1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PARIS MÃi MÃI CHẲNG QUÊN

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yenmusic, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    PARIS MÃi MÃI CHẲNG QUÊN

    PARIS -- MÃi MÃI CHẲNG QUÊN..​

    Nhắc đến PARIS thì hầu như ai cũng có những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm buồn, kỷ niệm vui về những ngày viếng thăm thành phố được mệnh danh "Kinh đô ánh sáng" này... Nó cũng vậy! Nó cũng có một kỷ niệm thật đẹp, thật lãng mạn ở nơi đó... Thời gian trôi qua nhưng kỷ niệm đó vẫn theo nó...

    Vào một này đẹp trời M. và nó quyết định lái xe qua Paris chơi cho biết vì nó ao ước từ lâu mà chưa có dịp đi. Nó háo hức như một đứa trẻ lần đầu được Bố Mẹ dẫn đi chơi xa... Anh lái xe và nó lẩm bẩm hát theo điệu nhạc "La Vie En Rose" trong CD...

    Anh và nó đi loanh quanh trong khu Latin Quarter đông đúc người qua lại. Nó mải mê nhìn phố phường mà quệt vào một cậu bé chạy xe đạp trên hè... Không sao cả... Nó xin lỗi rối rít mà lòng vui phơi phới... Nào là quận 13 nơi có nhiều dân Việt Nam sống và buôn bán... Tiếng Việt chen lẫn tiếng Pháp làm nên một không khí vô cùng nhộn nhịp... Nó và anh bước vào quán cà phê trên hè phố, ngồi nhâm nhi li cà phê đen nóng đúng kiểu... Việt Nam (!!!) và ngắm người ta đi qua đi lại...

    Buổi tối đó, nó diện bộ váy đầm màu ve mà Mẹ anh đã mua tặng nó hôm kia... Trông nó "thật xinh," anh bảo thế... Anh đưa nó đến Moulin Rouge để biết... Đây chẳng phải lần đầu tiên nó nhấm Sâm-banh nhưng sao nó thấy Sâm-banh ngon chi lạ... Trên sân khấu, cô gái biểu diễn trong trang phục con báo ưỡn ẹo như để mời mọc, khêu gợi... người xem...

    Nó và anh tay trong tay rảo bước trên phố, ngang qua khu Cung điện Champs Elysées cổ kính. Rồi nó cùng anh trèo lên tháp Eiffel nhìn ra dòng sông Seine thơ mộng, dõi mắt nhìn theo những ngọn đèn sáng rực thắp trên Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), cùng nhau gặm miếng bánh mì jambon thơm phức, cùng chia nhau cây kem vanilla thơm ngậy... Nó quăng những đồng xu vào những bồn nước công cộng và không quên thầm ước được trở lại nơi này...

    Ngang qua một hiệu bán nước hoa, nó thích thú dán mắt vào ô cửa kính đầy màu sắc, thơm phức... anh mua tặng nó chai nước hoa L''air Du Temps xinh xinh... Nó dấu chặt vào trong bóp như sợ mùi hương sẽ bay đi mất...

    Khi nó và anh lên thuyền đi dọc bờ sông Seine, anh lôi trong túi măng tô ra chai sâm-banh còn dở dang... Anh dốc hết Sâm-banh ra, xé mảnh giấy nhãn ra và viết tên nó và tên anh trên đó... Rồi anh nhét vào bên trong chai, đây nắp thật chặt và nhẹ nhàng thả xuống dòng sông... Anh quay qua nó và tặng nó một cái hôn đầu tiên, "Je t''aime," anh thầm thì... Má nó ửng đỏ và tim nó muốn ngừng đập...

    Nhiều năm trôi qua rồi. Bây giờ nó và anh đang ở 2 phương trời cách biệt. Thỉnh thoảng anh và nó cũng nhắc "chuyện xưa" qua email, qua phone... Nó vẫn giữ mãi kỷ niệm tuyệt vời đó trong lòng. Thỉnh thoảng, nó ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ cửa hiệu mỹ phẩm, từ một người đi ngang... Nó nhận ra mùi hương quen thuộc ngay lập tức -- L''Air Du Temps -- và kỷ niệm lại trỗi dậy trong lòng nó... It was long time ago...
    YM (02/2004)

    Được yenmusic sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 08/03/2004

    Được yenmusic sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 08/03/2004
  2. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết cảm động quá làm mình chút xíu nữa là khóc đấy nghe. "Nó" ở đây có phải là bạn không dzậy?
    Lâu quá, mình mới thấy một bài hay trong cái box này. Vote sao tặng bạn nghe

Chia sẻ trang này