1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Part 2: Qua cơn "say nắng" ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhmy5, 20/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chrysanthemum1985

    chrysanthemum1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì tớ say nắng thường xuyên à. Tớ nghĩ say nắng ở đây chỉ là thích nhất thời thui, kiểu như là thấy 1 anh đẹp trai, ga lăng , nói chuyện hay là bắt đầu thấy ...lăn tăn rùi. Thời gian đầu thì đúng là hay nghĩ đến người ta thật, suốt ngày tượng tượng này nọ, hi hi. Rùi 1 thời gian sau đó phát hiện ra 1 điểm j đó ở người ta-->hết thích.
    Nói chung là thỉnh thoảng có cơn say nắng cũng hay hay, làm cuộc sống...thú vị hơn chút chút
    Mừ không bít sau này có người yêu rùi thì mình còn hay bị say nắng thế này ko nhỉ, hơ hơ
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    chị giống em
    say nắng suốt ngày,1 lúc có khi say vài cơn nắng 1 lúc ý chứ
    yêu thì ko hề
    nhưng say nắng kể cũng hay,ví dụ như say nắng vài người 1 lúc chẳng hạn,tự nhiên đi đâu cũng rất cẩn thận và chăm chút trong cư xử của mình....say nắng nhanh,rút lui cũng nhanh

Chia sẻ trang này