1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Passion...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aishiteru_T, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Topic này tôi lập để cho những xúc cảm riêng tôi, xin đừng spam hoặc chỉ trích. Hãy tâm sự với tôi chân thành nhất có thể

    AT lại phải lập topic mới rồi, cái topic cũ làm AT bực mình ghê quá; những cảm xúc của mình chỉ vì mấy cái lời spam mà thành vô duyên.
    AT nhớ C. Giờ này C đang làm cái gì đó, ko đi chơi đâu đáy chứ. Đáng lẽ hôm nay được đi chơi..... chán thật. Việt Nam thua rồi, hết luôn ý định lượn ngoài đường.

    Có phải C thay đổi không hay chỉ là do ý nghĩ của AT. AT sợ điều đó, như
    một người đã từng có trái tim tan vỡ sợ vết thương cũ vậy. Vết sẹo khó mà xóa đi được, xin đừng làm nó sâu hơn. C hiểu không?

    AT nhiều bạn, nhưng cảm giác trống trải này vẫn đến; ai làm cho khoảng trống của AT được lấp đầy đây?
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Một ngày quá nhiều việc với AT, nhưng vẫn muốn viết gì đó; còn chuyện thì AT có cả.... rổ để kể cho C.
    Hôm nay học giờ CSHS ; thầy chỉ kể về bánh gio, bánh đúc, bánh nếp .bánh tẻ...gần cuối giờ còn nghe thay` kể về cách đánh tiết canh, thế nào cho ngon, ôi thầy ơi. Lớp AT hôm nay vui. mặc dù tiết đầu AT có buồn ngủ; ngày hôm qua mình đâu có Ol đêm nhỉ; dạo này AT ít chát với C quá......
    A, bạn học lớp TAnh với AT giứoi thiệu cho AT tên bạn cùng lớp đó; Đồng ý luôn , nhỉ C nhỉ, C nhỉ???
    Chúc C một ngày nhiều niềm vui.
    Không hiểu những con người ko ham đọc sách, ít mê văn học sẽ buồn ngủ thế nào nếu ôm vào quyển sách nhỉ?
  3. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá; 00h sáng nay nhận được tin nhăn'' thế này
    ''T à. Mình với nỗi cô đơn và sự trống trải vô cùng, chỉ biết rằng lúc nào mình cũng mơ về bạn .........''
    Hoá ra AT cũng có fan hâm mộ C nhỉ .
    Ôi sắp thi rồi mà cứ ngồi gần máy tính là không làm được gì nữa, có ai làm cách nào chữa được bệnh ngồi máy tính là quên hết việc của tôi không
    Một ngày bình thường và...lạnh; C cũng thế?
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, ghét spam thì phải spam một cái mới được. Chữa bệnh nghiện máy tính thì cũng đơn giản thôi mà. Nếu dùng cách triệt để nhưng hơi tiêu cực một chút thì trong thời gian thi gửi cái máy tính đi một chỗ nào đó, nhà bạn bè hay người thân chẳng hạn, không thì chuyển vào phòng ngủ của bố mẹ cho gần . Nếu thấy tiếc cái máy quá thì cắt thuê bao internet khoảng 1 tháng, bao giờ thi xong lại nối lại . Nếu theo cách này thì chắc chắn là chữa khỏi bệnh nhưng hơi bị "dã man" quá đáng! Còn nếu cảm thấy mình đủ ý chí và quyết tâm thì làm một cái ảnh chữ rồi set lên desktop nội dung đại khái là "Thi rồi, cố lên, cố lên", đảm bảo lúc nào bật máy lên cũng nhìn thấy. Cách thứ ba là kết hợp bệnh nghiện với việc luyện thi, chuyển việc học lên máy tính, ghi chép, chú ý hay làm bài tập thì dùng máy tính mà làm, vừa ôn thi được, vừa được ngồi máy tính . Ghi chú: cách này chỉ sử dụng với người nào có ý chí sắt đá thôi nhé!
    Không thích mở chủ đề, chỉ khoái spam
  5. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn buCK,
    Chắc fải khoá nick lại cho chừa viết bài...
    Không định online bây giờ nhưng ...ngứa tay quá, muốn type...
    Có ai đó đã mất lòng tin vào một cái gì đó ( siêu trừu tượng)
    Mình sẽ tiếp tục chờ đến hồi kết...
    Một ngày ko bình thường.
  6. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày công việc của AT; học và học. Thêm công việc ở Viện và bài viết cho a Trung. Ôi---> passion đang ở giai đoạn decrease.
    Hôm nay đi ngoài đường hình như AT nhìn thấy EX; gần như ko thay đổii gì cả..... 2 giây lướt qua có lẽ là đủ để nhận ra nhau???Hôm nay trông mình ko tệ; ít khi AT trang điểm khi đi học nhưng hôm nay ngẫu nhiên nhỉ tự nhiên lại muốn trông mình hồng hào hơn chút chút.
    Cảm xúc thất thường...
    Có số Điện thoại lạ nháy vào máy mình, chắc là muốn trêu...0904xx6627, mình chỉ buồn cười vì cái đuôi ...6627---->liên tưởng đến : xấu xấu hơi bẩn....
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    ặc thế thì số điện thoại của mình đọc là gì nhỉ
    6842 ....
  8. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình chịu thôi bạn ạ, nhờ mọi người giúp Mr Black.
  9. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    forever and one i will miss you
    however i kiss you
    yet again - wait down in neverland
    so hard i must trying
    tomorrow i''ll still by crying
    how could you hide
    your lies your lies...
    Your lies......
  10. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    I''m so confused.

Chia sẻ trang này