1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Part 2: Qua cơn "say nắng" ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 20/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Part 2: Qua cơn "say nắng" ^_^

    Đây là phần 1 ?chuyện của mình"

    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/977816.ttvn

    Topic dài quá nên mình tạo mới cho nó rõ ràng.

    Hic, thế là trong cuộc thi ?o cân não? , mình đã là người thua cuộc !!!

    Tối nay, mình chợt thấy nick yahoo của anh ấy có ngôi sao sáng, báo là vừa có update cái blast trên blog, thế là chủ động nhảy vào :

    ?o Hi ! anh có online ko??
    /
    Thử xem anh ta có trả lời ko, hay là giả vờ im luôn (vì anh ấy lên mạng bao giờ cũng invi cả)
    Anh ta reply, thế là mình cũng nói: em thấy nick anh báo có update, nên đóan là anh đang online, cảm ơn về bữa tối hôm đó, mấy bữa nay ko thấy anh online, ko biết anh có chuyện gì, giờ em yên tâm rùi?.

    Đại lọai cũng trò chuyện bình thường như trước thôi. Anh ấy cũng hỏi mình vài câu, chẳng hạn là cuối tuần có đi đâu chơi ko, blah? blahh?

    Đến đọan quan trọng đây!
    Bữa nay anh ta để blast trên blog yahoo : "Sắp gặp được em ở?. ABC rồi"
    Thế nên mình có cớ vào hỏi: anh sắp đi ABC à? Blast có vẻ hạnh phúc thế nhỉ? hôm bữa sao ko nghe anh nhắc tới?

    Anh ta bảo là : anh sắp đi công tác sang đó, " em " đó là "em gái" thôi, nhưng ko phải em ruột. (Mình chỉ hỏi vậy thôi, chẳng buồn hỏi thêm coi ?oem? đó ko em ruột thì là gì)

    Thôi, mình end cái chuyện này ở đây được rồi đúng ko các bạn?
    " em gái" mà cái blast có vẻ vui tươi thế, chắc cũng ko phải tình cảm bình thường....

    Túm lại là thêm 1 kinh nghiệm trong chuyện tình cảm sau này. Người ta bảo đang alone thì đừng tin 100%. Alone nhưng lòng vẫn hướng về 1 nơi xa xôi nào đó, hihi,?

    Hôm nay thì cảm giác đã nhẹ nhõm hẳn! Có lẽ trong đời ai cũng có những lúc ?osay nắng?
    Được chia sẽ những tâm tư trên này, mình thấy nhẹ lòng lắm

    Và 1 điều nữa, khi trong lòng đã xác định rõ, mình với người ta chỉ là 1 cuộc gặp gỡ vui vẻ, rồi sẽ ko có gì hết?. thì tự nhiên mình thấy thỏai mái lắm.Ko phải nghĩ lung tung, rồi đoán già đóan non gì nữa cả.

    Thú thật ? hơi buồn?. nhưng mình tin: cơn say nắng rồi sẽ qua mau!

  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thi thoảng saynănsg .Kekeke.Nhiều khi nghĩ lại sao mà stupid thế
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng gặp 1 đối tượng như vậy rồi. Nhưng mối quan hệ ảo của mình và anh ta kéo dài lắm, những gần 2 năm. Mình và anh ta đều thừa nhận người kia đúng là rất hợp, người này chưa nói người kia đã hiểu ý. Ngày nào ko nhắn tin gọi điện thì đúng là... ko chịu đc.
    Nhưng có lẽ như vậy chưa đủ để làm nên 1 mối quan hệ nghiêm túc. Dù sao thì cảm giác trực tiếp và cảm giác ảo ko thể hoàn toàn trùng nhau được.
    Mình đã mất 1 tuần buồn và cả tháng hụt hẫng để quên anh ta. Nhưng cho đến tận bây giờ mình vẫn giữ những tin nhắn của anh ấy làm kỷ niệm. Đó vẫn là người đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ khiến mình thấy nhớ, làm mình nể và hiểu mình có khi còn hơn chính mình vậy...
    Oh my god!!!
  4. thanhmy5

    thanhmy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mình và anh ta đã có gặp nhau rồi chứ ko phải đơn thuần chỉ là ảo nữa
    Mình cảm thấy , tuy con người thật của anh ấy có những điểm khác biệt so với khi chat trên mạng, nhưng đó chỉ là những điểm khám phá mới sau khi đã biết 1 phần về ngưới ta qua blog, chat, hình ảnh (ví dụ như dễ gần hơn, sôi nổi hơn)
    Mình chấp nhận được con người ngoài đời thực của anh ta, vẫn muốn có cơ hội để hiểu rõ về nhau hơn, chứ mới gặp ở ngoài 1 lần thì đã là cái gì đâu? Chẳng thể nói 1-2 lần gặp mặt là kết luận được gì
    người ta ko có gì đặc biệt với mình, đành thôi vậy !
    anh ta là con trai, nếu ko chủ động có ý muôn tìm hiểu về mình nhiều hơn, thì mình cũng đành rút lui
    chẳng lẽ lại bám theo cầu mong 1 cơ hội gì nữa à?

    Giá mà mình có đủ bản lĩnh...
    Được thanhmy5 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 22/10/2007
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đọc mấy bài post của mấy cô Cáo ở topic kia, thì thấy rõ một điều là, nếu bác Gà này vì ấn tượng về "nhan sắc" của Cáo mà không tiếp tục nữa, thì cũng không thể trách gì được. Mấy cô Cáo kia cũng còn thế đấy thôi.
    Nhắn vài câu với Cáo chủ topic: Người ta khi đi gặp có nói ra là người ta muốn tiến tới sau tình bạn không ? Chắc là không rồi. Có thể Cáo chủ topic đã nghĩ ngợi xa quá. Gà nhiều lúc chỉ muốn đi nói chuyện cho khuây khoả, hoặc cũng muốn làm bạn thật sự. Gà nói chuyện với Cáo thế, vẫn là bạn, mà lại vẫn giữ được tình cảm của mình với Cáo đang ở xa kia. Có thể Gà này là một người tốt đấy Cáo ạ.
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    EM chẳng hiểu sao khi nhưng em thì sau khi say nắng là bệnh rồi
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ giống như bạn lazymoonshop cũng say nắng y như thế, tiếc là thời gian ngắn hơn thôi, tớ cũng mất một thời gian để buồn , để thấy hẫng hụt để thấy lòng như mất đi 1 thứ gì đó. Tiếc rằng tớ chẳng còn giữ lại được tin nhắn nào cả. Hơi buồn tẹo nhỉ
  8. minhvan8

    minhvan8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang trong tâm trạng buồn, thấy hụt hẫng vì "qua cơn say nắng", nhưng gặp topic của bạn chủ tự nhiên hấy lòng nhẹ bớt.
    Nào thì chúng ta cùng dắt tay nhay qua cơn say nắng,hehe.
    Mùa thu đến rồi, thời tiết mát mẻ và đã hết nắng làm ta say .
  9. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    hi hi , sao nhiều ng giống mình ghê cơ , để đấy tớ tóm tắt chu trình của triệu chứng say cho
    1 tự nhiên nghĩ nhiều về ng ta 1 chút
    2 tự nhiên thấy nhơ nhớ
    3 lúc thấy họ cười nói với mình , tự nhiên thấy ... hy vọng 1 tí
    4 lúc họ chứng tỏ rõ 10 mươi là ko thick mình , thì hơi buồn 1 tẹo , trống vắng 1 tẹo
    5 tự nhiên hết buồn , có thể tiếp tục coi họ là bạn hoặc ko tuỳ tr hợp
    6 tự nhiên lại ..... say trận nắng khác
    Hết chuyện
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có những lúc "say nắng" tệ thật, nhưng nhờ nó mà cuộc sống bớt đơn điệu, đúng ko, mình thừa nhận bản thân rất dễ "say nắng" nên mình luôn là người rút lui trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Chia sẻ trang này