1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paris thân yêu

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi amatuer_de, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amatuer_de

    amatuer_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    xời các bác, các bác hơi coi thường quê Dresden ...của bạn em nhé. Nhiều gái ra phết. Em là em nghe phong phanh thôi, chứ em cũng mới bò sang đấy có 1 lần. Em là em ở thành phố khác, nhưng đường từ Dresden qua chỗ các bác cũng qua nhà em .
    Tiện đây các bác cho em hỏi, ở Lyon và Marseille có cái gì nhìn ngó được không ạ ? Em chẳng biết gì về 2 thành phố đó, chắc dừng tầu được mấy tí hoắc ngủ ngoài ga cho đỡ tốn xiền
    Mà các bác ơi, tầu TER là cái gì í nhỉ ? có phải là 1 dạng regional train gì đó không ạ? TGV với cả Thalys đều phải đạt trước các bác nhể?
    tiếc nhỉ bạn Tiểu Bảo nhể, cách đấy 500 km thì tớ vãi, nghe cứ như ở Luxembourg hay ở NL í.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thằng Minh mắt một mí ấy hả... nếu là nó thì có đấy... mẹ thằng đấy chăn tiền kinh vãi... hôm ấy nó với một thằng nữa với 1 ông đang làm PhD quây vào thịt mình.... tại lúc đầu mình trót ăn một tí, thế là cả ba chú quây vào gáy mình tái hết cả mặt, rút bài cũng nhầm đền làng tá lả.... Mãi đến 6h sáng gáy ko nổi nữa, chiếu bạc diễn ra trong tĩnh lặng mình mới hồi lại được vốn.... he he đánh đến 12 trưa hôm sau cả lũ lăn ra ngủ còn mình phải đi ra tàu đến thành phố khác của thằng bạn khác... hic hic... đi đường mà người cảm tưởng cứ như thằng chết rồi, chả cảm giác gì cả...

    Tính đi tính lại từ tối hôm trưóc đến trưa hôm sau mình lãi được... 5E... he he... vừa đủ đến ga Lepzig làm được quả McDonald...
  3. amatuer_de

    amatuer_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ơ, bác Mít ơi, thế Đảng và Chính Phủ có cho 2 đứa con xa mẹ ở nhờ không bác ?
    Em chờ tin bác.
  4. lahanqua

    lahanqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , chêt em rùi , anh nghỉ TW của em ko duyệt roi
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ em đã nói là làm mà....TW này kô duyệt thì em cũng sẽ cố tìm TW khác duyệt cho bằng được.Chứ em kô nỡ nhìn thấy hai em ý thân gái mà phải ngủ ngoài Metro đâu bác.
    @ a-d : pác PM cho em chi tiết roài đó.
  6. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    SAng Paris goi cho 0630042344 roi co nguoi bo tri den noi den chon cho, yen tam di
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tuyết trơi phủ trắng Paris, sao tự dưng thấy yêu quá cái nơi này
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhìn tuyết rơi thì đẹp thật đấy nhưng đường xá bẩn quá....mỗi ngày thay một cái quần bò....oải[r23) ]yêu kô nổi nữa
    @ ama..._de: ới ời ơi...ba hồn bẩy vía em h này đang ở đâu thía????Em bẩu là tối mồng 2 em qua mà bác đợi phone cả tối chả thấy em đâu cả....cũng hơi lo vì kô biết hai em đă có chỗ để ngả cái ngọc lưng chưa chứ kô Paris rét buốt thế này...
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 03/03/2005
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thật, công nhận, tuyết rơi ướt cả giầy, ướt cả tất, khổ cái thân tôi, cứ thấy chỗ nào tuyết trắng xoá là nhẩy vào, kể ra cũng ngu thật.
    Anyway, Paris vẫn thật đẹp khi tuyết rơi.

Chia sẻ trang này