, Bé O, Anh P.
    Tất cả chúng tôi là những người thực sự yêu thích môn này và dành tất cả quan tâm của mình cho nó. Chúng tôi là những người luôn mong muốn phát triển môn này tại Việt Nam cùng với những người thực sự yêu thích nó như chúng tôi. Đó là những gì các đàn anh đang làm không vì mục đích lợi nhuận
    Bạn thử nghỉ 1 cái dù mua hàng ngàn USD tuổi thọ chỉ 200giờ bay, người chơi dù quý dù cũng ngang với bạn đi xe môtô quý xe có khi còn hơn, mang ra cho bạn tập, quăng quật bầm dập nó trong suốt chương trình học vài chục tiếng đồng hồ, thu bạn 100 USD thì là vì lợi nhuận à? Bịp bạn để lấy 100 USD chăng ?
    Một chuyến đi Phan Thiết tập dù, chi phí ăn ở đi lại cũng 2 - 300.000đ 1 người, khi thời tiết thuận lợi 1 tháng đi tập cho chúng tôi 4 lần, các đàn anh đàn chị họ tự bỏ tiền ra để đi để tập cho chúng tôi thì họ bịp chúng tôi à? Họ đâu có dư tiền để làm ba cái trò vớ vẫn, lôi kéo những kẻ không thích bay. Còn 100USD, nói thật với bạn DP chỉ nhậu 1 bữa là hết béng, không đủ tiền cho DP kêu rượu uống nữa là .
    Bạn chỉ cho DP biết những ai biết bay thực sự và học từ đâu nhé, có lẽ còn những đại ca giang hồ nào đó mai danh ẩn tích mà DP chưa đựơc biết . Chứ còn những người kể trên thì là đàn anh, đàn chị của DP đó. Họ cực kỳ dể gần, tâm huyết với môn dù, luôn giúp đỡ lớp đàn em đi sau .
    Bạn đã từng tham gia môn lặn biển chưa? Đã từng chơi trò nhảy dù do canô kéo chưa? Bạn đã từng chơi môn ván dù chưa? Đã từng trượt tuyết chưa? Đã từng chơi môn chèo thuyền vượt thác chưa? Đã từng chơi môn leo vách núi chưa (đừng nói với tôi bạn chơi tại vách núi Bửu Long rồi)? Đã từng chơi môn nhảy dù chưa? Và chắc chắn bạn chưa từng chơi môn bay dù... đó là những môn thể thao mạo hiểm đấy . Tớ chưa thấy có tài liệu nào nói các môn trên là môn nguy hiểm chết người chứ không phải là môn mạo hiểm .
    Còn bạn biết tại sao gọi là môn mạo hiểm không? Không phải ai cũng chơi đựơc các môn này, ngoài đam mê còn có cả lòng dũng cảm. Bạn cho tôi cái định nghĩa khác về môn chơi mạo hiểm đi và cho cả tên môn đó nữa, tôi muốn đựơc thử sức mình với nó. Không có môn nào không nguy hiểm, kể cả những môn nhẹ nhàng như quần vợt, đá banh đều có những nguy hiểm tiềm ẩn, quan trọng là người chơi có chú ý an toàn hay không thôi. Mạng người chỉ có 1 mà, lượng sức mình mà chơi .
    Nếu bạn muốn chơi môn nào không nguy hiểm thì P chỉ cho: bóng bàn, cầu lông, bơi, chạy xe đạp (đừng chạy xe đạp địa hình), chạy bộ?. Đó là những môn chơi ít mạo hiểm, DP khuyên bạn nên tham gia những môn này, đừng nên tham gia các môn trên kia mà nguy hiểm tính mạng của bạn .
    Cổ nhân có câu ?obiết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe?, có lẽ DP thuộc vào dạng không biết rồi. DP tình nguyện dựa cột nghe bạn chỉ ra cho DP biết những điều mà DP chưa rõ trong các môn nguy hiểm này vậy . DP vẫn thấy chúng hấp dẫn và đầy mạo hiểm, luôn thử thách những đam mê của con người vậy. Sống mà lúc nào cũng sợ chết thì nên chết trước khi sống, sống làm gì cho chật đất, DP quan niệm vậy đó .

  4. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tình cờ đọc được chủ đề này, mình thấy có vài điều cần chia sẻ với các bạn về môn dù lượn!
    Là một người đang tham gia chơi môn dù lượn, (mình bay được 2 năm) mình đồng ý với quan điểm của Quasimodoo: trong môn chơi dù lượn, không thể nói rằng chúng tôi là những người dũng cảm. Nói thiệt, nếu bạn kêu mình vác dù tới đại một chỗ cao cao nào đó rồi ...phi ra, thi ...xin thua, mình không dám liều mạng. Nếu không có những nhận định về khí hậu, địa hình (hướng gió; tốc độ gió, .... hình dung về những luồng không khí chuyển động trong vùng cất cánh, ở khu vực bãi đáp; xác định bãi đáp dự phòng, hướng gió ở bãi đáp...) để chọn đường bay đúng, thì khi lao ra, có dù hay không có dù, bạn sẽ có kết quả ...như nhau.. Bạn cũng sẽ bị thương, (nặng hay nhẹ còn tùy vào độ liều lĩnh của bạn)
    Khi chơi môn dù lượn, mình thấy thiên nhiên có một sức mạnh to lớn, và con người chúng ta thì thật là mong manh, nhỏ bé. Nhưng không phải vì thế mà sợ, mà ...hèn. Càng thấy sợ, mình lại càng phải tìm hiểu, càng phải tìm cách vận dụng sức mạnh đó. Để khi cất cánh, mình biết mình đang làm gì, và phải làm như thế nào. Ngoài ra còn phải có tìm hiểu về khí động học, để biết hiểu tại sao mình bay được?! phải hiểu nguyên tắc hoạt động của thiết bị (dù) mình đang sử dụng, để điều khiển được nó. Do đó đây không phải là môn chơi nguy hiểm kiểu liều mạng, mà là môn thể thao, cần những kiến thức nhất định, và niềm đam mê.
    (Nếu muốn trao đổi cụ thể hơn vấn đề này cứ email cho mình:
    hmylinh@vietwings-hpg.)
    Vâng! "niềm đam mê" . Mình muốn chia sẻ với các bạn không fải là phút giây lâng lâng trên bầu trời, mà là những ngày "trái gió trở trời". Thông tin dự báo thời tiết thuận lợi, vượt hàng trăm km đi Phan Thiết hay Đà Lạt, vác cái ba lô dù to đùng lên tới đỉnh núi thì.... trời mù mây, gió mạnh thổi vù vù, ngậm ngùi vác dù về . Tuần sau anh em rủ nhau đi! Uh! mình lai hăm hở đi tiếp. Rồi những khi hi sinh thời gian dành cho công việc, bạn bè, gia đình ... để đi bay dù( ac..ac! hi sinh thì hơi ghê các bạn nhỉ).
    Quasimodoo, bạn nói đúng. Đã có rất nhiều người đến với môn bay dù lượn vì nhiều lý do khác nhau, vì tò mò, vì muốn chứng tỏ, .... Bạn biết không, cũng có nhiều người bỏ môn chơi này. Cho nên đánh giá huấn luyện viên là "khắt khe" hay là "chảnh" .... là còn tùy vào thái độ của người tham gia.
    Mình thật sự rất muốn có nhiều người cùng tham gia, tiêu chí khuyếch trương, phát triển.... đều rất hay. Nhưng không thể vì thế mà nóng vội. Chúng mình luôn chào đón mọi người đến tham gia cùng chúng mình trong những chuyến đi bay, để tìm hiểu thêm về môn thể thao này. Lúc đó, các bạn sẽ có cách nhận định riêng về môn chơi và tìm hiểu xem dù lượn có thích hợp với bạn không. Để có thể air born, cất cánh được, bạn chỉ cần vài tuần tâp luyện. Nhưng để bay được, bạn cần học hỏi không ngừng, từ Huấn luyện viên - điều này là bắt buộc - từ nhiều nguồn khác nhau, từ những người đi trước - những người đã có những kinh nghiệm xương máu ( có những kinh nghiệm phải trả giá đắt) , từ sách vở,... từ những phi công nước ngoài đến bay ở Việt Nam... từ những người dân địa phương vốn thông hiểu khí hậu, địa hình, thậm chí từ những tai nạn.
    Về mặt tai nạn, bạn cũng biết thiên nhiên vốn là một kẻ trái tính trái nết, khó hiểu. Tai nạn khi đối mặt với một kẻ mạnh hơn ta là hòan toàn có thể xảy ra. Vấn đề là bạn rút được kinh nghiệm gì, học hỏi được gì từ những tai nạn đó.
    Ngoài ra, trong Thể thao hàng không, có những tai nạn suất phát từ sai lầm, thiếu sót do con người sẽ trở thành tai hoạ không thể sửa chữa. Khi chơi môn thể thao này, bạn phải tự khắt khe với mình và tuân thủ nghiêm ngặt các bước an toàn bay. Trước tiên là tự khắt khe với bản thân mình, và cho mình.
    Minh không muốn so sánh môn dù lượn với chơi xe moto. Thật sự, phần lớn những người chơi dù lượn (pilot) trên thế giới là những người yêu thiên nhiên, thích được sống giữa trời, biết lắng nghe tiếng gió, nhận được thông điệp từ cây cỏ, mặt nước, nhận chim muông làm thầy .... Có nhiều khi không bay được, ngồi tán gẫu với nhau trong lều bên cạnh bếp lửa hồng giữa rừng thông rì rào, hay lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ dưới bầu trời lấp lánh sao đêm, với anh em, bạn bè, thấy mình được nhiều hơn mất.
    Thôi bây giờ nói về mặt lãng mạn nha. Bạn đã bao giờ đứng dang tay trên đỉnh núi, nghe tiếng gió lùa qua tóc, hít tràn ***g ngực không khí trong lành. Trước mắt bạn, khung cảnh thiên nhiên trải rộng xanh ngan ngát. Và bạn ước ao mình thoát khỏi lực hút trái đất, bồng bềnh bay lên,.... bay lên!!!!!
    Nhưng coi chừng :
    "And once you have tasted flight, you will always walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will always long to return" - Leonardo Da Vinci
    "một khi bạn đã nếm vị bay, bạn sẽ luôn luôn bước trên đất với đôi mắt ngước lên trời. Một khi bạn đã vào tròng, đường quay về xa lắm - hi..hi! tạm dịch thôi nha!
    Rất vui vi các bạn quan tâm đến môn dù lượn. Rất tiếc la mình kh thể tả được cảm giác bay bổng và háo hức như DP!
    Để khi nào cao hứng sẽ thử!
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đây là một đàn chị của DP, chị là người có niềm đam mê môn dù không bao giờ dừng lại, chị là người ở thế hệ thứ 2 DP đã nhắc ở trên và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay lên bầu trời bằng dù lượn. Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều về dù thì liên hệ và Quasimodoo còn thấy chị chưa phải là người biết bay thực sự thì DP cũng thua bạn luôn .
    Chúc mọi người một ngày vui .

  6. backtofly

    backtofly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HTML cũng tham gia rồi ah! Vui nhỉ!
    Cuối tuần này BH sẽ tiếp tục đi Takou tuy nhiên không chắc đã bay. Gió Đông Bắc tuần trước vẫn còn khá mạnh. Bãi bay mặt ĐB đã được dọn dẹp rồi. Hi vọng cuối tuần có gió ngon. Nếu HTML thích bay thử thì ghé qua Takou nhé. Thuận lợi sẽ thông báo sớm.
    Các bạn dành thời gian đi bay nhé. Mất thời gian vào chuyện tranh cãi lý sự với những người tự cho là khôn ngoan hơn người khác làm gì, vô bổ!
  7. HTML1812

    HTML1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây tám tiếp đê!
    Trùi trùi! BH va DP hung hăng quá!
    Mình thấy Quasimodoo là một người quan tâm tìm hiểu về môn dù lượn đấy chứ! Để phát triển môn dù lượn ở Việt Nam, theo mình, không nên reject bất kỳ ai cả. Mình viết dài dòng ở trên (đọc lại thấy có sai chính tả mà không biết làm sao để sửa ) là muốn phác thảo một bức tranh chung về môn dù lượn nhằm tránh những cách nhìn xấu về môn thể thao này.
    Cũng xin nói thêm là từ khi mới bắt đầu tham gia, Long - Loco - Huấn luyện viên của mình đã nói: "trong câu lạc bộ này, không có phân biệt nghề nghiệp tuổi tác, giới tính, quốc tịch. Chỉ cần có đam mê, chúng ta là anh em, cùng chung bầu trời." Thế thì Tây hay Việt Nam, mà đam mê thì đều quí như nhau. Còn nếu chỉ vì học phí rẻ mà họ đi học, thì mình cũng hết có ý kiến! đâu ai kề dao vào cổ họ đâu, họ tự nguyện mà.
    Mà nè! Bạn đừng nói là tụi này toàn học lóm, không bằng cấp nha. Phạm Duy Long - Loco - là Phi Công thử nghiệm (test pilot) lái máy bay siêu nhẹ - loại 2 - 4 chổ ngồi - Loco đã lấy bằng ở Canada năm 2004 (bên đó không mua bằng theo kiểu ở mình người ta mua bằng tiến sĩ được đâu!). Loco bắt đầu học bay dù từ những năm 95-96, do hai Phi công người Pháp đem dù sang bay và dạy ở Đà lạt. (his website: www.vietwings-hpg.com. ăc..ặc.. phải chỉnh đốn lại website này thôi)
    Ngoài ra, còn có Francois DESLAURIERS, tụi này hay gọi là "Quắn", sang Việt Nam đã 5 tháng tại chân núi Lang biang - Đà lạt. Quắn có bằng Instructor của Pháp, nửa năm trước thường bay ở dãy Pirener, bi giờ, hàng ngày chạy xe máy chở dù lên đỉnh Langbiang ...đợi gió.
    Mình cũng có nhiều dịp bay cùng với những phi công nước ngòai đến Việt Nam. Đa số họ là những phi công đẳng cấp có nhiều năm kinh nghiệm bay dù lượn ( trong 3 năm qua, đã có 3 đoàn VĐV Nhật, 1 đoàn VĐV Nga, 1 đoàn VĐV Mỹ sang bay ở Đà lạt.). Trên paraglidingforum.com, Lang Biang - Việt Nam được các phi công Mỹ đánh giá là 1 điểm khó bay. Nhưng vẫn có rất nhiều Phi công trên khắp thế giới hỏi han về điều kiện bay, ăn ở, sinh hoạt ở đó.
    Có những phi công người nước ngoài có bằng cấp bay dù hẳn hòi đã và đang làm việc tại Việt Nam cũng tham gia với chúng mình. Đầu tiên là Patrick, người Pháp, anh này là Huấn luyện viên dù lượn 15 năm ở Pháp, cùng vợ, người gốc Việt, sang Việt Nam làm việc. Patrick là người dạy mình cách xếp dù phụ sao cho khi sử dụng, dù bung trong thời gian nhanh nhất. Như Micheale, người Ý, cùng vợ là Anita, đã từng bay với chúng mình trong thời gian làm việc ở đập thủy điện Đại Ninh. Zeln, Người Đức, làm việc ở Rừng Cúc Phương Hà Nội- anh này lâu lâu mới rảnh, cố bay vào Nam để bay dù....Còn có nhiều "visitor pilot" - là những phi công trong lúc đi du lịch cũng muốn ghé qua bay giao lưu 1- 2 ngày. Mới tuần trước có Cesar, người Colombia, chuyên gia khí tượng cho công trình thủy điện Danhim. ... Họ cùng bay, cùng chia sẻ kiến thức mới, truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn. Họ kể về những vùng đất họ đã từng đến, những nơi họ từng bay. Thật thân tình, và hào sảng. Mình cũng học hỏi thêm quá trời thứ!
    Quasimodoo ơi! mình đánh giá cao cách phát biểu thẳng thắn cũng như nhận định sắc bén của bạn. Cũng phải cám ơn bạn đã tạo cơ hội cho mình nói thêm về môn dù. Nếu có dịp nào đó mình rất khoái biểu diễn cho bạn coi tụi mình "liều" như thế nào!
    DB! ....hi...hi! Nếu như có lần nào mình dành lều, đồ ăn hay nước uống gì đó với DB thì... bỏ qua nha! hi..hi![:I Cám ơn DB đánh giá cao mình!( không ngờ mình cũng oai phong ghê )
    BH! Tuần này gió mùa Đông Bắc về mạnh lắm, có dự báo áp thấp nhiệt đới đó. Lang biang thì bó dù rùi, cross wind!
    he..he! em đã đem dù về SG! cuối tuần lừng xừng vác dù lên Takou tập...thể lực đê!!! 20kg vác xuyên rừng đi rùi xuyên rừng về thì em dư eo mặc bikini tắm biển. Nghe đồn Loco cũng đi nữa đó! Nói vậy chứ nhớ Đà Lạt quá, T2 vẫn được nghi phép, chắc sẽ phi lên.
    Có ai khoái chuyến đi vinh quang và cao cả thì HTML sẵn sàng ...nhường dù cho vác!
    liên hệ HTML email: hmylinh@vietwings-hpg.com
  8. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu em hông có ý gì hết á chị L, chỉ muốn rủ thêm bạn đi tìm hiểu môn dù thôi, còn chuyện người ta có theo đựơc môn này không thì lại là chuyện khác, đội dù luôn wellcome mọi người mà. Mà tại tên đó hết nói xấu người này, qua nói xấu người kia nên em mới xin ngồi dựa cột nghe anh ta nói á mà . Anh Long mà anh ta cũng có chừa đâu, con trai gì mà xấu tính .
    Em giận chị vì đã đam mê dù hơn em nhiều lần, hehhehe .
    Chứ còn lều và đồ ăn chị toàn nhường thôi còn gì. Nhớ bữa em, chị với chị Lan loay hoay chung 1 cái lều bé tí teo ở Phan Thiết vui thiệt . Rồi còn cái vụ nhậu trên bờ biển "Hôn em ít nên em khều em nhéo" nữa. Toàn kỷ niệm để đời ko à, hehhe . À, còn em vẫn chưa biết bơi dù có ý chí đi đăng ký học nhưng chưa đủ nghị lực đi học . Lại loay hoay trong bờ xem mấy anh chị bơi vậy
    Tết tây mấy anh chị có bay Đà Lạt không? em tình nguyện vác ba lô lên ... xe cho, , em tình nguyện ngồi dưới quay phim cho (vì chưa đủ trình bay gió núi ). Oài, nhớ hôm bữa em vác dù lên núi 3 lần đó chị L., le lưỡi luôn. Ăn chơi hết mấy tháng không biết có còn sức mà vác dù lên núi nữa không
    Oài, hôm nào đi Phan Thiết cắm trại ngoài Bãi Chùa đi. Tối sáng trăng nằm ườn trên đồi cát ngắm trăng sướng nhỉ. Hơi sợ mấy con rắn ở đấy. Kế hoạch này chắc phải qua năm mới quá vì em nghe nói gió còn hổn lắm.

  9. quasimodoo

    quasimodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Forum này đang nóng lên rồi.
    Hân hạnh chào HTML, ít ra thì bạn cũng không quảng cáo mãi võ sơn đông. Nhưng nghe HTML thì thấy lãng mạng quá, vậy ra HTML là dân "brồ" đấy à. Vậy là Vietwings là loại ngon rồi, nhưng sao website thì chán thế !! Thế có ông HLV nào bị sao không? - đùa thôi mà.
    Nghe qua thì thấy Vietwin có vẻ hay đấy, mình cũng đã coi qua báo chí online viết về Vietwin, và Locồ, ôi chao nhiều quá. Nhưng lại bắt đầu thắc mắc: Locồ có được kinh nghiệm từ bay máy bay và từ những lần cọ sát với các vận động viên ngoài nước mà sao kín tiếng thế, vậy các HLV cua mkparagliding thì học ở đâu?? kinh nghiệm thế nào? vì DP đưa nhiều thông tin mâu thuẫn hoàn toàn với website của mkparagliding (để xem Vietwin có thế không nhé) đại loại như:
    Website thì ghi là các HLV giàu kinh nghiệm, còn DP thì nói là bậc đàn anh bay được thì dạy cho bặc đàn em... Môn chơi này an toàn nhưng cũng cần liều mạng (dũng cảm và liều mạng chỉ khác nhau về mục đích thôi)...
    Thế Vietwins hay ho thế có dạy nhào lộn không? Ah, thế là có HLV ngoại rồi, chắc cũng đỡ lo.
    Hân hạnh chào HLV Lê Hoàng Bách, anh là đàn em hay là dàn anh của anh Hồng Mạnh Cường đấy ạ? Anh đã học bay được bao lâu rồi ạ? Em cũng đã lên Lang Biang nhưng chả thấy có HLV nào tên Bách cả, hay là anh mới lên chức, hay vừa đi tu nghiệp? Anh bay an toàn vào nhé.
    Để lúc khác em vào hội, hiện thời em không có ở trong ấy. Không biết em có bay được không? từ bé lưng em đã hơi không được phẳng nên không biết có ngồi vào ghế treo dù đưọc không.
    Cam ơn các bác, hẹn tường thuật sau
  10. backtofly

    backtofly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quasimodoo
    Toi het suc that vong vi nhan cach cua nhung ke cho rang minh co quyen phan xet va nhan dinh ve nhung niem dam me va so thich cua nguoi khac tren cong luan. Viec rinh rap, cong kich moi nguoi la hanh dong khong the chap nhan va dang bi coi thuong.
    Co the ban da di hoc tap o nuoc ngoai _ noi duoc co nen giao duc van minh tien tien. Co the ban dang di lam viec khap noi tren dat nuoc vietnam voi kien thuc trang bi day minh. Vi the ban co nhung nhan xet duoc cho la khon ngoan va tinh te. The nhung cai thai do ha he cua Quasimodoo khi thay mot nguoi da va`ng ma''u do vap nga xuat phat tu su thieu hut giao duc ve dao duc va nhan cach thi ai cung nhan thay. Cai tinh cach nay toi tin chac ban khong hoc duoc tu nha truong va xa hoi.

    Toi khong lay lam vui khi duoc biet ban. Nhung bai viet cua ban deu mang muc dich da kich voi nhung loi le do ky va cay doc. Neu ban la nguoi da tung choi Paragliding thi ban dang la ke pha hoai mon the thao nay bang mieng luoi doi tra khong the tin tuong.
    Du sao cung cam on Quasimodoo da cho moi nguoi biet rang Say me co cai gia cua no va cung chang de dang bay duoc nhu chim.
    Cheeres.
    PS Xin loi vi bai viet nay khong lien qua gi den Paragliding.

Chia sẻ trang này