parfum và dancing! , chắc rằng các bác cũng hiểu rõ lắm sự gắn bó mật thiết giữa chúng! parfum ở đây, mong mọi người cùng hiểu cho là, bao gồm cả hai mặt của một vẫn đề! ak, hình như nói thế này vẫn khó hiểu, nghĩa là cả xú khí và thơm khí,hehe! hơn nữa với dancing, thì nó càng nhạy cảm, vì chúng ta vận động nhiều,lại sát nhau hơn bình thường, nên nếu đôi bên cùng để ý và tôn trọng nhau thì passion càng tăng! vì như một người nào đó đã nói và em đã đọc ở đâu đó, khi dance cũng là lúc người ta cảm nhận về nhau! Trogn điệu Salsa, bachata hay meringue đầy mê đắm, kể cả khi ta không quen biết nhau, chưa hiểu gì nhiều về nhau, bất chợt cảm thấy mùi gỗ xạ hương nam tính, thì em có thể tin tưởng để cho partner lead. , hì, vì đi theo cái mùi đấy rất là dễ chịu. ak, còn mà ngửi thấy mùi rượu bia, mùi ẩm ẩm, hôi hôi, và... mùi mà ai cũng biết là mùi gì đấy, cảm hứng cứ gọi là tụt không cứu vãn!
Chuyện này thì tớ rất thấu hiểu. Làm thế nào để các chàng trai chú ý hơn về mùi cơ thể đây?...chẹp chẹp
hehe, khi chị em ta viết ra thể này rồi thì lo gì họ sẽ không chú ý! akak, mình không biết có thuộc loại 35 không nữa! Nhưng mà cái mùi nước hoa hôm nọ, hôm nhảy với anh gì đấy, akak, thật quyến rũ!
ờ hờ, em thấy là mùi Xmen, hay Romano, hay mùi xả vải ok! Tuy không gợi nhiều cảm hứng nhưng gọi là chấp nhận được! cũng giống như phụ nữ, nam giới mà chọn được cho mình mùi hương riêng thì các chị em là partner cứ gọi là chết dài! akak, vẫn chưa hết ấn tượng bởi mùi mình ngửi hôm nọ!